'Cây bút triển vọng' và bức thư gửi bà trong mùa COVID-19

Với bức thư kể bà nghe trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19, em Nguyễn Ngọc Thuần Anh, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà vừa xuất sắc đoạt giải 'Cây bút triển vọng' Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 của Việt Nam. Đằng sau mỗi dòng thư là những suy nghĩ, trăn trở của cô học trò chỉ mới 12 tuổi.

 Thuần Anh say mê bên những trang viết - Ảnh: T.L

Thuần Anh say mê bên những trang viết - Ảnh: T.L

Em Nguyễn Ngọc Thuần Anh nhận tin vui từ Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 của Việt Nam khi vừa bước vào kỳ nghỉ hè sớm do tình hình COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp. Quanh quẩn ở nhà, Thuần Anh và các bạn thường liên lạc với nhau chia sẻ sự tiếc nuối vì chưa kịp tổ chức buổi liên hoan tổng kết lớp, rồi mọi dự định, kế hoạch về một mùa hè sôi động sụp đổ trong phút chốc. Ngay việc khao nhóm bạn thân về thành tích vừa gặt hái cũng chưa thực hiện được. “Em rất muốn gặp lại thầy cô, bạn bè để cùng chia sẻ niềm vui đoạt giải. Thế nhưng, giờ đây, ở nhà là giải pháp hiệu quả để phòng, chống COVID-19. Em chỉ mong dịch bệnh qua mau”, Thuần Anh chia sẻ.

Khi thông tin về đại dịch có quy mô toàn cầu xuất hiện trên ti vi, mặt báo, Nguyễn Ngọc Thuần Anh đã thấy nỗi âu lo in hằn trên gương mặt, dáng hình của mọi người. Hầu như hôm nào, ba mẹ cũng dặn em đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, không tụ tập nơi đông người… Dẫu luôn cảnh giác nhưng Thuần Anh và các thành viên khác trong gia đình vẫn một phen hú vía khi được xếp vào diện F3, phải cách ly tại nhà 14 ngày. Thuần Anh tâm sự: “Đó là những ngày cả nhà em sống trong thấp thỏm. Ngày nào ba mẹ em cũng xem ti vi, điện thoại để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 trong tỉnh. May mắn là cuối cùng gia đình em đều bình an. Thế nhưng, em biết, ngoài kia, có nhiều người không may mắn như mình”.

Những trải nghiệm của bản thân đã thôi thúc Nguyễn Ngọc Thuần Anh viết một bức thư gửi bà và tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50. Trong bức thư, Thuần Anh chia sẻ với bà thông tin về tình hình COVID-19 trên thế giới, trong nước và những trăn trở của bản thân. Câu chuyện cả gia đình đối mặt với “thử thách cân não” do COVID-19 gây ra được em kể lại bằng giọng văn mộc mạc nhưng đi sâu vào lòng người. Thuần Anh mong muốn bà giữ gìn sức khỏe, thực hiện đúng thông điệp “5K” của Bộ Y tế bởi người già là đối tượng “dễ bị tổn thương nhất” trước đại dịch. Cuối thư, cô bé lớp 6 không quên thể hiện niềm tin đại dịch sẽ bị đẩy lùi. “Nhờ những thông tin đã biết và trải nghiệm của bản thân nên em hoàn thành bức thư chỉ trong 1 buổi sáng. Em không ngờ bức thư của mình lại chạm đến trái tim của các thành viên trong ban tổ chức, ban giám khảo”, Thuần Anh bộc bạch.

Ở tuổi 12, Nguyễn Ngọc Thuần Anh đã sở hữu một “bảng vàng thành tích” với nhiều giải thưởng, danh hiệu cấp quốc gia, tỉnh, thành phố… Không chỉ để lại dấu ấn trong những kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, Thuần Anh còn giành giải cao ở các cuộc thi viết, mỹ thuật, xây dựng sản phẩm tuyên truyền… Dẫu vậy, giải thưởng “Cây bút triển vọng” lần này vẫn có một ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với Thuần Anh. Cô học trò nhỏ rất vui khi được chuyển tải thông điệp phòng, chống COVID-19 đến với không chỉ bà của mình mà còn rất nhiều người khác. Thuần Anh tin rằng, trong “cuộc chiến” với đại dịch có quy mô toàn cầu, những học sinh nhỏ tuổi như mình vẫn có thể góp sức.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=157831&title=%E2%80%9Ccay-but-trien-vong%E2%80%9D-va-buc-thu-gui-ba-trong-mua-covid19