Chặn sóng giữ kè An Lương (Đà Nẵng)
Những ngày đầu tháng 11, khu vực ven biển An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) đang trải qua thời khắc cam go khi bờ kè bị sóng lớn đánh sập, đe dọa trực tiếp hàng trăm hộ dân sinh sống ven biển.

Gia cố đoạn bờ kè tại xã An Lương (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Khoa Chương/TTXVN
Trong khi sóng biển vẫn cuộn trào dữ dội, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương đã đồng lòng “lấy sức người chặn sóng”, khẩn trương gia cố từng đoạn kè, quyết tâm bảo vệ an toàn cho khu dân cư, nhất là trước thời điểm cơn bão số 13 đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.
Bờ kè An Lương được xây dựng từ năm 2002, với chiều dài khoảng 1,1 km nhằm bảo vệ khu dân cư ven biển và các tuyến giao thông tại địa phương. Sau hơn 20 năm, công trình đã xuống cấp nặng. Sau bão số 12 và đợt mưa lũ lịch sử tại Đà Nẵng vừa qua đã khiến sóng biển kết hợp triều cường đánh mạnh, làm vỡ nhiều đoạn kè dài hàng km.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, nền móng bờ kè có nơi bị khoét sâu vào sát khu dân cư, mái kè sụt lún, lòng kè nứt toác và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Dọc tuyến kè, nhiều vị trí chỉ còn cách khu dân cư vài mét. Sóng lớn ầm ầm tràn vào, nước biển ăn sâu vào tận chân móng nhà dân.
Bà Trần Thị Hạnh (chủ hàng quán sát bờ kè An Lương) nói trong lo lắng: “Biển ăn sâu quá, chỗ bán hàng của tôi giờ chỉ còn cách mép nước vài mét. Khách không dám đến, thiệt hại nặng lắm. Nếu tình trạng sạt lở vẫn còn tiếp tục xảy ra, nguy cơ hàng quán bị sụp đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.”
Ông Nguyễn Văn Tài (người dân thôn An Lương, xã Duy Nghĩa) chia sẻ: Mấy hôm nay gió to, sóng lớn vỗ vào bờ kè suốt ngày đêm. Thêm một con lũ nữa, e rằng bờ kè chẳng thể "gồng mình" trước sức tàn phá của thiên nhiên. Cả xóm ai cũng lo, không dám ngủ vì sợ nước ập vào bất cứ lúc nào".
Những vết nứt, sạt lở kéo dài dọc tuyến bờ kè An Lương không chỉ là dấu hiệu xuống cấp của một công trình bảo vệ dân sinh, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu, xâm thực bờ biển và mưa lũ cực đoan. Với hơn 200 hộ dân sinh sống sát mép nước, mỗi đợt mưa bão đến là thêm một lần nơm nớp lo âu. Người dân mong mỏi chính quyền sớm có giải pháp kè chắn kiên cố, tránh nguy cơ sạt lở lan rộng, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của cộng đồng ven biển.

Lực lượng quân đội và người dân góp sức khắc phục sạt lở bờ kè tại xã An Lương (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Khoa Chương/TTXVN
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương ngay tại xã Duy Nghĩa, do Phó Tham mưu trưởng phụ trách. Lực lượng quân đội cùng chính quyền và nhân dân chia ca túc trực, thường xuyên cập nhật diễn biến mực nước, chủ động di dời người dân nếu có tình huống khẩn cấp. Đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và vật tư để ứng cứu, quyết tâm không để tuyến kè bị vỡ, đảm bảo an toàn cho người dân.
Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy và đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cử lực lượng Sư đoàn 375 ứng trực tại vị trí này. Tuy nhiên hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, bờ kè ban đầu chỉ sạt lở vài trăm mét, nay đã bị sạt khoảng 1.500 mét".
Ngay sau chỉ đạo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315 (Quân khu 5), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng công an, dân quân tự vệ và người dân địa phương đã đồng loạt triển khai gia cố bờ kè. Từng bao cát được chuyền tay, xếp thành tường chắn tạm, mang ý chí, khát vọng của toàn dân với mong muốn giảm áp lực của sóng dữ.
Em Trần Thành Nguyên (15 tuổi, xã Duy Nghĩa) chia sẻ, tranh thủ thời gian nhà trường cho nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, em cùng các bạn đồng trang lứa đến nơi bị sạt lở để xúc từng bao cát, vận chuyển đến để quân và dân nơi đây gia cố bờ kè.
Anh Phạm Văn Biết (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) cho biết: “Mỗi ngày có từ 20 - 30 chiếc xe tải của người dân chở cát đến khu vực sạt lở để cơ quan chức năng gia cố bờ kè. Tất cả công sức, chi phí đều miễn phí hết. Chỉ mong bà con quê mình được sống trong an toàn, thoát khỏi cảnh sạt lở.”
Giữa bãi bờ ngổn ngang, hình ảnh những người lính và người dân địa phương vai kề vai, tay chuyền tay từng bao cát giữa màn mưa lạnh là minh chứng rõ nét cho tinh thần “quân - dân một lòng”. Họ đang cùng nhau “lấy sức người chặn sóng”, bảo vệ bờ kè và cuộc sống bình yên cho hàng trăm hộ dân ven biển.
Thượng tá Phạm Văn Hùng cho biết thêm: "Chúng tôi tiếp tục tăng cường các phương tiện, nhân lực, vật chất để tập trung cải tạo bờ kè với quyết tâm không để sạt lở sâu vào bên trong. Ở các vị trí xung yếu, chúng tôi đã sử dụng rọ để bỏ bao cát vào bên trong, lồng ghép kè ở bên dưới; đồng thời, trải các tấm bạt lớn để hạn chế sóng biển đánh vào những vị trí xung yếu. Quyết tâm giữ vững bờ kè, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân".
Giữa sóng dữ, hình ảnh bộ đội, công an, dân quân và thanh niên cùng người dân vai chuyền tay những bao cát đắp kè đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết giữa quân và dân. Chính sự đồng lòng ấy đang góp phần gia cố tuyến kè, bảo vệ cuộc sống bình yên cho hàng trăm hộ dân vùng biển An Lương.












