Chân dung Neymar: Vũ điệu Samba dang dở của vị hoàng tử không ngai
Sự nghiệp của Neymar là bản giao hưởng giữa tài năng thiên bẩm và những nốt trầm nghiệt ngã, từ chấn thương gãy đốt sống đến giọt nước mắt tại Qatar.
Neymar da Silva Santos Junior không chỉ là một cầu thủ bóng đá; anh là hiện thân cuối cùng của lối đá "Joga Bonito" đầy ngẫu hứng. Tuy nhiên, đằng sau những vũ điệu Samba rực rỡ là một sự nghiệp đầy rẫy những biến cố, chấn thương và những giấc mơ chưa bao giờ chạm tới đỉnh cao hoàn hảo như kỳ vọng của giới mộ điệu.

Neymar là một thiên tài không gặp thời của bóng đá Brazil.
Bi kịch tại Fortaleza và giấc mơ World Cup vỡ vụn
Ngày 4 tháng 7 năm 2014 mãi là một cột mốc đau đớn trong sự nghiệp của Neymar. Tại tứ kết World Cup diễn ra trên quê nhà, trong trận đấu với Colombia, một pha va chạm tàn nhẫn từ Juan Zuniga đã khiến cả đất nước Brazil bàng hoàng. Cú vào bóng từ phía sau đã khiến Neymar bị gãy đốt sống lưng thứ ba.
Các bác sĩ cho biết, chỉ cần cú va chạm lệch đi 2 centimet, Neymar có thể đã phải đối mặt với nguy cơ liệt vĩnh viễn. Khoảnh khắc anh rời sân trên cáng không chỉ đánh dấu sự kết thúc giải đấu của cá nhân anh mà còn là khởi đầu cho thảm bại 1-7 của Selecao trước tuyển Đức ở bán kết.

Chấn thương của Neymar cũng đã tước đi giấc mơ World Cup 2014 của tuyển Brazil.
Nguồn gốc từ Mogi das Cruzes và di sản Futsal
Để hiểu về kỹ thuật siêu việt của Neymar, phải nhìn lại tuổi thơ của anh tại Mogi das Cruzes, ngoại ô Sao Paulo. Sinh ra trong nghèo khó, Neymar từng may mắn sống sót sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng khi mới 4 tháng tuổi. Chính quá khứ gian khó và môi trường bóng đá Futsal đã nhào nặn nên một thiên tài với khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp cực kỳ tinh tế.
Huấn luyện viên đầu tiên của anh, Betinho, từng mô tả cơ thể Neymar dẻo như kẹo cao su. Với triết lý "Ousadia e Alegria" (Táo bạo và Vui vẻ), Neymar chơi bóng bằng sự tự do tuyệt đối, thứ mà sau này anh mang từ những sàn đấu gỗ Futsal ra các sân cỏ vĩ đại nhất thế giới.

Neymar sở hữu kỹ thuật bóng đá Futsal.
Sự trỗi dậy tại Santos và bước ngoặt Barcelona
Tại CLB Santos, Neymar nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Năm 2011, anh nhận giải Puskas cho bàn thắng solo ngoạn mục vào lưới Flamengo, một minh chứng cho kỹ thuật vượt thời đại. Đến năm 2013, anh gia nhập Barcelona, tạo nên tam tấu MSN (Messi - Suarez - Neymar) khét tiếng.
Đỉnh cao sự nghiệp của anh tại Tây Ban Nha là đêm "Remontada" lịch sử trước PSG năm 2017. Neymar ghi 2 bàn và kiến tạo bàn quyết định trong những phút cuối cùng. Tuy nhiên, chính sự tỏa sáng đó lại khiến anh nhận ra mình mãi là người đứng sau cái bóng của Lionel Messi, dẫn đến quyết định chuyển nhượng kỷ lục thế giới sang Paris Saint-Germain.

Neymar từng nhận giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm 2011.

Neymar từng giúp Barcelona tạo nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước Paris Saint-Germain vào năm 2017.
Nước Pháp hoa lệ và nỗi đau tại Qatar
Mức giá 222 triệu euro đưa Neymar tới Paris, nhưng giải đấu Ligue 1 khắc nghiệt về thể lực đã biến anh thành nạn nhân của những chấn thương liên miên. Thay vì những danh hiệu Quả bóng vàng, người ta dần nhắc đến Neymar qua những lần rời sân bằng cáng và những tranh cãi về thái độ thi đấu.
Nỗi đau lớn nhất đến vào World Cup 2022. Sau khi ghi một siêu phẩm vào lưới Croatia ở hiệp phụ, Neymar tưởng chừng đã đưa Brazil vào bán kết. Nhưng bàn gỡ hòa muộn màng và thất bại trên chấm luân lưu đã khiến anh gục ngã. Hình ảnh Neymar khóc nức nở giữa sân Education City là biểu tượng cho một thế hệ thiên tài Brazil lỡ hẹn với vinh quang.

Neymar không có được thành công như mong đợi tại PSG.

Neymar chưa từng cùng tuyển Brazil vô địch World Cup hay Copa America.
Di sản của một nghệ sĩ lãng mạn cuối cùng
Hiện tại, sau quãng thời gian ngắn tại Ả Rập Xê Út và đối mặt với chấn thương dây chằng chéo trước (ACL), Neymar đã trở lại khoác áo Santos. Dù thể lực không còn ở đỉnh cao, mỗi lần chạm bóng của anh vẫn mang lại cảm xúc mãnh liệt cho người xem.
Có thể Neymar sẽ giải nghệ vào cuối năm 2026 mà không có Quả bóng vàng hay World Cup, nhưng di sản anh để lại là sự dũng cảm khi dám trình diễn thứ bóng đá nghệ thuật trong một kỷ nguyên thực dụng. Anh mãi mãi là "Hoàng tử bé" của những kẻ mộng mơ, người đã dùng đôi chân để vẽ nên những bức tranh rực rỡ nhất trên thảm cỏ xanh.

Neymar hiện đã trở về quê nhà Brazil để khoác áo Santos và bỏ ngỏ khả năng giải nghệ vào cuối năm 2026.














