Chậm cải tạo, đường 70 thành nỗi ám ảnh giao thông
Đường 70 nối Hà Đông – Thanh Trì xuống cấp nghiêm trọng, lượng phương tiện lại quá lớn, khiến việc đi lại nhiều năm qua trở thành nỗi vất vả của người dân.
Nhiều phương tiện đi qua nút giao Bệnh viện K Tân Triều – Kiến Hưng phải chờ tới hai nhịp đèn xanh vẫn chưa thể di chuyển. Tại ngã ba cầu vượt Phạm Tu và đường 70, mặt đường quá hẹp khiến giao thông thường xuyên ùn ứ. Người dân đi xe máy chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì tắc đường.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, Ninh Bình, cho biết: “Từ cầu Tó đến Bệnh viện K3 mất hơn một tiếng, dù không phải giờ cao điểm. Tôi muốn đi từ đây ra cầu Trắng, Hà Đông thì cũng không biết mất bao lâu nữa.”
Đường 70 trở thành “ám ảnh” với người đi xe máy. Diện tích mặt đường hẹp nhưng lượng phương tiện lớn, đặc biệt xe tải và container, khiến ùn tắc thường xuyên xảy ra. Xe máy phải đi chung làn với xe tải lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giờ cao điểm, xe tải và ô tô nối đuôi thành hàng dài, buộc xe máy phải leo vỉa hè.
Ông Đoàn Văn Nam, phường Kiến Hưng, Hà Nội, chia sẻ: “Không thể đi được, phải lách từng chút một.”
Người dân mong đoạn đường này sớm được mở rộng, phân làn rõ ràng để đảm bảo an toàn giao thông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cham-cai-tao-duong-70-thanh-noi-am-anh-giao-thong-357372.htm