Cậu học trò nghèo mang trong mình trái tim 'không lành' và nghị lực phi thường

Nam sinh ở Đà Nẵng đã đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, dù bản thân mắc bệnh tim bẩm sinh.

Nguyễn Tấn An được Trường THPT Phan Bội Châu (Đà Nẵng) vinh danh.

Nguyễn Tấn An được Trường THPT Phan Bội Châu (Đà Nẵng) vinh danh.

Nghị lực vươn lên từ nghịch cảnh

Em Nguyễn Tấn An – học sinh lớp 12/4 Trường THPT Phan Bội Châu (Hương Trà, Đà Nẵng) hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với kết quả đáng tự hào khi môn Toán 8,5 điểm; Ngữ văn 7,25; Vật lí 9,5 và Hóa học 8,75 điểm. Với tổng điểm khối A đầy ấn tượng, em dự định xét tuyển vào ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).

Ước mơ trở thành kỹ sư tự động hóa tưởng chừng xa vời với một cậu học trò nghèo, nay đang dần hiện rõ trước mắt sau những tháng năm em kiên cường vượt lên nghịch cảnh.

Tuổi thơ của An không giống như bạn bè cùng trang lứa. Em sinh ra trong gia đình nghèo tại xã Tam Xuân, Đà Nẵng. Cha mẹ ly hôn từ khi An còn nhỏ. Từ đó, em sống với cha. Tuy nhiên, vụ tai nạn giao thông cách đây vài năm đã cướp đi khả năng lao động, đồng thời để lại những di chứng khiến tinh thần ông không còn minh mẫn như trước. Hai cha con sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ, với đồng ra đồng vào chủ yếu nhờ vài sào ruộng cằn cỗi và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

 An và cha trong buổi lễ tốt nghiệp và tri ân cha mẹ, thầy cô.

An và cha trong buổi lễ tốt nghiệp và tri ân cha mẹ, thầy cô.

Khó khăn chồng chất khi An mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, phải điều trị và uống thuốc mỗi tháng. Căn bệnh khiến sức khỏe em yếu hơn bạn bè, đôi khi chỉ một cơn gió lạnh cũng khiến em mệt lả. Nhưng chưa bao giờ An dùng bệnh tật làm lý do để bỏ bê việc học.

Ngược lại, em càng chăm chỉ và nỗ lực gấp nhiều lần. Mỗi ngày đến trường với em không chỉ là hành trình chinh phục tri thức, mà còn là cuộc chiến thầm lặng để chiến thắng chính mình.

Học tập bền bỉ với phương pháp khoa học

Sức khỏe không ổn định nên An chủ động sắp xếp thời gian học tập hợp lý. Sau buổi học chính khóa, em tranh thủ thời gian buổi tối để ôn luyện tại nhà. Không có điều kiện học thêm ở trung tâm như nhiều bạn khác, An tập trung luyện đề và rèn kỹ năng giải nhanh các dạng bài thi.

Những bộ đề do thầy cô trên lớp cung cấp, các buổi hướng dẫn kỹ thuật làm bài, cách phân bổ thời gian hợp lý trong phòng thi… đều được em ghi chép cẩn thận và luyện tập nhiều lần. Chính sự chăm chỉ và phương pháp học tập khoa học đã giúp An đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp, dù điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn.

Ước mơ trở thành kỹ sư tự động hóa đến với An từ những ngày còn nhỏ, khi em nhìn thấy cha vụng về xoay xở trong sinh hoạt thường ngày do hậu quả của chấn thương. “Em muốn chế tạo ra những thiết bị tự động đơn giản giúp người già và khuyết tật như ba em có thể sinh hoạt dễ dàng hơn, không phải phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Em biết con đường đó không dễ, nhưng vẫn muốn thử”, An nói, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

 An từng giành giải Ba môn Vật lí tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025.

An từng giành giải Ba môn Vật lí tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Dẫu phía trước là bao lo toan về chi phí học tập, ăn ở, sinh hoạt… nhưng thầy cô và bạn bè tin rằng An sẽ không đơn độc. Với tinh thần vượt khó, học giỏi và lý tưởng sống đẹp, em xứng đáng được cộng đồng chung tay nâng bước để giấc mơ trở thành kỹ sư, thay đổi cuộc sống, giúp ích cho xã hội sớm trở thành hiện thực.

Ông Đinh Gia Thiện – Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu chia sẻ: “Tấn An là học sinh đặc biệt. Em học giỏi, ngoan hiền, sống tình cảm và có ý chí. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em chưa từng nản lòng, vẫn đều đặn đến lớp, hoàn thành tốt việc học. Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện cho em về mọi mặt. Chúng tôi mong em sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành khi bước vào giảng đường đại học”.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cau-hoc-tro-ngheo-mang-trong-minh-trai-tim-khong-lanh-va-nghi-luc-phi-thuong-post740712.html