Cầu thủ 18 tuổi hóa người hùng của Hoàng Anh Gia Lai trong trận 'chung kết ngược'
Chiều 9-11, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đón tiếp Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 11 V.League 2025-2026. Đội bóng phố núi đã có một trận đấu nhạt nhòa, song vẫn níu giữ được 1 điểm sau màn tỏa sáng của trung vệ Quang Kiệt.
HAGL và Đông Á Thanh Hóa là 2 đội bóng cùng cảnh ngộ ở thời điểm này bởi đều đang chật vật với cuộc chiến trụ hạng. Sau 9 trận đấu, cả 2 đều mới chỉ được giành được 7 điểm và chia nhau vị trí cuối bảng xếp hạng. Do đó, trận đấu trên sân Pleiku chiều Chủ nhật được xem như trận “chung kết ngược".

Cả 2 đội đều cần điểm số để vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: Văn Ngọc
Trong cuộc đối đầu mang tính chất 6 điểm này, HAGL có phần thiệt thòi khi tiền vệ trung tâm Vĩnh Nguyên bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng. Điều này ảnh hưởng phần nào đến khả năng kiểm soát bóng của đội bóng phố núi trong bối cảnh những người thay thế anh chưa thực sự hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bởi vậy, trong suốt hiệp 1, đội bóng xứ Thanh mới là những người làm chủ thế trận. Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Choi Won Kwon đã chơi chủ động hơn trên mặt trận tấn công.

HAGL (bìa phải) thất thế trước Thanh Hóa trong trận cầu 6 điểm. Ảnh: Văn Ngọc
HAGL đã lùi sâu chơi phòng ngự, song tương đối bị động. Đội chủ sân Pleiku thực sự gặp vấn đề khi không thể thu hồi và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công trước đội khách cũng đang không có phong độ cao.
Trong khung gỗ, thủ thành Trung Kiên đã có một hiệp đấu vất vả với liên tiếp những tình huống uy hiếp. Nếu không có tài năng của thủ thành sinh năm 2003, có lẽ HAGL đã sớm phải ôm hận.
Tuy nhiên, Trung Kiên cũng không thể chống cự hoàn toàn trước sức ép của đối phương. Phút 44, từ một pha đá phạt góc bên cánh trái, Đông Á Thanh Hóa đã có bàn thắng mở tỷ số sau cú đánh đầu của trung vệ Mbodji.
Có bàn thắng lận lưng, Đông Á Thanh Hóa chơi nhàn nhã hơn ở hiệp 2. Trong khi đó, HLV Lê Quang Trãi không hề muốn trắng tay trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến vị trí trụ hạng. Do đó, ông đã rút tiền vệ Hoàng Minh để tung vào tiền đạo Conceicao vào sân.

Thanh Hóa (phải) đã có thế trận trên cơ trước đội chủ sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc
Tuy vậy, mọi thứ cũng không trở nên sáng sủa hơn với HAGL khi họ vẫn tấn công tương đối bế tắc. Conceicao chơi tương đối xông xáo, song không có nhiều bóng để chơi, bởi Đông Á Thanh Hóa vẫn khóa chặt các mũi tấn công của đội chủ nhà.
Thậm chí, những pha phản công của đội khách luôn là mối đe dọa cho khung thành của Trung Kiên. Điều này khiến HAGL không dám dâng cao đội hình chơi tất tay với đội khách.

HAGL (trái) đã gặp rất nhiều khó khăn trước Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: Văn Ngọc
Trong tình thế đó, khán giả tại sân Pleiku bất ngờ có dịp ăn mừng khi Gia Bảo đệm bóng tung lưới Đông Á Thanh Hóa ở phút 73. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Đỗ Anh Đức đã tước bàn thắng của đội bóng phố núi vì trước đó cầu thủ HAGL đã phạm lỗi với thủ thành Xuân Hoàng.
Những tưởng HAGL đã phải tay trắng trong trận "chung kết ngược". Tuy nhiên, vào những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, trung vệ Quang Kiệt đã có pha đệm bóng ở cự ly gần sau pha đá phạt của đồng đội để san bằng cách biệt 1-1. Với bàn thắng này, cầu thủ 18 tuổi đã hóa người hùng, mang về 1 điểm cho đội bóng phố núi.












