Chân chạy người Phúc Thọ (Hà Nội) đem về thêm một tấm Huy chương Vàng cho điền kinh Việt Nam

Chiều 16/5, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tiếp tục diễn ra môn điền kinh SEA Games 31. Ở chung kết nội dung chạy 800m nữ, Khuất Phương Anh đã không cầm được nước mắt sau khi về nhất ở nội dung này. Qua đó đem về thêm một tấm Huy chương Vàng cho điền kinh Việt Nam.

Đường chạy chung kết 800m nữ thu hút 6 VĐV tham dự. Đoàn Việt Nam có 2 VĐV góp mặt là Khuất Phương Anh và Đinh Thị Bích.

Đường chạy chung kết 800m nữ thu hút 6 VĐV tham dự. Đoàn Việt Nam có 2 VĐV góp mặt là Khuất Phương Anh và Đinh Thị Bích.

Trong suốt vòng chạy đầu tiên, chân chạy người Phúc Thọ, Hà Nội cũng không quá nổi trội so với năm đối thủ còn lại, và thậm chí chỉ đứng thứ năm khi hoàn thành 400m đầu tiên.

Trong suốt vòng chạy đầu tiên, chân chạy người Phúc Thọ, Hà Nội cũng không quá nổi trội so với năm đối thủ còn lại, và thậm chí chỉ đứng thứ năm khi hoàn thành 400m đầu tiên.

Nhưng từ khoảng giữa vòng thứ hai, Phương Anh bắt đầu tăng tốc, trước khi rút đích ngoạn mục ở khoảng 50 mét cuối cùng rồi về nhất với thành tích 2 phút 8 giây 74.

Nhưng từ khoảng giữa vòng thứ hai, Phương Anh bắt đầu tăng tốc, trước khi rút đích ngoạn mục ở khoảng 50 mét cuối cùng rồi về nhất với thành tích 2 phút 8 giây 74.

Sau khi vượt qua vạch đích, Phương Anh như giải tỏa được những thất vọng đeo đẳng cô suốt nhiều năm thi đấu đỉnh cao.

Sau khi vượt qua vạch đích, Phương Anh như giải tỏa được những thất vọng đeo đẳng cô suốt nhiều năm thi đấu đỉnh cao.

Xúc động rơi nước mắt ngay tại vạch đích sau thi đấu, Phương Anh bày tỏ: Tôi mừng vì thành tích này của mình. Tôi đã trải qua nhiều chấn thương và đã tự hứa với mình là phải vượt lên để giành kết quả cao nhất. Có được thành tích này, tôi xin cám ơn các cô, thầy trong ban huấn luyện.

Xúc động rơi nước mắt ngay tại vạch đích sau thi đấu, Phương Anh bày tỏ: Tôi mừng vì thành tích này của mình. Tôi đã trải qua nhiều chấn thương và đã tự hứa với mình là phải vượt lên để giành kết quả cao nhất. Có được thành tích này, tôi xin cám ơn các cô, thầy trong ban huấn luyện.

Ở hai kỳ SEA Games trước, VĐV sinh năm 1997 này đều nhận Huy chương Bạc, với lần lượt 2 phút 9 giây 5 rồi 2 phút 8 giây 24. Đó đều là những chỉ số thấp hơn rất nhiều với những kết quả mà Phương Anh từng đạt được trong tập luyện.

Ở hai kỳ SEA Games trước, VĐV sinh năm 1997 này đều nhận Huy chương Bạc, với lần lượt 2 phút 9 giây 5 rồi 2 phút 8 giây 24. Đó đều là những chỉ số thấp hơn rất nhiều với những kết quả mà Phương Anh từng đạt được trong tập luyện.

"Ở hai kỳ SEA Games trước, tôi đều hứa với HLV Nguyễn Thị Bắc sẽ đoạt Huy chương Vàng, rồi đều không làm được. Tôi đặc biệt không may vì dính quá nhiều chấn thương. Nhưng lần này, tôi đã thành công, không phụ lòng tin tưởng của HLV", Phương Anh vừa nói, vừa khóc sau chiến thắng.

"Ở hai kỳ SEA Games trước, tôi đều hứa với HLV Nguyễn Thị Bắc sẽ đoạt Huy chương Vàng, rồi đều không làm được. Tôi đặc biệt không may vì dính quá nhiều chấn thương. Nhưng lần này, tôi đã thành công, không phụ lòng tin tưởng của HLV", Phương Anh vừa nói, vừa khóc sau chiến thắng.

Trong khi đó, vận động viên còn lại của Việt Nam là Đinh Thị Bích lại gặp sự cố đáng tiếc. Khi gần về đích, cô bị vấp ngã và không thể hoàn thành đường đua. Bộ phận y tế phải đưa lên cáng tới bệnh viện điều trị ngay sau đó. "Tôi chỉ buồn cho bạn Bích vì bạn bị ngã và không thể hoàn thành phần thi", Phương Anh nói thêm.

Trong khi đó, vận động viên còn lại của Việt Nam là Đinh Thị Bích lại gặp sự cố đáng tiếc. Khi gần về đích, cô bị vấp ngã và không thể hoàn thành đường đua. Bộ phận y tế phải đưa lên cáng tới bệnh viện điều trị ngay sau đó. "Tôi chỉ buồn cho bạn Bích vì bạn bị ngã và không thể hoàn thành phần thi", Phương Anh nói thêm.

Lê Văn - Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chan-chay-nguoi-phuc-tho-ha-noi-dem-ve-them-mot-tam-huy-chuong-vang-cho-dien-kinh-viet-nam-140092.html