Quyết định liều lĩnh khiến cha và con gái trôi dạt 13 tiếng trên biển Hà Tĩnh
Trong lúc chèo thuyền kayak vui chơi trên biển, cha và con gái 6 tuổi ở Hà Tĩnh bị sóng đẩy trôi dạt xa bờ, lênh đênh suốt 13 tiếng giữa biển.
Sáng 31/7, lãnh đạo UBND xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, người cha và con gái 6 tuổi mất tích trên biển Xuân Thành đã được cứu sống.
Trước đó, khoảng 17h ngày 30/7, anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, trú phường Trường Vinh) cùng con gái đến chơi tại khu du lịch biển Xuân Thành. Tại đây, hai cha con mặc áo phao, chèo thuyền kayak dài hơn 3m, rộng gần 1,5m ra biển chơi.

Hai cha con anh Tùng được tàu vận tải cứu và đưa lên thuyền. Ảnh: Đ.Long
Trong lúc vui chơi, hai cha con đã bị gió cuốn trôi xa bờ, vượt qua cả khu vực đảo Mắt, cách đất liền hơn 30km. Hai cha con anh Tùng đã vật lộn giữa biển suốt hơn 13 tiếng đồng hồ trong điều kiện nguy hiểm.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương và ngư dân tìm kiếm xuyên đêm.

Xuyên đêm tìm kiếm tung tích hai bố con. Ảnh: CTV
Đến 6h30 sáng nay, tại tọa độ 18.39.8433, tàu vận tải VINASINE 555 (số hiệu QN-8425), do thuyền trưởng Trần Đình Hải (SN 1981) chỉ huy, đã phát hiện hai cha con anh Tùng đang vật lộn giữa biển, tay bám víu vào thuyền kayak. Ngay sau đó, thuyền trưởng đã thả phao cứu sinh, giải cứu 2 cha con thành công.

Sau khi lên tàu, anh Tùng và con gái đã gọi về cho người thân. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng cho biết, hiện tại sức khỏe hai cha con anh Tùng đã ổn định và đang được tàu đưa vào cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) để người thân đón về.
Sau khi được cứu lên thuyền an toàn, anh Tùng xúc động cho biết: "Cảm ơn mọi người trên tàu vận tải đã cứu mạng tôi và con gái".