Chiến dịch mùa hè xanh: Trải nghiệm để trưởng thành

Đến hẹn lại lên, những ngày tháng 7 này, sinh viên các trường đại học trong và ngoài tỉnh lại cùng nhau hội tụ tại Gia Lai để tham gia chiến dịch Mùa hè xanh.

Các bạn sinh viên mang theo sức trẻ và tinh thần cống hiến đã có mặt tại nhiều vùng khó khăn để chung tay thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới và lan tỏa tinh thần tình nguyện đến cộng đồng.

Hành quân về vùng khó

Từ ngày 15-7, 80 sinh viên của Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh đã có mặt tại xã biên giới Ia Mơ để tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Đội hình được chia làm 2 nhóm: 40 bạn đóng quân tại làng Klăh, nhóm còn lại trú tại làng Khôi.

 Sinh viên Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh dọn vệ sinh đường làng ở xã Ia Mơ. Ảnh: M.N

Sinh viên Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh dọn vệ sinh đường làng ở xã Ia Mơ. Ảnh: M.N

Một ngày tình nguyện của sinh viên bắt đầu từ 7 giờ sáng. Công trình ý nghĩa mà đội hình đang triển khai là tuyến đường thanh niên dài 2,25 km tại làng Klăh bao gồm: 45 đèn đường và 45 trụ cờ với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Không có máy móc hỗ trợ, các sinh viên phải dùng cuốc, xẻng do người dân địa phương cho mượn, từng bước hoàn thiện công trình bằng chính đôi tay và tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Trong khuôn khổ

chiến dịch

, đội hình tình nguyện Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa khác: tặng 13 phần quà cho gia đình chính sách, 10 phần quà cho các chiến sĩ biên phòng, 150 phần quà cho gia đình khó khăn; 100 phần quà, 20 ba lô, 20 đèn học và 5 xe đạp cho các thiếu nhi; sơn sửa 6 phòng học, tặng 5 tủ thuốc, 2 ti vi, 1 công trình nước sạch cho các trường học… Ngoài ra, đội hình tình nguyện còn mở gian hàng quần áo miễn phí, tổ chức trò chơi và nấu ăn cho các em nhỏ, mở lớp học “gia sư áo xanh”; dọn dẹp nhà cửa cho các cụ già neo đơn; chiếu phim miễn phí…

 Các em nhỏ ở xã Ia Mơ tham gia trò chơi do anh, chị sinh viên Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: M.N

Các em nhỏ ở xã Ia Mơ tham gia trò chơi do anh, chị sinh viên Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: M.N

Chia sẻ về chiến dịch năm nay, anh Nguyễn Minh Ngọc-Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh-cho biết: Đây là năm thứ 4, Đoàn trường lựa chọn tỉnh Gia Lai để tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh. Kinh phí thực hiện chiến dịch phần lớn do các bạn sinh viên đóng góp và tự gây quỹ từ việc bán đồ hanmade.

Thay vì nghỉ hè, các em đã chọn lên đường tình nguyện để thử thách bản thân và có thêm những trải nghiệm ý nghĩa.

Tại xã Al Bá, 36 sinh viên tình nguyện đến từ Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cũng đang miệt mài mang tri thức và tình yêu thương đến cho trẻ em. Tại nhà văn hóa làng Chư Ruồi, dưới sự hướng dẫn của sinh viên, các em nhỏ được học Toán, tiếng Việt và tham gia nhiều trò chơi dân gian. Giờ giải lao, sinh viên ân cần chải tóc, cắt móng tay cho các em nhỏ.

“Các anh chị sinh viên rất gần gũi, vui tính. Em mong hè nào các anh chị cũng về làng dạy học và chơi với chúng em”-em Rơ Mah Ên (11 tuổi) chia sẻ.

 Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thiếu nhi ôn tập bài. Ảnh: M.N

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thiếu nhi ôn tập bài. Ảnh: M.N

Không chỉ gắn bó với trẻ nhỏ, đội hình tình nguyện cũng thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”, đường cờ Tổ quốc tại làng Ser Dơ Mó và Dơ Nông Ó; tặng 200 ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho 200 hộ dân; tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó; thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Anh Lê Khả Pon-Đội trưởng đội tình nguyện Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh-thông tin: “Lần đầu tiên đến Gia Lai, chúng em không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân yêu thương và tinh thần đoàn kết tập thể, mọi khó khăn đều lùi xa. Chúng em đang nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tình nguyện từ ngày 15-7 đến ngày 8-8”.

Trong chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, 12 Liên chi đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Quy Nhơn đã tích cực triển khai nhiều phần việc ý nghĩa tại các địa phương. Trong đó, sinh viên Liên chi đoàn Khoa Lý luận chính trị-Luật và Quản lý nhà nước, Liên chi đoàn khoa Khoa học tự nhiên phối hợp với Đoàn cơ sở Quân y 13 tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh tại làng Kà Xim (xã Vân Canh) từ ngày 14 đến 17-7. Tại đây, đội hình tình nguyện đã tuyên truyền kiến thức phòng-chống đuối nước cho người dân; dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa làng; trồng cây xanh; tặng quà cho thiếu nhi…

 Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn cùng đoàn viên Đoàn cơ sở Quân y 13 tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại làng Kà Xim (xã Vân Canh). Ảnh: ĐVCC

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn cùng đoàn viên Đoàn cơ sở Quân y 13 tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại làng Kà Xim (xã Vân Canh). Ảnh: ĐVCC

Anh Bùi Tuấn Kiệt-Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Quy Nhơn-cho hay: Từ đầu tháng 6, Đoàn trường đã triển khai kế hoạch chiến dịch Mùa hè xanh để các Chi đoàn lựa chọn thực hiện các công trình, phần việc phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế của từng địa phương. Chiến dịch trải dài từ tháng 6 đến tháng 8, các bạn sinh viên luôn giữ tinh thần nhiệt huyết vì có thể đóng góp sức trẻ cho cộng đồng”.

Mùa hè trải nghiệm

Những ngày tình nguyện tại xã biên giới Ia Mơ đã để lại cho sinh viên Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh những trải nghiệm sâu sắc, đáng nhớ trong hành trình thanh xuân của mình.

Mỗi ngày trôi qua là một bài học mới. Từ việc tập nhóm bếp lửa thay vì dùng bếp điện, bếp gas, đến làm quen với cuộc sống tập thể, tự chịu trách nhiệm với bản thân và công việc chung… Trong đội, nhóm hậu cần phải tự đi chợ, chuẩn bị bữa ăn cho gần 40 người. Dù vất vả nhưng các bạn luôn rộn rã tiếng cười.

 Sinh viên Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh dành tình thương cho thiếu nhi xã Ia Mơ. Ảnh: M.N

Sinh viên Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh dành tình thương cho thiếu nhi xã Ia Mơ. Ảnh: M.N

Tinh thần tập thể cũng được thể hiện rõ trong cách tổ chức đội hình. Các sinh viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm đảm nhiệm một phần việc cụ thể như: dọn vệ sinh nhà ở cho người già neo đơn; phát quang, lắp đèn chiếu sáng; tổ chức sinh hoạt cho các em thiếu nhi… Các nhóm làm việc song song, phối hợp nhịp nhàng để trong 15 ngày tình nguyện có thể hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn đã đăng ký.

Bạn Nguyễn Huỳnh Bá Hữu (sinh viên năm 3 ngành Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh) cho hay: “Chính sự phân công nhiệm vụ hợp lý, tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn kết đã giúp chúng em hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tham gia chiến dịch, chúng em đã có một mùa hè thật đáng nhớ”.

36 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đóng quân tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Al Bá). Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm là yêu cầu tiên quyết mà các bạn phải tuân thủ. Việc thích nghi với môi trường sống mới, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, sau vài ngày cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, mọi thứ dần đi vào nền nếp, tập thể sinh viên trở nên gắn kết và phối hợp nhịp nhàng hơn trong công việc.

 Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tham gia tình nguyện tại xã Al Bá và được bố trí chỗ ở tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân. Ảnh: M.N

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tham gia tình nguyện tại xã Al Bá và được bố trí chỗ ở tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân. Ảnh: M.N

Các bạn đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần: sẵn sàng cống hiến. Trước khi được chọn tham gia chiến dịch, mỗi sinh viên đều phải vượt qua vòng phỏng vấn để kiểm tra tinh thần nhiệt huyết, thái độ trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm. Vào buổi tối, đội hình lại họp nhanh để đánh giá kết quả công việc trong ngày và lên kế hoạch cho ngày tiếp theo.

“Được làm nhiều công việc ý nghĩa giúp đỡ bà con, em thấy rất vui. Mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới, em hiểu thêm về phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây và mở rộng góc nhìn về cuộc sống”-bạn Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh viên năm 3, ngành Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) phấn khởi chia sẻ.

…Thương các bạn sinh viên xa nhà, bà con địa phương dù cuộc sống còn khó khăn vẫn mang đến tặng ít măng rừng, nải chuối, bó rau xanh hay vài con cá suối để cải thiện bữa ăn. Các em nhỏ trong làng thì luôn háo hức, quấn quýt đến nơi đóng quân để gặp gỡ, trò chuyện với các anh, chị sinh viên. Chính từ những sẻ chia bình dị, chân thành ấy, các bạn sinh viên lại thêm yêu mến mảnh đất Gia Lai và có động lực để thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa.

MINH NHẬT

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/chien-dich-mua-he-xanh-trai-nghiem-de-truong-thanh-post560980.html