Celtic thảm bại trước Roma, HLV Wilfried Nancy lập kỷ lục buồn
Celtic đã có màn trình diễn thất vọng trên sân nhà tại Europa League, khiến áp lực đè nặng lên tân HLV Wilfried Nancy.
Rạng sáng 12/12, Celtic tiếp tục chuỗi ngày u ám dưới thời tân HLV Wilfried Nancy khi thất bại nặng nề 0-3 trước Roma ngay tại Parkhead ở Europa League, qua đó khiến ông trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử CLB thua cả hai trận đấu mở màn.
Đội bóng Scotland trải qua hiệp một tệ hại khi để thủng lưới 3 bàn, bắt đầu bằng pha phản lưới nhà của Liam Scales chỉ sau 6 phút thi đấu. Evan Ferguson, tiền đạo người Cộng hòa Ireland đang khoác áo Roma theo dạng cho mượn từ Brighton hoàn tất cú đúp trước giờ nghỉ, khép lại một hiệp đấu đầy bất lực của đội chủ nhà.

Evan Ferguson ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu, giúp Roma dẫn trước 3-0 trước khi hiệp một kết thúc. (Ảnh: EPA)
Celtic có cơ hội níu lại hy vọng khi Arne Engels được hưởng phạt đền ở phút bù giờ hiệp một, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng trúng cột dọc, khiến thầy trò Wilfried Nancy bước vào giờ nghỉ với tinh thần sa sút nặng nề.
Celtic vỡ trận từ sớm, hệ thống chiến thuật mới bộc lộ hàng loạt lỗ hổng
HLV Wilfried Nancy tiếp quản một đội bóng đang đạt phong độ cao với chuỗi 7 chiến thắng trong 8 trận dưới thời HLV tạm quyền Martin O'Neill. Tuy nhiên, hệ thống chiến thuật 3 trung vệ cùng 2 cầu thủ chạy cánh của ông lại khiến Celtic khốn đốn.
Bộ 3 trung vệ lệch trái gồm Scales – Auston Trusty – Kieran Tierney thiếu sự gắn kết trong khi Sebastian Tounekti và Yang Hyun-jun tỏ ra lúng túng với vai trò mới. Reo Hatate được kéo xuống sâu hơn ở tuyến giữa nhưng không kịp hỗ trợ phòng ngự khi Roma pressing dữ dội.
Roma nhanh chóng tận dụng khoảng trống rộng ở hai biên và sự rối loạn trong cách triển khai bóng của Celtic. Cầu thủ khách liên tiếp tạo ra cơ hội và đáng lẽ có thể dẫn sâu hơn trước khi Ferguson ghi bàn thứ hai ở phút 36 sau đường căng ngang của Zeki Celik.
Trước đó, Schmeichel đã phải trổ tài cứu thua để giữ Celtic không thủng lưới thêm, nhưng sức ép quá lớn khiến đội chủ nhà hoàn toàn vỡ trận.

Wilfried Nancy đã thua cả hai trận kể từ khi nhậm chức HLV trưởng của Celtic.
Hiệp hai khởi sắc nhưng không đủ cứu vãn
Bị dẫn 0-3, Nancy thay liền 3 người: Colby Donovan tăng cường hàng thủ, Paulo Bernardo và Kelechi Iheanacho vào sân để làm mới hàng công. Nhờ đó, Celtic thi đấu sáng sủa hơn.
Iheanacho thậm chí đã đưa bóng vào lưới sau pha phối hợp đẹp mắt từ đường chuyền của Engels, nhưng VAR xác định lỗi việt vị. Ở chiều ngược lại, Leon Bailey cũng bị VAR từ chối một siêu phẩm cứa lòng vào góc cao cho Roma.
Celtic tạo ra thêm một vài cơ hội, nhưng tất cả đều không đủ để xoay chuyển cục diện. Khán giả nhà, thiếu vắng bầu không khí cuồng nhiệt từ nhóm Green Brigade đang bị cấm hoạt động, đã để lại nhiều tiếng la ó và thậm chí hát vang "sa thải ban quản lý".
Áp lực đè nặng lên Nancy
Với thất bại này, Celtic vẫn đứng ở mức 7 điểm tại Europa League và còn hai trận đấu khó khăn phía trước: làm khách Bologna và tiếp Utrecht. Cơ hội đi tiếp vẫn còn, nhưng họ không thể tiếp tục mắc sai lầm.
Nancy sẽ phải hành động ngay lập tức, bởi trận đấu kế tiếp của ông không gì khác ngoài chung kết Scottish League Cup gặp St Mirren. Một thất bại nữa sẽ khiến khởi đầu của ông rơi vào khủng hoảng thật sự.
Quốc Tiệp (t/h)














