CĐV Morocco ở Việt Nam vỡ òa khi đội nhà tiễn CR7 về nước

Marouan không tin vào mắt mình khi đội nhà mở tỷ số trước ngay ở hiệp đầu. 'Một khi có niềm tin, chúng tôi sẽ chiến thắng', chàng trai Morocco nói với Zing.

“Chúng tôi là đội bóng đá đầu tiên đến từ châu Phi lọt vào đến vòng bán kết World Cup”, Marouan nói với phóng viên với niềm tự hào không che giấu, trong lúc mở điện thoại khoe những hình ảnh người dân nước mình đổ ra đường ăn mừng sau khi đội tuyển Morocco chiến thắng trong trận đấu trước đó với Tây Ban Nha.

Mới đến Hà Nội được 3 ngày, chàng trai đến từ thành phố Casablanca dành tối cuối tuần tụ tập với những người bạn đồng hương để xem đội tuyển quốc gia thi đấu, đồng thời thử trải nghiệm cảm giác lần đầu xem cổ vũ bóng đá ở Việt Nam.

Với những người hâm mộ Ronaldo, trận đấu tối 10/12 khép lại trong nhiều tiếc nuối với hình ảnh siêu sao bóng đá của họ bật khóc sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị loại.

Còn với khán giả ủng hộ các cầu thủ Morocco, họ lại lần nữa có một đêm ăn mừng đội tuyển tiến sâu thêm một bước vào vòng trong.

Đông khách quốc tế, người nước ngoài sinh sống ở Hà Nội đến theo dõi bóng đá trong một quán bar ở khu Tống Duy Tân.

Đông khách quốc tế, người nước ngoài sinh sống ở Hà Nội đến theo dõi bóng đá trong một quán bar ở khu Tống Duy Tân.

Người Morocco vỡ òa khi tiễn Ronaldo về nước

Ngồi bên cạnh Marouan, cô gái tên Ghita (cũng đến từ Casablanca) cho biết thời tiết Hà Nội những ngày rồi khá lạnh, phải mặc áo nhiều lớp áo nhưng không khí trận bóng đủ làm ấm tất cả.

Khoảnh khắc cầu thủ số 19 Youssef En Nesyri sút tung lưới Bồ Đào Nha ngay trong hiệp một, cả nhóm gần 10 người đồng loạt bật dậy, hò reo rồi ôm nhau trong vui sướng. Ngay cả họ cũng không nghĩ đội nhà lại ghi bàn sớm tới vậy.

"Ronaldo ngồi trên ghế dự bị ở hiệp 1 phần nào là lợi thế cho các cầu thủ của chúng tôi. Điều này khá quan trọng bởi ai cũng rõ Ronaldo giỏi thế nào", Ghita nói vào lúc hai đội nghỉ thi đấu giữa giờ.

Đứng bên cạnh, một chàng trai khác trong nhóm chia sẻ với Zing rằng anh vốn không phải fan của túc cầu, cũng không theo dõi bóng đá thường xuyên. Nhưng khi đội tuyển của quốc gia đang trở thành nhân tố gây kinh ngạc ở World Cup lần này, anh bỗng thấy mình cũng không thể đứng ngoài bầu không khí náo nhiệt chung với những người bạn đồng hương khác.

“Tôi thậm chí còn không biết tên của cầu thủ vừa lập công cho đội tuyển của mình”, anh vừa nói, vừa chỉ vào màn hình chiếu lại cảnh Youssef En Nesyri ghi bàn.

Nhóm bạn người Morocco có người sinh sống ở Hà Nội từ lâu, có người mới sang Việt Nam du lịch cùng tụ tập cổ vũ cho đội tuyển.

Nhóm bạn người Morocco có người sinh sống ở Hà Nội từ lâu, có người mới sang Việt Nam du lịch cùng tụ tập cổ vũ cho đội tuyển.

Suốt hơn 90 phút của trận đấu, chàng trai đi qua một loạt trạng thái: từ ôm mặt lo lắng chuyển sang hôn gió vào không trung khi chứng kiến các cầu thủ Morocco hóa giải thành công các tình huống nguy hiểm, đến chắp tay cầu nguyện khi các cầu thủ Bồ Đào Nha tiến hành đá phạt, cho đến vỡ òa trong sung sướng ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài.

Dự đoán ban đầu của Ghita về việc "các chú sư tử Atlas" không cần đá thêm hiệp phụ và tham gia loạt sút luân lưu như trận đấu với Tây Ban Nha đã đúng. Trong hơn 45 phút còn lại của hiệp 2, Morocco giữ sạch lưới thành công trước đối thủ.

Cả nhóm nhanh chóng vỗ tay, rút điện thoại ra quay lại khung cảnh ăn mừng, cười to mãn nguyện. Ngày thứ ba đến Việt Nam trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với Ghita và Marouan.

Ở bàn sát bên, Roche, người Nam Phi đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong 6 năm, vỗ tay khi chứng kiến đội bóng đại diện cho châu lục quê hương đã vượt qua được đối thủ đáng gờm.

“Họ đã chiến đấu quả cảm và xứng đáng đi tiếp", người đàn ông nói.

Nhưng đồng thời, cảm giác tiếc nuối cũng không tránh khỏi khi Roche là fan cứng của Ronaldo suốt nhiều năm qua. "Đây chắc chắn là những phút cuối cùng của cậu ấy ở đấu trường World Cup”, người đàn ông chỉ tay vào màn hình khi tivi chuyển sang cảnh nam cầu thủ bắt đầu rời sân trong nước mắt.

Thường yêu thích cả một đội tuyển, đội bóng nói chung thay vì một cầu thủ cụ thể, song Roche dành tình cảm đặc biệt cho ngôi sao người Bồ Đào Nha.

“Tôi sẽ luôn yêu mến và mãi là fan của cậu ấy”, anh khẳng định. Như nhiều khán giả khác, Roche hâm mộ CR7 bởi tinh thần thép và đức tính chăm chỉ, kỷ luật đáng kinh ngạc.

 Jack Davis (bên trái) cùng người em họ mặc sẵn chiếc áo đấu của đội bóng nước mình.

Jack Davis (bên trái) cùng người em họ mặc sẵn chiếc áo đấu của đội bóng nước mình.

Nỗi buồn của người ủng hộ tuyển Anh

Sau khi xem hết trận đầu tiên, Roche ở lại, chờ xem trận tiếp theo giữa Anh và Pháp diễn ra lúc 2h. “Thông thường, tôi đi ngủ từ sớm vì hôm sau phải đi làm nhưng nay là cuối tuần, tôi có thể theo dõi hết cả hai trận”.

Là fan trung thành của CLB Chelsea, Roche đặt hy vọng vào đội tuyển Anh. Tuy nhiên, mong muốn “đội bóng Tam sư” đè bẹp Pháp với tỷ số cách biệt đã không thành.

“Người Anh không thắng, vậy cũng không sao hết. Croatia, Morocco hay Pháp vô địch World Cup lần này đều được, miễn là không phải Argentina. Tôi không thích lối chơi bóng đá của họ chút nào”, người đàn ông bày tỏ.

Còn với Jack Davis (đến từ thành phố Manchester, Anh), nỗi buồn đội tuyển Anh dừng chân ở tứ kết có phần sâu sắc hơn khi một lần nữa, bóng đá chưa thể về nhà như cách người hâm mộ xứ sở sương mù thường tự hào hô vang “It’s coming home”.

Hai trận đấu cuối của vòng tứ kết, niềm vui chỉ đến một nửa với chàng trai này. Anh ủng hộ Morocco và hò reo vui vẻ khi họ giành quyền đi tiếp, song lại tiếc nuối nhìn đội bóng quê hương phải ra về.

Đến châu Á du lịch và đã ở Việt Nam được 6 tuần, mỗi lần Harry Kane và các đồng đội ra quân, Jack lại cùng bố và người em họ kéo nhau ra quán ăn hay hàng cà phê xem đá bóng với người địa phương. Không khí xem bóng đá ở Việt Nam sôi động hơn anh nghĩ.

Mặc sẵn chiếc áo đấu màu đỏ, có in logo ba con sư tử đặc trưng, như nhiều khán giả Anh khác, chàng trai tự tin nói với Zing rằng "chúng tôi sẽ đi thẳng vào đến đêm chung kết".

Song, vào khoảnh khắc Harry Kane sút hỏng cú phạt đền thứ hai khi hiệp hai của trận đấu sắp đến hồi kết, Jack và hai người thân ngồi bên ôm đầu, lộ rõ sự thất vọng. Mong muốn chứng kiến "Tam sư" chạm trán đội tuyển Argentina trong đêm tranh chức vô địch của chàng trai cũng tiêu tan theo.

Trà My

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cdv-morocco-o-viet-nam-vo-oa-khi-doi-nha-tien-cr7-ve-nuoc-post1383816.html