Chia sẻ, lan tỏa yêu thương

Trong cảm nhận của không ít người, lực lượng Cảnh sát ma túy, hình sự có bản tính cứng rắn, dũng cảm, mưu trí, không khuất phục trước tội phạm. Vậy nhưng, phía sau đó là những con người giàu tình nhân ái, tấm lòng cảm thông, chia sẻ với nạn nhân và thân nhân của đối tượng gây ra trong mỗi vụ án. Những nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự, ma túy Công an tỉnh Lai Châu bù đắp phần nào cho những mảnh đời khuyết thiếu khi vụ án khép lại.

Mới đây, chúng tôi được cùng Đại úy Phạm Duy Khánh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đến thăm em Lò Thị Ánh Nguyệt ở bản Phiêng Áng (xã Tân Uyên). Em Nguyệt năm nay mới 6 tuổi, con gái của nạn nhân bị người tình sát hại cách đây hơn 1 năm. Lúc mẹ mất, Nguyệt mới 5 tuổi, chưa nhận thức được nỗi đau ấy. Mẹ chết, em ở với ông, bà ngoại và gia đình bác ruột. Nhưng 2 bác cũng phải lo cho các con của mình, khiến cuộc sống khó khăn. Ông, bà ngoại già yếu, không có điều kiện để chăm sóc em đầy đủ, chu đáo.

Tổ công tác của các lực lượng thuộc Công an tỉnh Lai Châu thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình cháu T.T.N (bản Tà Hử, xã Pắc Ta).

Tổ công tác của các lực lượng thuộc Công an tỉnh Lai Châu thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình cháu T.T.N (bản Tà Hử, xã Pắc Ta).

Là lực lượng trực tiếp điều tra, xử lý vụ án trên, chứng kiến cảnh tang thương, nghèo đói và đáng thương của em Nguyệt, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự nhận Nguyệt làm “em nuôi” của lực lượng. Hằng tháng, phòng cử Đại úy Phạm Duy Khánh chuẩn bị đồ ăn, thức uống và đồ dùng thiết yếu gửi cho cháu Nguyệt.
Đại úy Phạm Duy Khánh cho biết: Trực tiếp điều tra, đấu tranh vụ án, nhận thấy em Nguyệt quá thiệt thòi, đơn vị đã nhận làm “em nuôi”. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng và duy trì đến khi em đủ tuổi trưởng thành. Dù công việc bận rộn, chúng tôi vẫn tranh thủ thời gian xuống thăm hoặc nhờ giáo viên của nhà trường nơi Nguyệt học tập hỗ trợ mua đồ.
Về phía Trường Mầm non Nậm Cần (xã Tân Uyên) - nơi em Nguyệt học tập, sau vụ việc đau lòng xảy ra, đội ngũ giáo viên luôn dành tình yêu thương để em nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ. Cô giáo Đào Thị Hương thông tin: Tôi nhận thấy cháu Nguyệt tự tin hơn khi trò chuyện với người lớn, đặc biệt vui vẻ hơn trong cuộc sống.
Tháng 6/2024, T.T.N (13 tuổi) ở bản Tà Hử, xã Pắc Ta nảy sinh ý nghĩ tiêu cực do bố mẹ bị bắt giữ về phạm tội liên quan đến ma túy, sau N. còn có 3 người em, lần lượt sinh năm 2013, 2015, 2018. Ngay sau khi nắm được thông tin, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng hình sự, ma túy, tổng hợp thành lập tổ công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chị em N.
Được biết, còn có 4 em nhỏ là con của chú ruột em N. cũng đang trong tình cảnh bơ vơ do bố mẹ đang chấp hành án tù vì liên quan đến ma túy. 8 đứa trẻ không cha, không mẹ, nương tựa vào bà nội già yếu, không còn khả năng lao động.
Sẻ chia, lan tỏa yêu thương, cán bộ công an các xã: Tân Uyên, Pắc Ta đã thành lập các tổ công tác đến thăm, động viên và tặng quà là vật dụng thiết yếu. Đặc biệt khuyên nhủ T.T.N ổn định tâm lý cùng với bà nội chăm sóc các em. Kết nối với Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và phối hợp với cấp ủy, chính quyền hoàn thiện các thủ tục đưa các cháu vào cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc.
Bà Lương Thị Lập - Phó Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh cho biết: Chúng tôi luôn mở rộng vòng tay, không để trẻ mồ côi, thiếu cha, thiếu mẹ phải sống thiệt thòi. Cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định, đón các cháu về nuôi dưỡng.
Không để trẻ kém may mắn ở lại phía sau, những chiến sỹ cảnh sát nơi tuyến đầu phòng, chống tội phạm Công an tỉnh luôn đồng hành, sát cánh cùng những em nhỏ kém may mắn. Để từ đó, các em có tương lai tốt đẹp hơn.

Thu Trang - Trương Dũng - Lù Dũng

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/chia-se-lan-toa-yeu-thuong-953231