Chắc 'bay ghế' quá Alonso!

Man City đã giành chiến thắng trước Real Madrid tại lượt đấu thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26. Kết quả này đã nhấn 'kền kền trắng' chìm sâu trong khủng hoảng. Và ngày 'bay ghế' của Alonso đã đến gần hơn bao giờ hết.

Real Madrid vừa thất bại 0-2 trước Celta Vigo ở vòng đấu thứ 16 La Liga. Thất bại này đã trở thành đòn giáng mạnh vào tâm lý các cầu thủ Real Madrid. Đoàn quân HLV Xabi Alonso mới chỉ có 2 chiến thắng trong 7 trận gần nhất, còn lại là 3 trận hòa và 2 lần nhận thất bại. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Real Madrid lại phải đối đầu với một Man City đang có phong độ khá tốt. Nửa Xanh thành Manchester đã toàn thắng ở 3 trận đấu gần đây và đã bám sát ngôi đầu của Arsenal, cùng với vị trí thứ 12 tại Champions League. Tuy nhiên, Real rất có duyên trong mỗi lần gặp “gã nhà giàu” của nước Anh. “Kền kền trắng” thắng 2 trận và không nhận thất bại nào trong 4 trận gần nhất 2 đội đối đầu nhau. Nhưng đó là chuyện của lịch sử. Với một Haaland đang có phong độ cực tốt, Man City có thể khiến Real Madrid ôm hận tại Bernabeu. Siêu sao người Na Uy đã ghi tới 20 bàn sau 20 trận ở mùa giải 2025/26. Trong khi đó, HLV Alonso lại mất nhiều cầu thủ ở tuyến phòng ngự như Carvajal, Alexander - Arnold hay mới đây nhất là Militao vì chấn thương. Đó là lý do Real sẽ có một trận đấu khó khăn để đạt mục tiêu tiến gần hơn tới tấm vé trực tiếp đến vòng 1/8 Champions League. Những gì đang diễn ra với Real trong thời điểm hiện tại, giới chuyên môn dự đoán "Kền kền trắng" khó có thể giành chiến thắng trước đối thủ khó nhằn như Man City. Và mọi sự đoán đều có cơ sở khi Real đã gục ngã tại Bernabeu.

Về phía Man City, thầy trò Guardiola đang có phong độ rất tốt tại Ngoại hạng Anh. Với những chiến thắng liên tiếp, Man City đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal còn 2 điểm. Còn tại Champions League, Man City đã gây thất vọng khi để thua đội bóng cũ của Alonso là Bayer Leverkusen ở trận đấu gần nhất tại Champions League. Dù được chơi tại Etihad, nhưng việc xoay tua đội hình quá mức khiến Man xanh để thua 0-2. Các bàn thắng của Alejandro Grimaldo và Patrik Schick khiến đoàn quân của Pep Guardiola văng khỏi Top 8 đội dẫn đầu. Hành quân đến chảo lửa Bernabeu, Man City cố gắng để tránh trận thua thứ 3 liên tiếp trước Real Madrid sau thất bại chung cuộc 3-6 ở vòng play-off mùa trước. Với bộ ba tấn công thi đấu rất “vào phom” gồm Jeremy Doku, Phil Foden và đặc biệt là Erling Haaland, đội bóng đến từ thành phố Manchester của nước Anh hoàn toàn có khả năng làm cho hàng thủ của Real Madrid “khốn đốn” trong trận đấu này. Lịch sử không ủng hộ đại diện nước Anh khi hành quân đến Tây Ban Nha, khi Man City chỉ thắng duy nhất 1 lần trong 7 chuyến làm khách gần nhất tại Bernabeu. Song lần này, mọi chuyện đã khác, Man City đã lấy trọn 3 điểm tại sân nhà của Real, bằng một cuộc lội ngược dòng.

Với lợi thế sân nhà, Real nhập cuộc hứng khởi và tạo ra những cơ hội chất lượng. Phút 28, bàn thắng đã đến với đội chủ nhà khi Rodrygo có pha dứt điểm cực kỳ đẳng cấp làm thủ môn Donnarumma bó tay. Tuy vậy chỉ 7 phút sau, thế quân bình đã được lập lại, khi Man City đã gỡ hòa vào phút 35. Nico O'Reilly là người lập công trong một pha bóng hỗn loạn trước khung thành Real Madrid, từ một pha phạt góc. Và chỉ 5 phút sau, Rudiger phạm lỗi với Haaland trong vòng cấm địa đội nhà, trọng tài đã cho Man City được hưởng penalty. Trên chấm phạt đền, Haaland đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp đội bóng Anh vươn lên dẫn Real với tỉ số 2-1. Dù thời gian trận đấu còn tới gần 1 giờ đồng hồ, song cả hai đội không ghi thêm được bàn thắng nào, qua đó trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về Man City.

Thất bại này của Real khiến cuộc khủng hoảng tại Bernabeu càng thêm trầm trọng. Có lẽ không lâu nữa, trên chiếc ghế HLV trưởng của Real sẽ không còn thấy bóng của Xabi Alonso.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chac-bay-ghe-qua-alonso-409512.html