Chỉ mong giữ lại Bình An

'Bây giờ, chỉ mong sao cho con của tôi được sống'. Đó là lời anh Nguyễn Thành Công (28 tuổi), ở tổ dân phố An Ninh, phường Đức Phổ, nghẹn ngào nói với chúng tôi, khi nhìn con thơ nằm trên giường bệnh.

Đặt tên con là "Bình An" với niềm mong ước cuộc đời con sẽ êm đềm, suôn sẻ hơn cha mẹ. Nhưng chỉ hơn 2 tháng tuổi, bé Lê Bình An đã mang nhiều chứng bệnh nặng. Anh Nguyễn Thành Công, bố cháu cho biết, ban đầu, tôi nghĩ rằng con chỉ bị vàng da bình thường.

Sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán rằng con tôi bị viêm da nặng, vàng da kéo dài, teo ống mật bẩm sinh… Nghe bệnh tình của con, tôi vô cùng tuyệt vọng.

Anh Công là người khuyết tật bẩm sinh. Vì bố mẹ mất sớm, anh phải đi bán vé số để trang trải cuộc sống. Bơ vơ giữa cuộc đời, anh không mong tìm kiếm điều gì hơn là có bữa ăn qua ngày.

Niềm hạnh phúc đến với anh khi tìm được người bạn đời là chị Lê Tường Vy (26 tuổi). Chị Vy tuy cơ thể lành lặn nhưng lại có tiền sử bệnh tâm thần, không thể lao động. Mọi chi phí trong gia đình đều dựa vào những đồng tiền ít ỏi mà anh Công kiếm được.

 Bé Bình An mang nhiều chứng bệnh nặng.

Bé Bình An mang nhiều chứng bệnh nặng.

Niềm vui lại lần nữa tách vỏ khi hai anh chị sinh đứa con đầu lòng. Tưởng rằng cuộc đời đã nở hoa, nhưng ai có ngờ số phận lại trêu ngươi anh chị một lần nữa.

Bồng đứa con hồn nhiên nằm trên tay, anh Công kể rằng, khi vào bệnh viện với nhiều căn bệnh và nhiều bệnh chưa rõ nguyên nhân, cháu đã phải thở ô xy và truyền dịch liên tục.

Số tiền tôi kiếm được mỗi ngày không được bao nhiêu, chỉ đủ xoay xở cho tiền ăn uống, xe cộ. Tiền viện phí của con, vợ chồng tôi không biết lấy khoản nào để chi trả.

“Con tôi có thể sống đến bây giờ là nhờ vào sự giúp đỡ của các bác sĩ và bà con. Hôm nay, cháu đã tự thở được. Nhưng bác sĩ yêu cầu phải chuyển viện để việc điều trị khả quan hơn. Tôi chưa biết phải tính như thế nào. Nhìn con nằm yếu ớt, tôi xót xa vô cùng”, anh Công bày tỏ.

Theo lời kể của bố Bình An, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi đã đề xuất gia đình chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng (TP.Hồ Chí Minh) hoặc Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị.

Để giúp bé An bình phục cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật phức tạp. Tuy nhiên, vấn đề về chi phí là nỗi lo lớn của vợ chồng anh Công, khiến hai người mất ăn mất ngủ những ngày qua.

Chứng kiến hoàn cảnh của con cháu, bà Huỳnh Thị Điệu nói trong niềm xúc động, con cháu khốn khó như vậy nhưng tôi cũng không đủ điều kiện để giúp đỡ. Bây giờ chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng và phép màu nào đó mà thôi. Tôi không mong gì hơn là có thể giữ lại sự sống cho cháu ngoại của mình.

Mong rằng, sự sẻ chia của cộng đồng sẽ giúp cho cuộc đời cháu trở nên bình an, như chính cái tên mà bố mẹ cháu đã gửi gắm hy vọng.

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin trao trực tiếp cho anh Nguyễn Thành Công (số điện thoại: 0376.561.113) hoặc gửi về số tài khoản của anh: 273.829.849 (VP Bank); hoặc qua số tài khoản của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi: 1111.345.345, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi, với nội dung: Ủng hộ trường hợp bé Lê Bình An.

Bài, ảnh: N.N.T

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/chi-mong-giu-lai-binh-an-71781.htm