Chỉ cần con làm hết sức mình để sau này không phải hối tiếc

Đối với các bậc cha mẹ, đưa con đi thi không chỉ là việc đưa đón, mà còn là đồng hành cùng con trong dấu mốc quan trọng của quá trình trưởng thành. Hành trình đưa con đi thi, dù mang theo những nỗi lo âu, nhưng cũng chứa đựng những hy vọng và niềm tin của cha mẹ đối với con cái.

Hôm nay (28/6), các sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Buổi sáng, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn, buổi chiều làm bài thi môn Toán.

Thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng.

Thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng.

Hình ảnh phụ huynh chầu chực đợi con trước cổng trường đã không còn xa lạ mỗi khi mùa thi đến. Dưới thời tiết mưa nắng thất thường của những ngày cuối tháng 6, các bậc cha mẹ không quản ngại đồng hành cùng con trên hành trình thi tốt nghiệp THPT quốc gia quan trọng.

Hồi hộp và lo lắng không kém gì con là tâm trạng chung của những bậc phụ huynh, ai cũng mong muốn con mình làm bài thi đạt kết quả tốt nhất do đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời các em.

Lần đầu đưa con đi thi tốt nghiệp THPT quốc gia, chị Bùi Hương Lan (43 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Suốt mấy tháng nay, tôi và chồng tìm thầy cô, trung tâm dạy ngoài cho con ôn thi, đưa đón con bất kể mưa nắng, tạo điều kiện tốt nhất về tinh thần để con không cảm thấy áp lực. Cũng như nhiều ông bố bà mẹ khác, tôi cũng động viên con chịu khó học hành, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, có sức khỏe để thi, chứ không đặt thêm áp lực thi cử cho con. Trong hai ngày tới, hai vợ chồng cũng thay phiên nhau xin nghỉ làm để đưa con đi thi. Vợ chồng tôi cũng không cần các cháu phải đỗ trường top hay thủ khoa, chỉ cần con hết sức mình để sau này không phải hối hận là được".

"Cách đây 5 năm tôi cũng đã từng đưa con đi thi nên cũng hiểu được tâm trạng của cả bố mẹ lẫn con cái. Lần này cũng vậy, thời gian vừa rồi không chỉ có con lo lắng, mà bố mẹ cũng áp lực không kém. Dù kỳ vọng vào con nhưng cũng không thể vì thế mà ép con phải theo như ý của mình, gia đình tôi luôn để con có tư tưởng thoải mái, không đặt nặng vấn đề. Biết tâm lý các con cần điểm tựa, sợ con thi xong ra ngoài ngơ ngác không có ai ở cạnh nên tôi quyết định đưa đón con đi thi và ngồi chờ con. Hiện tại ngồi đây mà trong lòng vẫn như lửa đốt, rất lo không biết con làm bài có được không", anh Nguyễn Văn Thanh (51 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Từ rất sớm, phụ huynh của các sĩ tử đã đưa con em mình đến điểm thi.

Từ rất sớm, phụ huynh của các sĩ tử đã đưa con em mình đến điểm thi.

Mặc dù tin tưởng vào năng lực của con mình, nhưng nỗi lo lắng vô tận luôn thường trực trong tâm trí của bậc làm cha mẹ khi con cái đi thi. Vợ chồng anh Nguyễn Tiến Minh và chị Lê Thị Lan Anh (43 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) kể, mặc dù không phải là người quá duy tâm nhưng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", cả đêm nằm lo lắng không ngủ được, 4h sáng chị đã dậy nấu xôi gấc và chè đậu đỏ cho con ăn sáng, vừa cho con có đủ dinh dưỡng, đủ sức để làm bài thi, vừa coi như lấy may mắn. Trước khi đi thi, hai vợ chồng cũng thắp hương gia tiên, mong ông bà tổ tiên phù hộ cho con làm bài thi tốt, đạt được nguyện vọng suốt 12 năm học vừa qua.

"Đứng ngồi không yên" là tâm trạng chung của các bậc phụ huynh khi đưa con đi thi. Họ liên tục xem đồng hồ để đếm từng phút, ánh mắt thi thoảng lại hướng về phía cổng trường để chờ đợi tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ vang lên...

Hạnh Chi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chi-can-con-lam-het-suc-minh-de-sau-nay-khong-phai-hoi-tiec-16923062810133057.htm