Câu chuyện về giáo viên nam kiểu mẫu dạy mầm non ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Một giáo viên mẫu giáo đến từ thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vừa nhận được một giải thưởng dành cho những cống hiến của anh trong ngành giáo dục. Những hình ảnh của một thầy giáo dạy mẫu giáo tận tâm với học sinh đã phá vỡ định kiến trong xã hội rằng nghề này chỉ dành riêng cho phụ nữ.

Sau khi làm giáo viên tiểu học trong sáu năm, anh Guan Yanwei được chuyển đến Trường mẫu giáo Trung tâm Jimiya, ở thành phố Thanh Đảo. Khi mới chuyển đến, anh là một giáo viên mẫu giáo nam mới vào nghề, đã chăm chỉ học hỏi kiến thức về giáo dục mầm non và rút kinh nghiệm cho bản thân trong vai trò là một người cha đối xử với học sinh như con ruột của mình.

Anh GUAN YANWEI, Giáo viên mầm non: “Đầu tiên, tôi chào hỏi các học sinh mỗi ngày. Bằng cách này, chúng sẽ quen với tôi. Và quan trọng hơn, đó là bước đầu tiên để xây dựng lòng tin. Chỉ sau khi chúng quen với bạn, chúng mới tin tưởng bạn, và sẵn sàng chia sẻ những cảm xúc nhỏ nhặt với bạn.”

Hiện các em học sinh ở trường mẫu giáo đều gọi anh Guan với cái tên mật “bố”. Anh Guan cho biết một trong những thủ thuật của anh để trở nên gần gũi với trẻ em là chào hỏi các em mỗi ngày.

Chị WANG XUAN, Đồng nghiệp của anh Guan Yanwei: "Anh ấy rất năng nổ khi tương tác với các học sinh, các em cũng trở nên rất tự tin và dũng cảm dưới ảnh hưởng của anh ấy. Ví dụ, khi bọn trẻ bày tỏ ý kiến của riêng mình, Guan sẽ hỗ trợ và khuyến khích chúng làm những gì chúng thích."

Vì những cống hiến nổi bật trong công tác giảng dạy của mình, anh Guan đã được chứng nhận là giáo viên kiểu mẫu ở tỉnh Sơn Đông.

Thực hiện : Quỳnh Hoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cau-chuyen-ve-giao-vien-nam-kieu-mau-day-mam-non-o-tinh-son-dong-trung-quoc