Chiến dịch 'Quang Trung' không chỉ là dựng lại những mái nhà
Những ngày cuối năm 2025, khi gió lạnh còn quẩn quanh trên những cánh đồng vừa rút nước, dấu tích của cơn lũ lịch sử vẫn in hằn trên từng bờ tre, lối nhỏ, thì ở nhiều làng quê Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tiếng búa, tiếng xẻng đang vang lên những 'niềm tin và hi vọng'. Không ồn ào, không phô trương, nhưng gấp gáp và kịp thời. Đó là nhịp điệu của một cuộc tái thiết, nơi từng mái nhà được dựng lại từ những đống đổ nát sau cơn lũ dữ.
Giữa bối cảnh các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 234/CĐ-TTg, chính thức phát động và triển khai “Chiến dịch Quang Trung”. Một chiến dịch thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Một quyết định đến đúng lúc, khi người dân không chỉ cần cứu trợ trước mắt, mà cần một nơi ở an toàn để ổn định lâu dài.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nghe đơn vị chức năng báo cáo về mô hình nhà ở giảm thiểu thiên tai
Đợt mưa lũ lịch sử trong những ngày 11/2025 tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng để lại những con số khiến ai khi đọc cũng thấy nặng trĩu. Hơn 963 căn nhà sập đổ hoàn toàn, 3.390 căn nhà hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính trên 16.000 tỷ đồng. Nhưng phía sau con số là những phận người mất chỗ che mưa nắng, là những bữa cơm vội trong căn nhà tạm, là nỗi lo thường trực khi mùa mưa chưa khép lại...
Trong bối cảnh ấy, “Chiến dịch Quang Trung” được xem như điểm tựa quan trọng để tái thiết cuộc sống cho bà con vùng lũ. Công điện của Thủ tướng nêu rõ yêu cầu hành động “thần tốc”, bắt đầu ngay từ ngày 1/12/2025, với những mốc thời gian cụ thể: sửa chữa nhà hư hỏng nặng chậm nhất trước 31/12/2025; xây dựng lại và tái định cư cho các hộ có nhà bị sập, trôi trước 31/1/2026. Đó không chỉ là tiến độ, mà là cam kết, để người dân kịp có mái nhà an toàn trước thềm năm mới.

Lực lượng quân đội Quân khu 5 tham gia Chiến dịch Quang Trung xây nhà ở giúp dân
Điều đáng chú ý là chiến dịch không dừng ở việc dựng lại những bức tường. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thiết kế nhà phù hợp phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của người dân bản địa. Bảo đảm mỗi gia đình có không gian thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết. Trong cách tiếp cận ấy, ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ, mà là chốn neo giữ ký ức, nếp sống và niềm tin.
Cùng với đó là yêu cầu bắt buộc về nhà ở chống chịu thiên tai, để những mái nhà được dựng lên hôm nay không tiếp tục là nạn nhân của những mùa mưa lũ sau này.

Bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng ra quân lên đường chung tay xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk
Đắk Lắk – địa phương được xác định bị thiệt hại nặng nhất trong đọt lũ vừa qua, hiện chiến dịch đang bước vào giai đoạn cao điểm. Không khí xây dựng lan tỏa từ vùng ven biển đến miền núi, từ đồng bằng đến nông thôn. Ngày 14/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn trực tiếp đi kiểm tra việc triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập, cuốn trôi hoàn toàn tại xã Tuy An Tây.
Tại đây, Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây Phan Quang Phi cho biết, toàn xã có 50 hộ dân được hỗ trợ xây lại nhà ở, chủ yếu là các hộ có nhà bị sập do lũ và các hộ nằm trong khu vực sạt lở thôn Vĩnh Xuân.

Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, triển khai nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho Nhân dân bằng tất cả tâm huyết và ý chí của người "Bộ đội cụ Hồ".
“Địa phương đã tập kết vật liệu, huy động nhân công, san ủi mặt bằng và khởi công 11 căn nhà đối với các hộ đã chủ động được đất. Với các hộ chưa có đất, xã đang phối hợp lập phương án bố trí tái định cư”, ông Phi nói.
Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh: yêu cầu không được chậm trễ. “Tất cả các căn nhà không thuộc diện tái định cư phải khởi công trong tuần tới và hoàn thành trước ngày 31/1/2026 để bà con có nhà ở ổn định trước Tết”, ông Tuấn chỉ đạo.

Ngôi nhà của ông Võ Ngọc Phương tại thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk không chỉ là một công trình dân sinh đơn thuần, mà còn là minh chứng sinh động cho tình quân – dân bền chặt. Một ình ảnh đẹp của thầy và học viên Trường Quân sự Quân khu 5 trong lòng Nhân dân
Đồng thời, ông Tuấn cũng cho biết: tỉnh Đắk Lắk sẽ ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng các khu tái định cư theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, làm thủ tục song song với thi công.
Ở thôn Phú Phong (xã Hòa Thịnh), con đường nhỏ hẹp, lầy lội sau mưa lũ khiến xe cơ giới khó tiếp cận. Không chờ đợi, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 đã trực tiếp vác từng thanh sắt, tấm ván, bao xi măng băng qua đồng ruộng để đưa vật tư vào công trường xây dựng.

Sau thời gian khảo sát, ngày 3/12/2025 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 bắt đầu giúp bà con Thôn Phú Lương, phường Hòa Tân Đông, tỉnh Đăk Lăk xây lại nhà và sửa chữa nhà.
Thượng tá Phạm Sỹ Cương, Phó Chính ủy Lữ đoàn chia sẻ: “Ngay khi nhận nhiệm vụ, đơn vị xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm chính trị và tình cảm đối với nhân dân vùng thiên tai. Chúng tôi quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải làm chắc từng móng nhà, bảo đảm chất lượng và an toàn”.
Không khí thần tốc cũng đang lan tỏa tại phường Đông Hòa. Trong số 46 căn nhà bị sập hoàn toàn, lực lượng quân đội, công an và các ban quản lý dự án đã phối hợp xây dựng, hỗ trợ nhân công cho người dân. Nhiều căn nhà đã hoàn thành phần móng, lên tường, chuẩn bị đổ mê.

Lượng lực che bạt để thi công xuyên mưa giúp người dân sớm ổn định chổ ở
Ngồi trên nền nhà mới còn mùi vữa, bà Hà Thị Nhung (thôn Cảnh Phước, phường Đông Hòa) xúc động: “Các chiến sĩ làm việc bất kể ngày đêm, mưa nắng gì cũng làm. Nhờ vậy, nhà tôi được xây nhanh hơn. Có nhà kiên cố, tôi yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa đến, Cảm ơn chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã quan tâm giúp đỡ người dân trong lúc hoạn nạn khó khăn...”.
Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 633 căn nhà bị sập cần xây mới, 892 căn nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa và hơn 5.455 căn nhà tốc mái, hư hỏng một phần cần hỗ trợ khắc phục. Khối lượng công việc rất lớn, thời gian gấp rút, nhưng các lực lượng đã được huy động tối đa.

Chiến sĩ Trung đoàn BB888/Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã sẵn sàng cho mọi tình huống về thời tiết, với quyết tâm hoàn thành chiến dịch “Quang Trung thần tốc” trong thời gian sớm nhất.
Song song với nỗ lực của chính quyền và lực lượng vũ trang là sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp. Tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ khẩn cấp 100.000m² tôn lợp; các doanh nghiệp khai thác khoáng sản hỗ trợ cát; các nhà máy gạch giảm 30% giá bán; ngành đường sắt Việt Nam tổ chức vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch từ miền Bắc vào miền Trung.
“Sự hỗ trợ này giúp tháo gỡ kịp thời khó khăn về vật liệu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho dân”, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk Cao Đình Huy cho biết.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Chỉ đạo chung về chiến dịch, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Kết quả triển khai là thước đo trách nhiệm, năng lực và tinh thần vì dân của mỗi cấp, mỗi ngành”.
Tại lễ ra quân xây nhà cho người dân có nhà bị sập do Quân khu 5 phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bảo đảm từng căn nhà hoàn thành đều bền vững, an toàn, đúng đối tượng.

Ngành Điện cũng tham gia vào chiến dịch để hỗ trợ người dân khối phục hệ thống điện
Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ khẳng định: “Đảng, Nhà nước cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang luôn đồng hành, sát cánh cùng nhân dân, nhất là trong những thời điểm khó khăn nhất”.
Giữa những bề bộn hậu lũ, từng mái nhà mới đang dần hiện lên, không chỉ bằng gạch đá, xi măng, mà bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự quyết tâm. “Chiến dịch Quang Trung” vì thế không chỉ dựng lại những ngôi nhà đã mất, mà còn dựng lại niềm tin, niềm hi vọng... để người dân yên tâm bám đất, bám làng, vững vàng vượt qua hoạn nạn, kiên cường bước tiếp về phía trước...












