Chanathip giận dữ
Tiền vệ Chanathip đã rất tức giận khi bị chơi xấu trong ngày Thái Lan thua tuyển Iraq.
Trận chung kết King’s Cup 2025 giữa Thái Lan và Iraq đã khép lại với thất bại 0-1 cho “Voi chiến”, nhưng điều khiến người hâm mộ phẫn nộ hơn cả là pha vào bóng thô bạo của Mohanad Ali – tiền đạo số 10 bên phía Iraq nhắm vào Chanathip Songkrasin ở phút bù giờ.
Tình huống này khiến Chanathip ngã quỵ ngay trên sân, còn Ali phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Pha bóng như “cú đá Muay Thái” đã châm ngòi cho một màn hỗn loạn. Supachok Sarachat lập tức lao vào phản ứng dữ dội, dẫn đến va chạm với cầu thủ Iraq.

Tiền vệ Chanthip đã rất tức giận khi bị chơi xấu trong ngày Thái Lan thua tuyển Iraq. Ảnh: FAT

Khoảnh khắc Chanathip bị chơi xấu.
Sau trận đấu, Chanathip gửi lời xin lỗi: “Tôi xin lỗi người hâm mộ vì chúng tôi không thể bảo vệ ngôi vô địch. Mong tất cả hãy tiếp tục động viên, vì tinh thần cổ vũ rất quan trọng. Tôi xin lỗi thay cho các đồng đội và ban huấn luyện. Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện. Dù còn những sai sót nhỏ, nhưng toàn đội đã chiến đấu hết trái tim mình”.
Chanathip cũng thừa nhận bản thân sốc vì chấn thương: “Từ khi chơi bóng, tôi chưa từng bị va chạm cơ thể nặng như vậy. Tôi cảm thấy tiếc nuối và buồn vì điều đã xảy ra. May mắn là cú đá không trúng dây chằng, mà chỉ ở phần cơ, nhưng tôi sẽ phải kiểm tra kỹ hơn.
Khi đó tôi rất giận dữ, nhưng tôi tin cậu ấy (Mohanad Ali) cũng sẽ thấy có lỗi. Điều này không nên xảy ra trong bóng đá, nhất là khi Iraq đang nắm lợi thế và chúng tôi cũng không hề có hành động gì quá mạnh”.
Người hâm mộ Thái Lan đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội, cho rằng đây là hành động phi thể thao và để lại vết nhơ trong một trận cầu vốn dĩ đáng ra phải tôn vinh bóng đá đẹp.
HLV tuyển Thái Lan cũng dành lời lẽ chỉ trích cầu thủ Iraq. “Đó là lỗi quá tệ, thô bạo và thiếu tinh thần thể thao. Một cầu thủ chuyên nghiệp không nên làm thế”, HLV Masatada Ishii bức xúc.
Ngoài ra, HLV người Nhật Bản cũng nói về thất bại: “Chúng tôi đã không thể giành chức vô địch King’s Cup lần này. Đây là điều tôi muốn nói đầu tiên. Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đến sân cổ vũ trong cả hai trận vừa qua. Hiệp một, chúng tôi phải phòng ngự nhiều, nhưng hiệp hai đã chơi tốt hơn nhờ những điều chỉnh trong giờ nghỉ. Tôi nghĩ màn trình diễn ở hiệp hai tốt hơn hiệp một”.
Chung kết King’s Cup 2025 giữa Thái Lan và Iraq khép lại trong bầu không khí căng thẳng nghẹt thở. Trận đấu mà Thái Lan thua 0-1 bởi bàn thắng phút 75 của Mohanad Ali không chỉ để lại tiếc nuối, mà còn bùng nổ tranh cãi vì những pha va chạm nảy lửa.
Trước đó, trận đấu diễn ra hấp dẫn với những pha “ăn miếng trả miếng”. Supachok từng kiến tạo cơ hội mười mươi cho Supachai dứt điểm chệch cột, còn thủ môn Patiwat nhiều lần cứu thua xuất sắc. Khi Chanathip vào sân trong hiệp hai, Thái Lan chơi khởi sắc hơn, nhưng Supachai lại bỏ lỡ thời cơ vàng ở phút bù giờ.
Chung cuộc, Thái Lan thất bại 0-1 và mất cúp vào tay Iraq.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/chanathip-gian-du-202509080152186822.html