Câu chuyện cảnh giác: Mới quen đã vội tin người

Trong chuyến đi từ thiện cùng các nhà hảo tâm, ông Tú quen Linh, người được trưởng đoàn thiện nguyện giới thiệu đang làm việc ở Văn phòng Chính phủ.

Tuy còn trẻ nhưng người phụ nữ này chi nhiều khoản tiền lớn tặng các em nhỏ vùng cao. Trong suốt chuyến đi, nghe Linh liên tục khoe về những cuộc gặp với lãnh đạo bộ này, ngành kia, ông Tú nghĩ Linh chắc có mối quan hệ rộng rãi. Vì thế, trong bữa cơm, ông Tú đề cập:

- Con gái tôi ra trường đã hai năm mà vẫn thất nghiệp. Cô Linh có nhiều mối quan hệ, có thể giúp cháu có được việc làm thì tốt quá.

- Bác muốn cho em vào công ty tư nhân hay cơ quan nhà nước?-Linh hỏi ngay.

- Cơ quan nhà nước chứ cô-ông Tú hào hứng.

- Nhà nước thì khó đấy bác-Nói rồi, Linh đưa ra hàng loạt lý do khó khăn nhưng sau đó chốt lại với ông: "Việc này phải mất 300 triệu tiền chi phí".

Ông Tú thấy khoản tiền khá lớn nên hẹn Linh vài ngày để suy nghĩ.

Sau chuyến từ thiện, ông Tú về bàn bạc với vợ và quyết định dồn hết số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để lo việc cho con. Đúng ngày hẹn, ông Tú đến căn hộ của Linh tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Bước vào nhà, ông choáng ngợp trước những bức hình của Linh với nhiều vị lãnh đạo các bộ, ngành. Sau một hồi giới thiệu về các dự án, công việc tương lai, Linh bảo ông Tú chuyển hồ sơ của con gái và khẳng định chắc nịch:

- Chỉ hai tuần nữa là con gái bác sẽ nhận được quyết định tuyển dụng của cơ quan A.

Ông Tú nghe bùi tai liền trao gửi “niềm tin” cho người phụ nữ mới quen cùng 300 triệu đồng vợ chồng ông dành dụm được.

Hai tuần trôi qua, rồi cả tháng, ông Tú sốt ruột không thấy cô Linh thông báo gì. Ông gọi điện thì không liên lạc được. Ông quyết định bắt xe lên Hà Nội, tìm đến nhà người phụ nữ này thì thấy cửa khóa im lìm. Hỏi hàng xóm ông mới biết, người phụ nữ tên Linh thuê căn hộ trên vừa bị công an bắt giam vì tội lừa đảo. Ông Tú đến cơ quan công an trình báo thì mới “té ngửa” là Linh không có công ăn việc làm, với thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước, Linh ghép ảnh chụp cùng các vị lãnh đạo cao cấp nhằm tạo niềm tin để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người... Ông Tú tự trách mình quá nhẹ dạ cả tin để kẻ xấu lợi dụng.

TUẤN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/cau-chuyen-canh-giac-moi-quen-da-voi-tin-nguoi-706211