Chiến dịch không có tiếng súng (Kỳ 2: Mỗi căn nhà dựng lên là một mệnh lệnh từ trái tim)

Giữa bộn bề khó khăn sau mưa bão, lũ lụt và sạt lở đất, Chiến dịch Quang Trung thần tốc được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang cùng các tổ chức, cá nhân chung tay dựng lại những mái nhà đổ sập. Từng căn nhà mới gấp rút hình thành không chỉ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, mà còn mang theo mong ước giản dị: được đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp trong chính ngôi nhà của mình.

Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân của Gia Lai.

Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân của Gia Lai.

Cuối tuần, khi nhiều người nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, nhịp lao động trên công trình dựng nhà mới cho ông Lê Thạch Ngọc (41 tuổi) vẫn hối hả, khẩn trương. Nền đất còn in dấu mưa lũ, tiếng máy trộn bê-tông, tiếng búa gõ vang lên liên hồi, hòa cùng tiếng gọi nhau í ới giữa các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai. Nhiều ngày qua, lực lượng Công an phường cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH gần như không có khái niệm "ngày nghỉ". Mỗi người một việc. Người trộn hồ, người dựng cột, người cắt sắt…, ai nấy tranh thủ từng giờ, từng phút để sớm hoàn thiện ngôi nhà. "Trời mưa thì che bạt, tập trung làm hạng mục bên trong, trời nắng thì tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ với sự hỗ trợ của máy móc. Chỉ mong ngôi nhà sớm hoàn thành để bà con có chỗ ở ổn định. Cực mấy anh em cũng cố gắng", Thượng sĩ Trương Hoàng Anh (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH), vừa quệt mồ hôi trên trán vừa chia sẻ.

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phát động, tinh thần Chiến dịch "Quang Trung thần tốc" lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an. Ở nhiều địa bàn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an mang gạch, xách vữa, dựng khung nhà đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân. Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 650 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia, thành lập 106 tổ công tác do lãnh đạo 26 phòng nghiệp vụ làm tổ trưởng, phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng cơ sở triển khai nhiệm vụ với quyết tâm cao. Không chỉ "xuống dân", công tác chỉ đạo, điều hành cũng được siết chặt, tiến độ từng căn nhà được theo dõi hằng ngày để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đang hỗ trợ xây dựng 103 căn nhà cho người dân, trong đó 20 căn được Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi nhà. Đã có 78 căn được khởi công, 3 căn hoàn thành và bàn giao.

Hình ảnh những người lính "thợ xây" trở nên quen thuộc với người dân trong những ngày này.

Hình ảnh những người lính "thợ xây" trở nên quen thuộc với người dân trong những ngày này.

Song song với dựng nhà, lực lượng còn trao 103 phần quà là nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong thời gian chờ nhà mới; vận động xã hội hóa hàng trăm triệu đồng và hàng chục nghìn viên gạch, trực tiếp góp phần giảm khó khăn cho các hộ dân. Đại tá Dương Văn Long- Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là giúp người dân sớm có nơi ở an toàn, ổn định sau thiên tai. "Một mái nhà vững chắc không chỉ che nắng che mưa, mà còn là điểm tựa để bà con yên tâm khôi phục sinh hoạt, lao động sản xuất", Đại tá Dương Văn Long nói.

Tinh thần "Quang Trung thần tốc" cũng lan tỏa mạnh mẽ tại Quảng Ngãi. Sáng 14-12, tại thôn Tan Via, xã Sơn Tây, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ bà Đinh Thị Vôn có nhà sập hoàn toàn do mưa bão. Ngay sau lễ khởi công, cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương bắt tay ngay vào công việc: san nền, đào móng, vận chuyển vật liệu. Không khí lao động khẩn trương, trách nhiệm thể hiện tinh thần gần dân, sát dân của lực lượng Công an.

Những mái nhà dần hoàn thành.

Những mái nhà dần hoàn thành.

Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất "vì nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an đồng thời là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Ba Nhất". Với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", lực lượng Công an Quảng Ngãi đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện 17 căn nhà theo nguyên tắc "6 rõ", phấn đấu bàn giao cho dân trước Tết Nguyên đán.

Trong Chiến dịch "Quang Trung thần tốc, Quân đoàn 34 được giao xây dựng 70 căn nhà ở Gia Lai và 30 căn tại Đắk Lắk. Riêng tại xã Ngô Mây, 6 căn nhà dựng mới cho các hộ thiệt hại nặng do Trường Quân sự Quân đoàn 34 đảm nhiệm. Đại tá Phạm Hồng Sơn- Phó Chính ủy Trường Quân sự cho biết: "Chúng tôi bắt đầu từ ngày 2-12, đặt mục tiêu xong trước 20-1-2026 để bà con đón Tết trong nhà mới. Cán bộ chiến sĩ làm việc không kể ngày nghỉ, không kể đêm".

Từ Gia Lai đến Quảng Ngãi, từ lực lượng Công an đến chính quyền cơ sở, Chiến dịch Quang Trung thần tốc không chỉ dựng lại những mái nhà bị thiên tai cuốn trôi, mà còn dựng lên niềm tin và sự gắn bó bền chặt giữa nhân dân với lực lượng Công an và chính quyền địa phương. Mỗi căn nhà mới hoàn thành không chỉ là chỗ che nắng, che mưa, mà còn là nơi chắp cánh hy vọng, là điểm tựa để bà con sớm ổn định sinh hoạt, lao động sản xuất. Khi những ngôi nhà mới dần hình thành, niềm vui, nụ cười và cảm giác an toàn hiện lên trên gương mặt người dân- đó cũng chính là phần thưởng quý giá nhất cho tất cả những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng tham gia chiến dịch.

(còn nữa)

Hà Vy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chien-dich-khong-co-tieng-sung-ky-2-moi-can-nha-dung-len-la-mot-menh-lenh-tu-trai-tim-post324413.html