CEO tỷ đô chỉ trích Coldplay sau vụ bị phát hiện ngoại tình tại đêm nhạc

Sự việc ngoại tình bị phát hiện tại đêm nhạc của Coldplay đã khiến cả thế giới xôn xao.

Điều tưởng chừng là một buổi tối thư giãn tại buổi hòa nhạc của ban nhạc rock lừng danh Coldplay đã bất ngờ biến thành tâm điểm của một vụ bê bối gây chấn động giới doanh nghiệp, khi Giám đốc điều hành (CEO) của Astronomer, Andy Byron, bị bắt gặp trong một khoảnh khắc thân mật với Giám đốc Nhân sự (CHRO) của công ty, Kristin Cabot, trên "kiss cam" – máy quay ghi hình những cặp đôi hôn nhau – của buổi biểu diễn. Đoạn video ghi lại cảnh hai người này hoảng hốt che mặt khi nhận ra mình đang bị chiếu công khai đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thổi bùng lên những tin đồn về một mối quan hệ ngoài luồng và gây xôn xao dư luận.

Khoảnh khắc nhạy cảm này không hề thoát khỏi sự chú ý của giọng ca chính Coldplay, Chris Martin. Từ trên sân khấu, Martin đã bình luận một cách hóm hỉnh nhưng đầy ẩn ý: "Ồ, nhìn hai người này xem. Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ rất ngại ngùng". Lời nhận xét thẳng thắn này đã thổi bùng lên ngọn lửa tin đồn vốn đã âm ỉ, khiến đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội như X (trước đây là Twitter) và LinkedIn, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận chỉ trong vài giờ. Cộng đồng mạng đã không ngừng chia sẻ, bình luận và phân tích từng cử chỉ, biểu cảm của Byron và Cabot, biến sự việc thành một chủ đề nóng hổi.

Không lâu sau đó, Andy Byron được cho là đã lên tiếng xin lỗi về sự cố. Tuy nhiên, đi kèm với lời xin lỗi, ông cũng được cho là đã gửi lời chỉ trích công khai đến hành động của nhóm nhạc Coldplay: "Tôi cũng muốn bày tỏ sự lo ngại rằng một khoảnh khắc lẽ ra là riêng tư lại bị công khai mà không có sự đồng thuận của tôi. Tôi tôn trọng các nghệ sĩ và người biểu diễn, nhưng tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể suy nghĩ sâu sắc hơn về tác động của việc biến cuộc sống của người khác thành một màn trình diễn công cộng". Phát ngôn này của CEO Astronomer đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, với một bộ phận dư luận đồng tình với quan điểm về quyền riêng tư, trong khi số khác cho rằng Byron đang cố gắng đổ lỗi cho người khác để làm chệch hướng sự chú ý khỏi bê bối của chính mình.

Cộng đồng mạng đã nhanh chóng "truy lùng" thông tin cá nhân về Andy Byron và Kristin Cabot. Byron được biết đến là một nhà lãnh đạo tài năng, người đã dẫn dắt nền tảng dữ liệu Astro của Astronomer và thúc đẩy lộ trình sản phẩm đầy tham vọng cùng sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty. Anh hiện đang sinh sống tại New York cùng vợ là Megan Kerrigan Byron và hai con. Về phần Kristin Cabot, hồ sơ LinkedIn của cô cho thấy cô là người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực nhân sự, với khả năng "xây dựng niềm tin với nhân viên ở mọi cấp độ, từ CEO đến quản lý và trợ lý." Chi tiết này càng làm tăng thêm sự mỉa mai và phức tạp trong bối cảnh vụ việc, đặt ra câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp và mối quan hệ giữa các cấp bậc trong công ty.

Vụ việc đã vượt ra ngoài phạm vi cá nhân, trở thành một cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng đối với Astronomer. Việc công ty chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vụ việc đang khiến dư luận đặt câu hỏi về cách họ sẽ xử lý tình huống nhạy cảm này và những tác động tiềm tàng đến hình ảnh và văn hóa doanh nghiệp của mình. Áp lực đang đè nặng lên ban lãnh đạo Astronomer trong việc đưa ra một phản hồi rõ ràng và dứt khoát để bảo vệ uy tín của công ty và giải quyết những lo ngại từ phía nhân viên, nhà đầu tư và công chúng.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/ceo-ty-do-chi-trich-coldplay-sau-vu-bi-phat-hien-ngoai-tinh-202507181509538969.html