Cầu thủ đầu tiên phải chia tay Euro 2020

Timothy Castagne, hậu vệ số 1 của tuyển Bỉ đã trở thành cầu thủ đầu tiên phải nói lời chia tay kỳ Euro 2020 sau khi anh gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở trận đấu với đội tuyển Nga diễn ra vào tối qua 12/6.

Castagne phải nói lời chia tay Euro 2020. Ảnh: Reuters

Theo tờ Sky Sports, sau pha va chạm mạnh với Daler Kuzyaev, hậu vệ Castagne bị vỡ hốc mắt và phải rời sân sớm ở phút 30, được đưa đến bệnh viện ở St Petersburg để điều trị. Với chấn thương này đồng nghĩa anh không thể cùng tuyển Bỉ thi đấu tại Euro 2020.

“Đây là một tin xấu. Thật buồn khi Castagne phải chia tay giải đấu. Theo kết quả chụp phim, xương hốc mắt của cậu ấy bị gãy đôi. Bây giờ, chúng tôi đang tiến hành điều trị cho cậu ấy”, HLV Roberto Martinez chia sẻ về tình hình sức khỏe của cậu học trò sau chiến thắng 3-0 trước tuyển Nga.

Ngoài Castagne, một cái tên khác của tuyển Bỉ là Jan Vertonghen cũng bị chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu với tuyển Nga. Tuy nhiên, theo HLV Martinez, tình hình của cựu trung vệ Tottenham khả quan hơn người đồng đội của mình.

“Vertonghen bị đau mắt cá chân và chúng tôi cần chờ 48 giờ để xem xét mức độ nghiêm trọng. Song, tôi không nghĩ chấn thương của cậu ấy quá nặng”, vị chiến lược gia 47 tuổi chia sẻ.

Đội tuyển Bỉ đã có trận mở màn Euro 2020 bằng chiến thắng đậm tỷ số 3-0 trước tuyển Nga tại sân Krestovsky. Ở trận này, Romelu Lukaku lập cú đúp. Bàn còn lại được ghi do công của Thomas Meunier, cầu thủ vào sân thay Castagne trong hiệp một.

Ở trận đấu còn lại của Bảng B, đội tuyển Phần Lan đã có được chiến thắng tỷ số 1-0 trước tuyển Đan Mạch. Sau lượt trận đấu tiên, tuyển Bỉ và tuyển Phần Lan cùng có 3 điểm. Tuy nhiên, đội quân của HLV Martinez dẫn đầu nhờ hơn về chỉ số phụ.

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cau-thu-dau-tien-phai-chia-tay-euro-2020-post138716.html