Câu chuyện cuộc sống: Hạnh phúc khi có mẹ đồng hành

Năm bé Kiên vào lớp 1 kéo theo bao lo lắng của Ngân. Kiên là cậu bé thiếu tập trung, chậm ngôn ngữ. Ngân cứ thầm trách mình vì công việc bận rộn mà lơ là việc kèm cặp con để rồi giờ đây, việc học của con gặp nhiều khó khăn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bé Kiên hay quên chữ, đọc chậm, viết chậm khiến Ngân đứng ngồi không yên. Nhiều lúc dạy con không được, cô quay ra mắng con. Nhưng khi nhìn ánh mắt sợ sệt cùng gương mặt đầy nước mắt của bé, Ngân nhận ra mình đã sai. Có lẽ, cô cần có phương pháp khác dạy con để bé Kiên không bị áp lực, vừa học, vừa vui thì mới kích thích được sự hứng thú của con.

Chia sẻ với các bà mẹ có kinh nghiệm dạy con trước đó, Ngân đã tìm ra hướng đi cho con. Cuối tuần, cô cho bé Kiên đi chơi, khi thì ra công viên chơi rồi vẽ tranh, khi thì đi vườn bách thú, lúc lại đi xem phim để con thư giãn, giải trí sau cả tuần học tập vất vả.

Ngân cũng mua cho con những quyển truyện tranh thiếu nhi để kích thích sự chăm chỉ của con. Ngân nói với bé Kiên: “Từ ngày hôm nay, mẹ và con sẽ thay phiên nhau đọc truyện cho nhau nghe. Mẹ rất muốn được nghe con trai đọc truyện”. Ngày nào đi học về, Kiên cũng dành thời gian tập đọc truyện tranh để trước khi đi ngủ sẽ đọc cho mẹ nghe. Ngân không bao giờ so sánh con với người khác mà luôn động viên, trao cho con sự tin tưởng rằng con cũng có nhiều điểm mạnh và con sẽ làm được. Nhờ đó, Kiên tiến bộ nhanh chóng, thậm chí, học kỳ 2, cậu còn lọt vào top 3 của lớp.

Những năm tháng sau đó, bé Kiên luôn có mẹ đồng hành bên cạnh. Từ cậu bé đọc chậm, viết chậm, giờ đây, Kiên là học sinh giỏi môn văn, đạt được rất nhiều thành tích ở môn học này. Không chỉ đầu tư cho con học những môn bé yêu thích, Ngân còn luôn cổ vũ, gợi mở ý tưởng cho Kiên và cùng con chinh phục ước mơ. Ngân bảo con hãy cứ theo đuổi những gì mình thích.

Hôm nay, Kiên viết bài luận để xin học bổng du học. Cậu đã viết về hành trình có mẹ đồng hành từ khi sinh ra đến khi lớn lên. Từ một cậu bé bị cho là chậm ngôn ngữ, nhưng nhờ có hướng đi đúng và có mẹ là người bạn đồng hành, tiếp thêm cho cậu sức mạnh, Kiên đã từng bước chạm tay đến ước mơ. Hồ sơ của Kiên nhận được sự đánh giá cao của hội đồng tuyển sinh. Và cậu đã trúng tuyển vào trường đại học mơ ước.

Ngày lên đường du học, Kiên nói với mẹ: “Mẹ hãy tin ở con. Con biết mẹ vẫn luôn dõi theo, ủng hộ và tin tưởng con dù con có ở bất cứ đâu. Hơn nữa, với hành trang vững chắc mà mẹ đã trang bị cho con thì dù có gặp những thử thách nào đi nữa, con cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua. Con yêu mẹ!”.

Ngân ôm con vào lòng. Sự trưởng thành của con trai có lẽ là điều hạnh phúc và thành công nhất trong cuộc đời làm mẹ của Ngân.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cau-chuyen-cuoc-song-hanh-phuc-khi-co-me-dong-hanh-439101.html