Chia tay đòi quà không được, gã đàn ông dùng dao tấn công 'tình cũ'
Ngày 29-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Đức Tân (sinh năm 1983, trú ở xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ) mức án 10 năm tù về tội 'Giết người'.
Diễn biến phiên tòa cho thấy, năm 2022, Trương Đức Tân quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Quách Thị Q. (sinh năm 1992, ở Hà Nội). Từ khoảng tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, Tân lao động tại Trung Quốc, sau đó về Việt Nam sinh sống.
Quá trình lao động tại Trung Quốc và ở Việt Nam, Tân nhiều lần chuyển tiền cho chị Q. sử dụng. Đến tháng 3-2025, chị Q. chủ động chia tay Tân. Bị cáo nhiều lần nhắn tin, gọi diện cho chị Q. nhưng chị này không trả lời.

Trương Đức Tân bị đưa ra xét xử tại tòa
Tân yêu cầu “tình cũ” trả lại toàn bộ số tiền mà anh ta đã chuyển cho chị Q. nhưng chị này không trả vì cho rằng đó là tiền mà bị cáo cho và chị đã tiêu hết. Cho rằng mình bị lừa tình, lừa tiền, Tân nảy sinh ý định giết chị Q. để “trả thù tình”.
Khoảng 5h30 ngày 14-4-2025, Tân mang theo 2 con dao, giấu vào cốp xe máy rồi phóng đến một quán cà phê ở phố Hoa Bằng, Hà Nội tìm chị Q. Tại đây, thấy người yêu cũ đang dọn dẹp chuẩn bị bán hàng ở quầy pha chế tại tầng một của quán, Tân dựng xe máy, mở cốp lấy dao, giấu vào túi áo ngực rồi đi vào phía quầy pha chế.
Vừa đi, Tân vừa rút dao và khi đến sát chị Q., đối tượng vung dao đâm trúng lưng “tình cũ”. Bị đâm, nạn nhân hét lên, xoay người đứng đối diện với Tân, đồng thời giơ tay ra đỡ thì bị Tân đâm liên tiếp 2 nhát trúng bắp tay trái, làm lưỡi dao bị gãy.
Chị Q. bỏ chạy về phía cầu thang, chạy lên tầng 2 thì Tân vứt con dao gẫy và tháo mũ bảo hiểm vứt xuống sàn nhà, rồi tiếp tục rút con dao thứ 2 trong túi áo khoác và đuổi theo chị Q.
Tại chân cầu thang, Tân tiếp tục đâm vào đầu nạn nhân, nhưng chị Q. tránh được nên mũi dao đâm trúng vùng trán dọc xuống cánh mũi nạn nhân. Bị cáo chưa chịu dừng tay mà tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào người nhân tình cũ nhưng không trúng. Con dao thứ 2 sau đó cũng rơi xuống đất.
Lúc này, bà Phạm Thị Ngọc (sinh năm 1972, chủ cửa hàng) nghe thấy chị Q. la hét nên chạy từ tầng 2 xuống tầng 1 can ngăn. Chị Q. bỏ chạy được lên tầng 2, trốn trong phòng ngủ của bà Ngọc.
Do không còn hung khí nên Tân chạy vào khu bếp tầng 1 của quán để tìm con dao khác nhưng không thấy... Sau đó, nhân lúc Tân đi ra ngoài để tìm dao, nữ chủ nhà vội đóng cửa phòng và chặn cửa không cho bị cáo vào nữa. Trong khi đó, Tân đi ra phòng ngoài và nhặt được con dao tại khu vực quầy pha chế và quay lại tìm chị Q. để tiếp tục gây án.
Thấy cửa bị đóng, Tân vừa chửi vừa đạp cửa xông vào nhưng không được nên để lại dao tại kệ đá gần bàn pha chế rồi bỏ ra ngoài thuê taxi về quê ở Phú Thọ.
Sau khi Tân bỏ đi, bà Ngọc lên phòng ngủ tại tầng 2 thì thấy chị Q. đang nằm trên sàn nhà, người chảy nhiều máu nên đã báo cơ quan công an, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ngày 21-4-2025 chị Q. được ra viện.
Cơ quan tố tụng xác định, do được cấp cứu kịp thời nên chị Q. không tử vong nhưng đã bị tổn hại 15% sức khỏe. Chị Q. sau đó làm đơn trình báo cơ quan công an, yêu cầu xử lý “tình cũ” theo quy định pháp luật.
Quá trình giải quyết vụ án, Trương Đức Tân khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết đã chuyển cho “người yêu” hơn 1 tỷ đồng trong thời gian bị cáo và chị Q. quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, bị cáo không có tài liệu chứng minh.