Chật vật đợi chờ mới uống được ly cà phê ở Đà Lạt ngày nghỉ lễ

Một số quán cà phê nổi tiếng tại Đà Lạt kín khách trong dịp lễ 30/4-1/5, nhiều người xếp hàng 15-20 phút để có chỗ ngồi.

Hàng quán tại Đà Lạt đông nghịt khách sáng 1/5 Sáng 1/5, các quán ăn, cà phê tại trung tâm thành phố Đà Lạt đông đúc, du khách phải đứng chờ để được vào ăn uống, tham quan.

 Trưa 2/5, tại một quán cà phê nổi tiếng, khách liên tục ra vào, tất cả bàn tại đây đều kín chỗ. Khách đến sau phải đứng chờ 10-15 phút để nhân viên quán sắp xếp. Mặc dù giữa trưa nắng, nhiều bạn trẻ không ngại xếp hàng đợi trước quán.

Trưa 2/5, tại một quán cà phê nổi tiếng, khách liên tục ra vào, tất cả bàn tại đây đều kín chỗ. Khách đến sau phải đứng chờ 10-15 phút để nhân viên quán sắp xếp. Mặc dù giữa trưa nắng, nhiều bạn trẻ không ngại xếp hàng đợi trước quán.

 Quỳnh và Nam từ huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) chạy xe lên TP Đà Lạt để đến một số quán cà phê nổi tiếng. "Chúng em ngồi đây khá lâu nhưng sẽ cố chờ thêm. Chắc vì quán đẹp nên khách mới xếp hàng như vậy", Nam chia sẻ.

Quỳnh và Nam từ huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) chạy xe lên TP Đà Lạt để đến một số quán cà phê nổi tiếng. "Chúng em ngồi đây khá lâu nhưng sẽ cố chờ thêm. Chắc vì quán đẹp nên khách mới xếp hàng như vậy", Nam chia sẻ.

 Bên trong quán, các bàn kín chỗ. Khách du lịch thường dành thời gian tại Đà Lạt chỉ để đến check-in những quán cà phê có phong cách trang trí độc đáo, gần gũi với thiên nhiên và có view từ trên cao.

Bên trong quán, các bàn kín chỗ. Khách du lịch thường dành thời gian tại Đà Lạt chỉ để đến check-in những quán cà phê có phong cách trang trí độc đáo, gần gũi với thiên nhiên và có view từ trên cao.

 Nhiều người đội nắng đứng chờ trước cổng quán cà phê. Không chỉ những bạn trẻ, nhiều gia đình có con nhỏ cũng lựa chọn đến điểm vui chơi ngoài trời như vậy.

Nhiều người đội nắng đứng chờ trước cổng quán cà phê. Không chỉ những bạn trẻ, nhiều gia đình có con nhỏ cũng lựa chọn đến điểm vui chơi ngoài trời như vậy.

 Anh Long và chị Huyền (du khách từ TP Buôn Mê Thuột) cho biết đã chờ trước cửa quán cà phê khoảng 20 phút. "Tôi không nghĩ phải chờ đợi lâu vậy nên đang tìm quán cà phê khác để ngồi", anh Long nói.

Anh Long và chị Huyền (du khách từ TP Buôn Mê Thuột) cho biết đã chờ trước cửa quán cà phê khoảng 20 phút. "Tôi không nghĩ phải chờ đợi lâu vậy nên đang tìm quán cà phê khác để ngồi", anh Long nói.

 Nhiều bạn trẻ lặn lội đi bộ từ đường lớn vào phía sâu bên rừng thông để đến quán cà phê Nhà Bên Suối.

Nhiều bạn trẻ lặn lội đi bộ từ đường lớn vào phía sâu bên rừng thông để đến quán cà phê Nhà Bên Suối.

 Khách ngồi đông nghịt bên trong quán cà phê này.

Khách ngồi đông nghịt bên trong quán cà phê này.

 Chị My My và anh Bảo Quân (khách từ Đà Nẵng) đến TP Đà Lạt từ sáng 1/5. "Chúng mình dành nhiều thời gian để đến những quán cà phê có chỗ chụp hình. Sáng nay mình đi được Túi Mơ To và Nhà Bên Suối", anh Quân chia sẻ.

Chị My My và anh Bảo Quân (khách từ Đà Nẵng) đến TP Đà Lạt từ sáng 1/5. "Chúng mình dành nhiều thời gian để đến những quán cà phê có chỗ chụp hình. Sáng nay mình đi được Túi Mơ To và Nhà Bên Suối", anh Quân chia sẻ.

 Tình trạng đông đúc vẫn diễn ra tại một số quán cà phê, nhà hàng nổi tiếng tại Đà Lạt trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Tình trạng đông đúc vẫn diễn ra tại một số quán cà phê, nhà hàng nổi tiếng tại Đà Lạt trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

 Nhiệt độ tại TP Đà Lạt khoảng 22 độ C, trời nắng nhẹ. Rất nhiều người đổ về những quán cà phê có không gian ngoài trời để tận hưởng thời tiết mát mẻ.

Nhiệt độ tại TP Đà Lạt khoảng 22 độ C, trời nắng nhẹ. Rất nhiều người đổ về những quán cà phê có không gian ngoài trời để tận hưởng thời tiết mát mẻ.

 Trưa 2/5, khách ngồi kín cả trong lẫn ngoài một quán lẩu gà lá é trên đường 3/4. Những quán ăn nổi tiếng tại Đà Lạt luôn kín chỗ vào tất cả các khung giờ ngày lễ.

Trưa 2/5, khách ngồi kín cả trong lẫn ngoài một quán lẩu gà lá é trên đường 3/4. Những quán ăn nổi tiếng tại Đà Lạt luôn kín chỗ vào tất cả các khung giờ ngày lễ.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chat-vat-doi-cho-moi-uong-duoc-ly-ca-phe-o-da-lat-ngay-nghi-le-post1313761.html