Chắp cánh ước mơ

Những ngày đầu thu, trong tiết trời se lạnh, tại các xã vùng cao trong tỉnh, nhiều giáo viên lặng lẽ băng rừng, vượt núi đến từng nóc nhà vận động học sinh (HS) ra lớp. Dẫu nhiều vất vả, song các thầy, cô giáo vẫn miệt mài gieo chữ, chắp cánh ước mơ cho học trò vùng cao.

Cô giáo như mẹ hiền

Dù mới tiếp nhận lớp 1B, song cô giáo Nguyễn Thị Dân, Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Ngọc Linh, xã Ngọc Linh, đã nhớ ngày tháng năm sinh của 21 HS trong lớp. Cô giáo Dân nhớ ngày tháng năm sinh của HS không phải để ghi chép vào sổ sách, mà là để tổ chức sinh nhật cho các em, mang đến niềm vui cho HS vùng cao vốn chịu nhiều thiệt thòi. Mười hai năm qua, kể từ ngày gắn bó với sự nghiệp giáo dục ở vùng cao Ngọc Linh, cô giáo Dân đều đặn tổ chức sinh nhật cho HS.

“Ở xã vùng sâu, vùng xa này, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên các em HS hiếm khi được tổ chức sinh nhật. Bởi vậy, tôi tổ chức sinh nhật cho các em, như là món quà động viên các em vượt qua khó khăn để đến trường và học tập tốt. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của HS trong ngày sinh nhật, tôi cảm thấy vui, tiếp thêm động lực để gắn bó với sự nghiệp trồng người ở vùng cao này", cô giáo Dân chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Dân, Trường Phổ thông, dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Linh trích tiền túi để mua quà, tổ chức sinh nhật cho học sinh. Ảnh: HOÀI TIẾN

Cô giáo Nguyễn Thị Dân, Trường Phổ thông, dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Linh trích tiền túi để mua quà, tổ chức sinh nhật cho học sinh. Ảnh: HOÀI TIẾN

Mỗi tháng vài chiếc bánh, vài túi kẹo, cùng những món quà sinh nhật nho nhỏ nhưng với học trò vùng cao, đó là niềm vui lớn. Các em cảm nhận rằng lớp học như là trường mà còn là nhà, nơi có thầy, cô giáo là cha mẹ thứ hai. Trong chiếc cặp của cô giáo Dân luôn có sẵn kẹo để tặng học trò. Cô Dân đến lớp không chỉ với phấn trắng, bảng đen, mà còn với một trái tim đầy ắp yêu thương.

Từ giữa tháng 8/2025, cô cùng các thầy, cô giáo đi vận động HS ra lớp. Nhiều ngày liên tục, cô Dân chở HS có nhà ở xa đến trường để kịp dự lễ khai giảng, bước vào năm học mới. Hành trình nhiều vất vả bởi trời mưa, đường trơn, núi đá dựng đứng... song tình yêu thương đối với học trò đã giúp cô Dân vượt qua tất cả.

Mười hai năm trước, cô giáo Nguyễn Thị Dân rời Hà Tĩnh vào Ngọc Linh, mang theo hành trang là khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Ngày đầu nhận công tác ở Điểm trường Kon Tuông, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Ngọc Linh, cách trung tâm xã hơn 2 tiếng đi bộ, cô từng nghĩ mình sẽ khó bám trụ được lâu.

Thế nhưng, tình thương đối với học trò đã "níu chân" cô ở lại với mảnh đất ở vùng sâu, vùng xa này. Chỉ tay về phía những dãy nhà cheo leo ở lưng chừng núi, cô giáo Dân nhớ gần hết nhà của từng HS. “Nhiều lúc khó khăn, tôi cũng nản lắm! Nhưng nghĩ đến các em HS ở đây chịu nhiều thiệt thòi, nên tôi tự động viên mình cố gắng”, cô giáo Dân xúc động nói.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Linh, xã Ngọc Linh phấn khởi khi được nhận quà đầu năm học mới. Ảnh: HOÀI TIẾN

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Linh, xã Ngọc Linh phấn khởi khi được nhận quà đầu năm học mới. Ảnh: HOÀI TIẾN

Giờ đây, với cô giáo Dân, Ngọc Linh đã trở thành quê hương thứ hai. Cô giáo Dân thuyết phục chồng con chuyển vào đây sống cùng. Suốt 12 năm gắn bó với học trò vùng cao đã để lại trong cô biết bao câu chuyện vui, buồn. Mỗi HS là một câu chuyện, một động lực để cô tiếp tục bám lớp, bám trường.

Niềm vui đến trường

Mưa giăng lối khiến quãng đường gần 150km từ Trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Ngọc Linh đến xã Rờ Kơi thêm phần cách trở. Qua những con đường bê tông uốn lượn chật hẹp, chạy dọc cánh rừng nguyên sinh, nhiều khúc cua nguy hiểm, chúng tôi càng thêm hiểu sự nhọc nhằn của các thầy, cô giáo vùng biên.

Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục

Bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm học 2025 - 2026. Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt với HS dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật. Tỉnh đã triển khai Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non chuẩn bị bước vào lớp 1, giúp các em tiếp cận chương trình hiệu quả hơn. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ tài chính cho người học thuộc diện chính sách. Triển khai hiệu quả các mô hình giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật, bảo đảm môi trường học tập bình đẳng, chất lượng cho mọi đối tượng.

Tại Trường Tiểu học xã Rờ Kơi, một ngày trước lễ khai giảng, tiếng hát Quốc ca vang vọng giữa đại ngàn. Trong sân trường, HS tập nghi thức chào cờ. Không khí rộn ràng, ánh mắt trẻ thơ lấp lánh niềm vui. Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Rờ Kơi Trần Văn Hoàng cho biết, năm học này, trường có 691 HS, trong đó có đến 634 HS là con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đầu năm học, nhà trường phối hợp phụ huynh vận động HS ra lớp, đồng thời rà soát HS có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời.

Cô và trò Trường Tiểu học xã Rờ Kơi phấn khởi bước vào năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: Y ĐÔ

Cô và trò Trường Tiểu học xã Rờ Kơi phấn khởi bước vào năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: Y ĐÔ

Các thầy, cô giáo ở Trường Tiểu học xã Rờ Kơi đã tích cực vận động HS ra lớp. Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh - Chủ nhiệm lớp 2A, lặn lội đến tận nhà nhắc nhở HS đến lớp. Có những em vì thiếu quần áo, cặp sách, giày dép hay sách giáo khoa, nên ngại đến lớp. Cô giáo Linh trích tiền lương mua sách vở, đồ dùng học tập tặng cho HS, vận động thêm sách cũ từ bạn bè. “Chỉ cần các em đến lớp đầy đủ là mọi vất vả đều xứng đáng”, cô giáo Linh bày tỏ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh Trần Hữu Thìn, địa phương có tới 89% dân số là đồng bào DTTS. Dẫu còn nhiều khó khăn, song chính quyền địa phương luôn xác định, chăm lo giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm. “Chúng tôi phân công cán bộ, phối hợp với trường vận động HS ra lớp, đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ cho giáo dục. Dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ giáo viên là yếu tố then chốt giúp giáo dục vùng cao duy trì và nâng cao chất lượng", ông Thìn cho hay.

Toàn Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Ngọc Linh có 22 phòng học. Mỗi phòng học được trang bị tivi thông minh, có internet. “Trong những năm gần đây, điện, đường, trường, trạm ở Ngọc Linh được đầu tư đồng bộ. Trường lớp khang trang hơn, HS đến lớp đông đủ”, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Ngọc Linh Lê Đình Huy phấn khởi cho hay. Dẫu vậy, thầy Huy vẫn luôn trăn trở bởi công tác giáo dục ở đây vẫn còn nhiều khó khăn. Đầu năm học, trường kêu gọi tài trợ được 1.000 quyển vở, 300 bộ quần áo cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu tháng 8/2025, giáo viên đến từng nhà vận động HS ra lớp. Nhờ nỗ lực ấy, trường đã huy động đạt gần 100% HS ra lớp.

Nụ cười rạng rỡ của học trò khi đến lớp, những món quà bình dị như hộp sữa, chiếc áo, gói kẹo... tất cả đều chất chứa tình yêu thương, sự gắn kết của thầy và trò nơi vùng cao. Các em háo hức chờ đón ngày khai giảng trọn niềm vui. Giáo dục vùng cao còn khó khăn, nhưng không đơn độc. Bởi ở đó, các thầy, cô giáo vẫn miệt mài gieo chữ, dựng xây tương lai cho học trò bằng cả trái tim.

Y ĐÔ - HOÀI TIẾN - TRỊNH PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/chap-canh-uoc-mo-56649.htm