Câu chuyện điện ảnh: 'Send Help' vững ngôi quán quân phòng vé Bắc Mỹ
Giữa không khí cuồng nhiệt của Super Bowl – sự kiện thể thao lớn nhất năm tại Mỹ, các rạp chiếu phim tại Bắc Mỹ tiếp tục trải qua một cuối tuần ảm đạm. Trong bức tranh trầm lặng ấy, bộ phim sinh tồn – kinh dị 'Send Help' của hãng 20th Century Studios vẫn cho thấy sức bền đáng nể khi giữ vững vị trí số 1 phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ hai liên tiếp, với doanh thu ước tính 10 triệu USD.
Việc các hãng phim lớn gần như không tung ra bom tấn mới vào dịp diễn ra Super Bowl là điều quen thuộc, do các trận chung kết bóng bầu dục Mỹ thường “hút” gần như toàn bộ sự chú ý của khán giả, khiến nhu cầu ra rạp sụt giảm mạnh. Những gì diễn ra trong thực tế cũng cho thấy những dịp cuối tuần có Super Bowl thường nằm trong nhóm những cuối tuần có lượng khán giả tới rạp thấp nhất năm -năm ngoái 2025 là cuối tuần thấp thứ hai, còn năm 2024 thậm chí đứng cuối bảng.

Nữ diễn viên Rachel McAdams thủ vai nhân vật Linda Liddle trong bộ phim “Send Help”. Ảnh: IGN
Theo dữ liệu được Comscore công bố tối 8/2, “Send Help” – hiện bước sang tuần chiếu thứ hai – đã nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 35,8 triệu USD, đồng thời đạt 53,7 triệu USD trên toàn cầu trong dịp cuối tuần qua. Với nhãn R và kinh phí tầm trung, bộ phim đang được xem là một thành công vững chắc.
Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Sam Raimi - người từng gây tiếng vang từ thập niên 80 của thế kỷ trước, với loạt phim “Evil Dead” – trong thể loại kinh dị – sinh tồn. Phim có sự tham gia của hai diễn viên Rachel McAdams và Dylan O’Brien, vào vai một nữ nhân viên và ông chủ của cô – hai người sống sót duy nhất sau một vụ tai nạn máy bay và bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang. Câu chuyện sinh tồn khắc nghiệt, pha trộn yếu tố tâm lý và nỗi sợ nguyên thủy, đã giúp “Send Help” trụ vững trong một thời điểm đặc biệt khó khăn cho phòng vé.
Đứng thứ hai là “Solo Mio”, phim hài – lãng mạn lấy bối cảnh Italy, do hãng Angel Studios phát hành độc lập. Phim có danh hài Kevin James thủ vai một chú rể bị bỏ rơi ngay tại lễ cưới, ra mắt với 7,2 triệu USD - một con số được giới phân tích đánh giá là “xuất sắc” đối với một tác phẩm có kinh phí siêu thấp chỉ 4 triệu USD.
Vị trí thứ ba thuộc về “Iron Lung”, phim khoa học viễn tưởng – kinh dị hậu tận thế, chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên. Trong tuần thứ hai công chiếu, phim thu về khoảng 6–6,7 triệu USD, nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên xấp xỉ 31–31,2 triệu USD. Điều đặc biệt nằm ở chỗ: “Iron Lung” là dự án tự viết kịch bản, tự đạo diễn, tự tài trợ và tự phát hành của YouTuber nổi tiếng Mark Fischbach (biệt danh Markiplier), với kinh phí chỉ 3 triệu USD. Đây được xem là một trong những hiện tượng độc lập hiếm hoi và thú vị nhất trên màn ảnh rộng thời gian gần đây.
Xếp sau là “Stray Kids: The Dominate Experience” - phim hòa nhạc của nhóm nhạc K-pop Stray Kids, ghi hình tại sân vận động SoFi Stadium (Los Angeles). Phim ra mắt ở vị trí thứ tư, với 5,6 triệu USD tại Bắc Mỹ, cùng 13,2 triệu USD doanh thu quốc tế. Trong khi đó, “Dracula” – bản chuyển thể tiếng Anh từ tiểu thuyết của Bram Stoker do Luc Besson đạo diễn – đứng thứ 5 với 4,5 triệu USD. Dù là màn ra mắt tốt nhất từ trước đến nay của hãng phát hành độc lập Vertical, nhưng phim vẫn bị đánh giá là mở màn yếu so với kinh phí sản xuất 50 triệu USD, trong khi doanh thu quốc tế mới dừng ở mức 30 triệu USD.
Các bộ phim còn lại trong Top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua gồm:
6 - Zootopia 2 – 4 triệu USD
7 - Avatar: Fire and Ash – 3,5 triệu USD
8 - The Strangers: Chapter 3 – 3,5 triệu USD
9 - Shelter – 2,4 triệu USD
10 - Melania – 2,4 triệu USD.










