Câu chuyện phía sau bức ảnh CSGT bế người phụ nữ bị co giật vào bệnh viện
Ngày 12/9, mạng xã hội lan tỏa hình ảnh một cán bộ CSGT Hà Nội bế một phụ nữ có biểu hiện đang bị co giật chạy nhanh vào phòng cấp cứu của bệnh viện K. Qua tìm hiểu, cán bộ CSGT trong bức ảnh là Đại úy Lê Đăng Hòa (cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Hà Nội).
Trao đổi với PV Báo CAND, Đại úy Lê Đăng Hòa cảm thấy rất bất ngờ khi được xem lại bức ảnh mình bế người phụ nữ ở hành lang bệnh viện được đăng tải trên mạng xã hội. Bức ảnh này do tài xế taxi chụp lại khi anh đang cố chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu.

Đại úy Hòa bế người phụ nữ vào Bệnh viện K cấp cứu.
Đại úy Lê Đăng Hòa chia sẻ, khoảng 16h30 chiều 11/9, anh và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm (cán bộ Đội CSGT số 6) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì bất ngờ một tài xế taxi chạy đến đề nghị giúp đỡ bởi trên xe lúc này có một phụ nữ bị co giật.
Qua trao đổi nhanh, Đại úy Hòa biết được người phụ nữ là bệnh nhân ở Bệnh viện K, trên đường bắt xe về quê thì có biểu hiện sốc.
Sau khi báo cáo chỉ huy đơn vị, Đại úy Hòa trao đổi nhanh với tài xế taxi chở người phụ nữ quay trở lại Bệnh viện K vì đây là phương án tốt nhất còn tổ CSGT sẽ sử dụng moto tuần tra dẫn đường đưa nạn nhân di chuyển nhanh nhất có thể.

CSGT mở đường cho xe taxi chở bệnh nhân di chuyển.
Cũng theo Đại úy Hòa, thời điểm sự việc diễn ra đang là cao điểm chiều nên đường rất đông phương tiện, anh cùng Thượng úy Tâm cố gắng dẫn đường cho xe taxi đi quãng đường ngắn nhất, thời gian nhanh nhất, có những đoạn phải vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... "Đèn quay, còi ưu tiên được mở hết công suất, vừa đi tôi vừa dẹp đường, còn tài xế taxi vừa lái xe vừa động viên người phụ nữ: Sắp tới rồi! Sắp tới rồi chị ơi! Cố lên... Ba người chúng tôi phối hợp rất ăn ý", Đại úy Lê Đăng Hòa vẫn chưa hết hồi hộp khi kể lại sự việc.
Sau khoảng gần 15 phút, nạn nhân đã được tài xế taxi cùng hai cán bộ CSGT Hà Nội đưa đến Bệnh viện và Đại úy Hòa đã bế người phụ nữ chạy ngay vào phòng cấp cứu. Tất cả đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Được biết, người phụ nữ tên là Vũ Thị Thư (quê ở Yên Bái).
Hành động kịp thời, đầy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 6 đã góp phần bảo vệ tính mạng người dân, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô.