Câu hỏi chưa được trả lời rõ ràng: Ai thổi bong bóng bất động sản?
Bong bóng bất động sản không phải là khái niệm mới và người ta đã dự tính được chu kỳ của nó, nhưng câu hỏi ai thổi bong bóng dường như ai cũng tránh né.
- Lần sau ông đừng hỏi là ai thổi bong bóng bất động sản, ai thích chơi thì người đó thổi.
- Cảm ơn ông làm tôi sáng ra. Giờ thì tôi hiểu vì sao cái nhà ở đầu ngõ hơn một năm nay chẳng có ai ở, chỉ thấy thi thoảng lại có người về đục đẽo sửa chữa, trang hoàng…

Nhà không sửa chữa thì đập đi xây lại, và thường là tăng thêm tầng vượt qui định
- Ý ông muốn nói gì?
- Bà nó nhà tôi bảo là cái nhà đó đã qua tay bốn, năm lượt chủ. Chủ ban đầu bán chưa tới 3 tỉ. Sau mấy lần sang đến tay chủ đang đập sửa đấy, thợ thuyền rỉ ra là ông ấy mua với giá gần 7 tỉ, sửa hơn 500 triệu và đang rao bán 8 tỉ. Bà nhà tôi sốt ruột, hôm qua bàn với tôi là cũng muốn rao bán nhà.
- Ông sáng ra thật rồi, nhưng ông nên biết là ban đầu chủ cũ bán được hơn 2 tỉ thôi, nhưng ai hỏi cũng nói vống lên là bán được gần 3 tỉ. Vậy nên người mua sau bỏ ra 4 tỉ thì nói là 5 tỉ, người sau nữa mua 6 tỉ nói thành 7 tỉ…
Vậy đâu là nhu cầu thật?

Tốc độ tăng nhà ở những năm gần đây so với tốc độ tăng dân số như thế nào, nhất là ở các đô thị lớn, đây là câu hỏi chưa được trả lời rõ ràng
- Ai cũng thích chơi bong bóng à? Mà sao ông biết chủ cũ bán chỉ được hơn 2 tỉ?
- Đứa lớn nhà tôi làm bên thuế, nó soi ra số khai nộp thuế chỉ có thế thôi.
- Như thế nếu họ khai gian thì thất thu thuế à?

Đua nhau thổi bong bóng làm giá nhà cao ngút trời
- Họ khai thật và thuế không thất thu. Nhưng khi nói ra ngoài thì họ cùng nhau vống lên.
- Điều gì khiến họ nói vống lên mà như thật?
- Thì… như đa cấp ấy, chả ai muốn thừa nhận là đã bị lừa./.











