Chạy đua với tử thần trong đêm cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp '3 không'

Giành lại sự sống cho một bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp là nỗ lực của bác sĩ. Nhưng giúp một bệnh nhân '3 không' - không người thân, không bảo hiểm y tế, không khả năng chi trả - trở lại cuộc sống thường nhật còn là hành trình của y đức, trách nhiệm và nghĩa tình bệnh viện.

Ngày 19/1, ThS.BS Đinh Hoàng Phát - khoa Nội Tim mạch – Lão học Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) chia sẻ thông tin kíp trực vừa chạy đua với tử thần trong đêm (18/1) để cứu sống bệnh nhân '3 không' nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân "3 không"

Bệnh nhân là ông N.T.T (54 tuổi, trú Củ Chi, TPHCM) được đồng nghiệp (dịch vụ bảo vệ) đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong tình trạng đau ngực dữ dội, vã mồ hôi lạnh, thời điểm nhập viện chỉ khoảng 1 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng.

"Khi vừa được đặt lên monitor theo dõi, bệnh nhân đột ngột rơi vào rung thất, một rối loạn nhịp tim ác tính có thể dẫn đến tử vong tức thì nếu không được xử trí ngay lập tức" – BS. Phát cho biết.

Trước tình huống nguy cấp của ông T., kíp trực đã khẩn trương sốc điện không đồng bộ và tiến hành hồi sinh tim phổi.

"Sau khoảng 3 phút hồi sức tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại, nhịp tim được phục hồi – một khoảnh khắc sinh tử mà chỉ chậm trễ vài giây cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống" – BS. Phát thông tin thêm.

BS. Phát thăm khám bệnh nhân T. sau can thiệp.

BS. Phát thăm khám bệnh nhân T. sau can thiệp.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ nhất, vùng trước rộng, kèm biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm – một thể nhồi máu cơ tim có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không tái thông mạch vành kịp thời.

Tuy nhiên, khó khăn lớn tiếp theo nhanh chóng xuất hiện: Bệnh nhân nhập viện một mình, không có người nhà đi cùng, không có bảo hiểm y tế (BHYT) và hoàn toàn không có khả năng chi trả chi phí điều trị. Nói cách khác là bệnh nhân "3 không".

Trong bối cảnh đó, mọi quyết định đều trở nên vô cùng nặng nề, bởi chậm trễ bất kỳ phút giây nào cũng đồng nghĩa với đánh mất "thời gian vàng" để cứu cơ tim.

Với tinh thần đặt tính mạng người bệnh lên trên hết, các bác sĩ trực đã khẩn trương hội chẩn với lãnh đạo khoa Nội Tim mạch – Lão học và Ban Giám đốc bệnh viện.

Sau khi cân nhắc toàn diện giữa nguy cơ – lợi ích – điều kiện thực tế, các bác sĩ đã thống nhất quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch nhằm tái thông mạch vành cho bệnh nhân.

Thuốc được sử dụng ngay trong đêm, khi từng phút trôi qua đều vô cùng quý giá. Kết quả mang lại đầy hy vọng: Sau điều trị, bệnh nhân giảm đau ngực rõ rệt, tình trạng huyết động ổn định hơn, điện tâm đồ ghi nhận các dấu hiệu tái thông mạch máu, cho thấy cơ tim đã được cứu sống kịp thời.

"Ca bệnh là minh chứng sinh động cho giá trị của vấn đề phát hiện sớm – xử trí nhanh – quyết định đúng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và lãnh đạo. Và, trên hết là y đức, tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc trong những khoảnh khắc sinh tử" – chuyên gia chia sẻ thêm.

Gần 3 tỷ đồng ứng cứu bệnh nhân "3 không"

Liên quan tới bệnh nhân "3 không", BS.CKII Trần Văn Khanh – Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết thêm: Ở khoa Cấp cứu mỗi ngày có khoảng 3 ca không BHYT, không thông tin cá nhân, không khả năng chi trả. Còn mỗi tháng có trên dưới 10 ca là bệnh nhân "3 không" phải nhập viện điều trị nội trú.

Trong đó, hơn 30% lượng bệnh nhân "3 không" liên hệ được với người thân sau đó. Còn lại gần 70% bệnh nhân "3 không" thì bệnh viện phải vận dụng mọi nguồn lực để ứng cứu.

Lãnh đạo Phòng CTXH Bệnh viện Lê Văn Thịnh (trái) đang động viên bệnh nhân T.

Lãnh đạo Phòng CTXH Bệnh viện Lê Văn Thịnh (trái) đang động viên bệnh nhân T.

"Bệnh viện luôn ưu tiên cứu người kịp thời trong 'thời gian vàng', đặc biệt là các ca đột quỵ hay tim mạch, mà không chờ đợi người nhà hay đóng phí trước. Ước mỗi năm bệnh viện huy động gần 3 tỷ đồng để chi trả giúp bệnh nhân '3 không'. Đó là sự đóng góp của toàn bộ nhân sự bệnh viện, của các nhà hảo tâm…" – BS. Khanh chia sẻ.

BS. Khanh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sở hữu thẻ BHYT, bởi đó là chiếc phao cứu sinh thiết yếu cho mọi người dân trong tình huống chăm sóc sức khỏe.

"Bệnh viện cam kết không từ chối bệnh nhân nào, dù họ rơi vào tình trạng ngặt nghèo nhất" – BS. Trần Văn Khanh nhấn mạnh.

Bệnh nhân N.T.T cho biết, lâu nay sức khỏe ông rất tốt, không hề có bất kỳ bệnh lý nào. Vì vậy, từ trước tới nay ông chưa tham gia BHYT. Trải qua tình huống thập tử nhất sinh, ông T. đã nhận ra ý nghĩa của chiếc "phao cứu sinh" mang tên BHYT. Dịp này, phòng CTXH Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã ghi nhận thông tin bệnh nhân "3 không" này để giúp ông có tấm thẻ BHYT trong những ngày tới.

Được biết, tổng chi phí tình huống cấp cứu bệnh nhân T. vào khoảng 50 triệu đồng. Hiện gia đình đã hay tin và vay mượn gần 25 triệu đồng lo viện phí. Số còn lại Phòng CTXH của bệnh viện đang huy động đóng góp...

Đỗ Bá

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chay-dua-voi-tu-than-trong-dem-cuu-song-benh-nhan-nhoi-mau-co-tim-cap-3-khong-169260119114103909.htm