Chỉ vì từ chối lời mời uống bia mà mất mạng

Trong lúc dự tiệc sinh nhật, bị cáo Nguyễn Thế Kiệt mời bị hại uống bia nhưng người này từ chối, Kiệt bèn đi mua dao để đánh nhau, hậu quả đâm tử vong bị hại.

Ngày 3-7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Kiệt (24 tuổi) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 20-2-2024, chị LMP tổ chức sinh nhật cho chồng là anh NVC tại nhà hàng ở phường 11, quận 5, TP.HCM (nay là phường Chợ Lớn, TP.HCM). Cả hai mời bạn bè đến dự tiệc, trong đó có Kiệt và anh ĐQV (bị hại).

 Bị cáo Nguyễn Thế Kiệt tại tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Nguyễn Thế Kiệt tại tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Trong lúc ăn tiệc, Kiệt nhiều lần đến mời bia nhưng anh V từ chối uống.Cho rằng anh V từ chối lời mời uống bia là xem thường mình, Kiệt cự cãi rồi đi ra ngoài mua hai con dao để chờ anh V ra về sẽ đánh nhau.

Khi thấy anh V cùng nhóm bạn đi ra trước nhà hàng để ra về, Kiệt từ bên kia đường chạy qua. Thấy vậy, anh V từ trong quán chạy ra đánh Kiệt. Khi thấy Kiệt vung dao lên, anh V bỏ chạy và Kiệt đuổi theo đâm một nhát vào lưng.

Anh V được bạn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 20 phút sáng cùng ngày, anh V tử vong do sốc mất máu không hồi phục, vết thương đâm thủng phổi trái.

Sau khi gây án, Kiệt vứt hai con dao tại hiện trường rồi chạy về nhà ở Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) rồi đến cơ quan công an đầu thú.

SONG MAI

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/chi-vi-tu-choi-loi-moi-uong-bia-ma-mat-mang-post858565.html