Chelsea đã đúng với 'thần đồng' Kazakhstan

Ở một đất nước vốn ít được biết đến trên bản đồ bóng đá thế giới như Kazakhstan, việc sản sinh ra một tài năng mang tầm châu lục luôn được coi là điều đặc biệt.

 Dastan Satpaev là "thần đồng" bóng đá Kazakhstan.

Dastan Satpaev là "thần đồng" bóng đá Kazakhstan.

Và rồi, từ Almaty, một cậu bé sinh năm 2008 đang khiến cả châu Âu phải ngước nhìn: Dastan Satpaev. Tiền đạo mang áo số 9 của Kairat không chỉ ghi dấu ở Champions League mà còn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Chelsea - đội bóng ký hợp đồng trước với anh, dù phải chờ đến năm 2026 mới chính thức ra mắt.

Kỷ lục tuổi teen làm chấn động Champions League

Satpaev trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League - tính cả vòng loại - ghi bàn thắng, khi anh lập công vào lưới Olimpija Ljubljana ở tuổi 16 năm 10 tháng 26 ngày. Thành tích này giúp Satpaev vượt qua những cái tên đình đám như Ansu Fati (17 tuổi 1 tháng 9 ngày) và Lamine Yamal (17 tuổi 2 tháng 6 ngày). Không chỉ là một bàn thắng, đó còn là lời tuyên bố rằng Kazakhstan có thể tạo ra một tài năng đủ sức sánh ngang với những sản phẩm ưu tú của La Masia hay La Fábrica.

Con số 13 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 30 trận mùa này minh chứng cho sự ổn định hiếm thấy ở một cầu thủ tuổi 17. Satpaev không đơn thuần là hiện tượng thoáng qua, mà là một viên ngọc thô đang được mài giũa từng ngày.

Trước sự theo dõi của Zenit, Real Sociedad, Benfica, Salzburg và Marseille, Chelsea hành động quyết liệt, bỏ ra 4 triệu euro để “đặt cọc” Satpaev. Khi bước sang tuổi 18, anh sẽ chính thức thuộc biên chế “The Blues”. “Tôi không chắc đó là lựa chọn tốt nhất, nhưng Chelsea đầu tư rất mạnh cho cầu thủ trẻ, họ biết cách phát triển tài năng”, Satpaev chia sẻ.

Đây không chỉ là thương vụ mang tính đầu cơ. Trong thời buổi các CLB Premier League phải thận trọng với luật công bằng tài chính, việc chiêu mộ sớm một tài năng giá rẻ nhưng tiềm năng cực lớn được xem là bước đi khôn ngoan. Chủ tịch CLB Kairat, Kairat Boranbayev, thậm chí tin rằng Satpaev có thể đạt giá trị “50 triệu euro” trong tương lai gần.

 Kazakhstan đang nhận được nhiều lời khen từ đàn anh.

Kazakhstan đang nhận được nhiều lời khen từ đàn anh.

Những người từng chứng kiến Satpaev trưởng thành đều dành cho anh sự ngưỡng mộ. Andrey Ashavin - cựu cầu thủ Kairat, hiện là lãnh đạo Zenit - nhận định: “Cậu ấy nằm trong nhóm xuất sắc của khu vực hậu Xô Viết, thậm chí cả thế giới”. HLV Rafael Urazbakhtin thì thận trọng hơn: “Chúng tôi không xây dựng chiến thuật xoay quanh Satpaev, nhưng rõ ràng cậu ấy là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Kazakhstan trong nhiều năm qua”.

Cựu tiền vệ Chelsea, Jorginho mô tả Satpaev là mẫu tiền đạo bùng nổ, chơi bóng trong khoảng trống và tận dụng tối đa tốc độ, sức mạnh. Trong khi đó, Luis Mata nhấn mạnh khả năng dứt điểm hai chân thuần thục và tinh thần khát khao ghi bàn: “Chelsea ký hợp đồng với cậu ấy là điều dễ hiểu”.

Trên khía cạnh thể chất, Satpaev cũng không hề thua kém những tài năng châu Âu. Ở trận gặp Celtic, anh chạy tới 11,76 km và đạt tốc độ tối đa 35,69 km/h, tự tin khẳng định còn có thể cải thiện thêm 10%.

Tham vọng không giới hạn

Không chỉ dừng lại ở những con số, Satpaev còn sở hữu một tham vọng lớn lao: “Tôi muốn giành mọi danh hiệu, từ Champions League đến Quả bóng Vàng, và đưa Kazakhstan lần đầu dự World Cup”. Với một cầu thủ mới 17 tuổi, tuyên bố ấy nghe có phần viển vông, nhưng cũng phản ánh khát vọng cháy bỏng của một thế hệ mới.

Trong cách ăn mừng bàn thắng, Satpaev học Arda Güler - giơ hai tay chỉ lên trời như lời cảm ơn đến Thượng đế. Trong suy nghĩ, anh thần tượng Lamine Yamal, nhưng trên sân, Satpaev lại được ví với Sergio Agüero: thân hình thấp đậm, bước chạy nổ tung không gian, và luôn xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm.

 Sắp tới, Satpaev sẽ có dịp thử sức trong màu áo Chelsea.

Sắp tới, Satpaev sẽ có dịp thử sức trong màu áo Chelsea.

Câu chuyện của Satpaev giống một giấc mơ cổ tích mới bắt đầu. Từ một giải VĐQG ít được chú ý, cậu bé 17 tuổi đang gõ cửa bóng đá đỉnh cao, mang theo cả niềm tự hào Kazakhstan. Chelsea đã nhìn thấy tiềm năng ấy và ra tay sớm.

Tất nhiên, con đường phía trước còn nhiều thử thách. Sự khắc nghiệt của Premier League sẽ là phép thử thật sự. Nhưng nếu giữ được sự khát khao và tiếp tục phát triển, Satpaev hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao lớn - không chỉ của Chelsea mà còn của bóng đá thế giới.

Ở tuổi 17, Dastan Satpaev tạo nên lịch sử ở Champions League. Và giờ, cả châu Âu đang dõi theo bước chạy của chàng trai đến từ Almaty, người có thể là biểu tượng mới của một thế hệ cầu thủ đến từ những vùng đất tưởng chừng lặng lẽ trên bản đồ bóng đá.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/chelsea-da-dung-voi-than-dong-kazakhstan-post1589633.html