Câu lạc bộ Long Nghĩa Đường: Bản sắc và đột phá
Những ngày cuối tháng 8, hơn 300 vận động viên đến từ 13 câu lạc bộ thuộc nhiều tỉnh, đã hội tụ tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Đắk Lắk để tranh tài ở nhiều nội dung trong khuôn khổ Giải Vô địch các câu lạc bộ Lân sư rồng toàn quốc năm 2025. Đại diện cho tỉnh Thái Nguyên, Câu lạc bộ Long Nghĩa Đường xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn.

Màn múa rồng truyền thống “Thanh long Thái Nguyên - hạ sơn cầu mưa”.
Trình diễn lân sư rồng từ lâu không chỉ là một môn nghệ thuật biểu diễn dân gian, mà còn là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng và lòng dũng cảm. Mỗi bước nhảy, mỗi nhịp trống, mỗi lần “vượt mai hoa thung” là sự kết tinh của kỹ năng, đam mê và sự kiên trì.
Tại giải đấu năm nay, CLB Long Nghĩa Đường không đơn thuần trình diễn các tiết mục cổ truyền mà còn kết hợp yếu tố hiện đại. Mục tiêu của CLB không chỉ là những tấm huy chương, mà họ - những người con sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng Thái Nguyên đến và kể câu chuyện về một mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống dựng nước và giữ nước, đang vươn mình phát triển cùng đất nước.
Màn múa “Rồng xanh chiến khu” - nơi ánh sáng, hiệu ứng và động tác hòa quyện đã tạo nên một không gian nghệ thuật thị giác cuốn hút, chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và hơn 1.000 khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Đắk Lắk.

Màn múa lân Mai hoa thung nam nữ.
Sau 3 ngày thi đấu đầy kịch tính và cảm xúc, CLB Long Nghĩa Đường đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn với thành tích: 2 Huy chương Vàng ở nội dung "Múa rồng dạ quang" và "Múa rồng truyền thống"; Huy chương Bạc "Múa rồng tốc độ" và 2 Huy chương Đồng nội dung "Mai hoa thung nam" và "Mai hoa thung nam nữ" đã giúp CLB khẳng định vị thế không chỉ về chuyên môn mà còn về tinh thần, nỗ lực và lòng kiên trì.
Chiến thắng của CLB Long Nghĩa Đường tại Giải vô địch năm 2025 là minh chứng rõ ràng cho việc: truyền thống không hề xưa cũ, chỉ cần được kể lại bằng ngôn ngữ của giới trẻ, được đặt ở nơi mà mỗi màn trình diễn là một bản giao hưởng của quá khứ và hiện tại - nơi tinh thần dân tộc hòa quyện cùng sáng tạo đương đại, làm nên biểu tượng nghệ thuật mới mẻ, gần gũi và đầy cảm hứng. Đó là trách nhiệm, là tình yêu, niềm tin và khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc đang tiếp tục được viết tiếp, từ Thái Nguyên đến mọi vùng miền của Tổ quốc.