Cha mẹ mắc ung thư lần lượt qua đời, 3 đứa trẻ khốn khổ nương tựa ông bà già yếu

Sau khi cha mẹ mất, ba chị em Khang chỉ còn biết nương tựa ông bà ngoại. Tuổi cao, sức yếu, lại thêm bé Khang bị não úng thủy, ông bà dù thương yêu, muốn nuôi nấng các cháu khôn lớn mà lực bất tòng tâm.

Vợ đang chống chọi với bệnh ung thư vú giai đoạn cuối thì anh Hào cũng phát hiện mắc ung thư gan. Hai vợ chồng lần lượt qua đời, để lại 3 đứa con là Hà Vy (SN 2013), Tuấn Khang (SN 2015) và Phương Trinh (SN 2017) côi cút, bấu víu vào ông bà ngoại đã ở tuổi xế chiều.

Cha mẹ qua đời do bạo bệnh, các con thơ dại côi cút, bơ vơ.

Cha mẹ qua đời do bạo bệnh, các con thơ dại côi cút, bơ vơ.

Khẽ lau nước mắt, bà Trần Thị Phượng (SN 1963, ở thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) cho biết, con gái bà là Hồ Thị Mỹ Nhung, sớm tha hương vào TP.HCM làm công nhân may. Tại đây, chị Nhung quen biết anh Hào (quê Nghệ An) rồi nên vợ chồng.

"Chúng nó sinh được 3 đứa con, đi làm cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày, chẳng dư giả đồng nào", bà Phượng kể. Vì thế, khi phát hiện ra Khang bị não úng thủy, chị Nhung phải nghỉ làm, kinh tế càng thêm kiệt quệ.

Để chăm lo cho 5 miệng ăn, lại thêm chi phí thuốc thang cho Khang, anh Hào cật lực làm lụng. Tuy vậy, cuộc sống của gia đình luôn bị thiếu trước hụt sau. Cả hai vẫn luôn tự động viên nhau vì con mà cố gắng. Thế nhưng sóng gió liên tục ập đến gia đình nhỏ.

Đầu năm 2022, chị Nhung bị nổi nhiều hạch to bằng quả trứng khắp người, toàn thân mềm nhũn, không đi lại được. Do sợ tốn kém tiền của, chị cứ lần lữa không thăm khám. Chỉ đến khi đau đớn quằn quại, chị không chịu nổi mới đi bệnh viện thì lúc này, bệnh ung thư đã ở giai đoạn muộn.

Những ngày vợ đau ốm liệt giường, anh Hào phải nghỉ làm để chăm sóc các con. Để có kinh phí chữa bệnh cho chị Nhung, anh Hào vay mượn khắp nơi hơn 50 triệu đồng. Vừa làm cha vừa làm mẹ, cộng thêm áp lực kinh tế khiến anh suy kiệt cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Chính trong giai đoạn khó khăn nhất, anh Hào thấy cơ thể sụt cân nhanh, mệt mỏi, da vàng bất thường. Đi khám, anh như rụng rời tay chân khi nghe bác sĩ thông báo bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Nghe hung tin, cả gia đình rối như tơ vò, liên tục chạy vay khắp nơi vay tiền, chia nhau vừa chăm vợ chồng chị Nhung, vừa để mắt 3 đứa cháu nhỏ dại. Thế rồi chị Nhung qua đời được 49 ngày, anh Hào cũng trút hơi thở cuối cùng, để lại các con cho ông bà nuôi dưỡng.

Vợ chồng bà Phượng chật vật chăm sóc các cháu, đặc biệt Tuấn Khang bị não úng thủy.

Vợ chồng bà Phượng chật vật chăm sóc các cháu, đặc biệt Tuấn Khang bị não úng thủy.

Giờ đây, đã 8 tuổi nhưng Khang chỉ nằm một chỗ, mọi việc vệ sinh, ăn uống đều phụ thuộc vào ông bà ngoại. Hàng ngày, em chỉ biết khóc oe oe như trẻ sơ sinh, luôn đòi người bên cạnh ôm ấp, dỗ dành. Việc chăm sóc cháu bệnh tật cần tốn kém tiền của và rất nhiều công sức, có những lúc ông Hồ Văn Hồng cảm thấy bản thân không đứng vững trước bất hạnh bủa vây.

"Vợ chồng tôi đã ngoài 60, không làm gì ra tiền nên nuôi các cháu rất chật vật. Đáng lo nhất là các cháu ngày càng lớn, phải đi học, rồi cháu Khang bệnh tật cần nhiều chi phí thuốc men, bỉm sữa, chúng tôi thật không biết làm cách nào xoay sở nữa", ông Hồng tuyệt vọng. Điều mà ông bà lo lắng nhất chính là nếu sau này không còn, lấy ai để làm chỗ dựa cho 3 đứa trẻ tội nghiệp.

Lãnh đạo UBND xã Hải Dương (huyện Hải Lăng) cho biết, gia cảnh nhà bà Phượng cực kì khó khăn. Ông bà đã già yếu lại cưu mang 3 cháu mồ côi bố mẹ, trong đó có một cháu bị bệnh hiểm nghèo nằm liệt giường, sống phụ thuộc. Địa phương hy vọng cộng đồng hỗ trợ để các cháu có thêm chi phí ăn uống, học hành.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Trần Thị Phượng, thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

SĐT 038.880.1416

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.133 (gia đình bà Phượng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Hương Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-me-mac-ung-thu-lan-luot-qua-doi-3-dua-tre-khon-kho-nuong-tua-ong-ba-gia-yeu-2147395.html