Chiến dịch Quang Trung tăng tốc về đích, hàng trăm người dân có nhà mới đón Tết
Chiến dịch Quang Trung đang bước vào giai đoạn nước rút khi nhiều căn nhà xây mới đã được bàn giao, vượt tiến độ đề ra, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán 2026.
Sau hơn một tháng phát động, không khí “thần tốc thi công – thần tốc về đích” lan tỏa trên nhiều công trình trong chiến dịch Quang Trung tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Những ngôi nhà kiên cố đang dần thay thế các căn nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng sau thiên tai.
Xây dựng hàng trăm căn nhà vượt tiến độ
Trong căn nhà mới còn đậm mùi sơn, bà Lê Thị Hoa, một trong 43 hộ dân đầu tiên ở xã Tuy Phước Tây (Gia Lai) được bàn giao nhà mới, vẫn chưa hết bồi hồi. Ngôi nhà của gia đình bà do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 – An Nhơn Đông trực tiếp tổ chức lực lượng bộ đội thi công, hoàn thành sau 25 ngày đêm làm việc liên tục.
Căn nhà có diện tích 50m², được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí 170 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, địa phương, các nhà hảo tâm và sự đóng góp của gia đình.
Nhớ lại cơn bão số 13 khiến căn nhà cũ bị sập hoàn toàn, bà Hoa cho biết có thời điểm gia đình rơi vào cảnh trắng tay. “Có nhà mới trước Tết là điều tôi chưa từng dám nghĩ tới. Nhờ có bộ đội, chính quyền quan tâm, gia đình tôi mới có được mái ấm vững chắc thế này”, bà Hoa xúc động nói.

Cụ bà xúc động đón nhận căn nhà mới kiên cố trong ngày đầu năm 2026. Ảnh: Sanh Lê
Niềm vui của gia đình bà Hoa cũng là cảm xúc chung của nhiều hộ dân vùng lũ tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên trong những ngày đầu năm mới.
Ngày 4/1, Quân khu 5 phối hợp với các địa phương và đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức khánh thành, bàn giao 175 căn nhà xây mới (đợt 1) cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai. Trong đó, Đắk Lắk có 102 căn, Gia Lai 43 căn, Đà Nẵng 19 căn, Quảng Ngãi 9 căn và Khánh Hòa 6 căn. Tất cả các ngôi nhà đều được hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài nhà ở, mỗi hộ dân còn được tặng thêm giường ngủ, nồi cơm điện và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp sớm ổn định cuộc sống.

Trung tướng Lê Ngọc Hải – Tư lệnh Quân khu 5 và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc mừng bà Trần Thị Lãnh (xã Hòa Thịnh) trong ngày nhận nhà mới. Ảnh: Sanh Lê
Tại thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông (Đắk Lắk), ông Nguyễn Văn Bình đón nhận căn nhà mới trong niềm xúc động. “Trước đây mưa xuống là cả nhà mất ngủ, giờ thì không còn nỗi lo ấy nữa. Có nhà kiên cố là động lực rất lớn để gia đình tôi bắt đầu lại sau thiên tai”, ông Bình chia sẻ.
Theo Quân khu 5, đến ngày 4/1, toàn Quân khu đã huy động 286.615 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 7.980 lượt phương tiện; khởi công xây dựng 610 căn nhà mới và hoàn thành sửa chữa 314 căn nhà hư hỏng nặng. Dự kiến, lễ bàn giao nhà đợt 2 sẽ được tổ chức vào ngày 10/1, tiếp tục vượt tiến độ đề ra.
Người dân vùng lũ phấn khởi nhận quà trong ngày được bàn giao nhà mới. Ảnh: Sanh Lê
Tăng tốc về đích
Song song với lực lượng Quân đội, lực lượng Công an nhân dân cũng giữ vai trò nòng cốt trong Chiến dịch Quang Trung. Theo phân công, lực lượng Công an chủ trì xây dựng mới 429 căn nhà tại nhiều địa phương; trong đó Đắk Lắk có 200 căn, Gia Lai 87 căn, Đà Nẵng 62 căn và Quảng Ngãi 17 căn...
Tại 9 tỉnh miền Trung, lực lượng Công an đã huy động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm nghìn quần chúng nòng cốt tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay, nhiều căn nhà đã được bàn giao; phần lớn các công trình còn lại đạt khối lượng thi công trên 80%.
Đặc biệt, ngày 1/1, tại Gia Lai, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân xung kích “thần tốc 15 ngày đêm”, quyết tâm hoàn thành xây dựng nhà cho người dân trước hạn.

Niềm vui của người dân vùng lũ khi được lực lượng Công an hỗ trợ xây dựng nhà mới. Ảnh: Văn Nhất
Tại Đắk Lắk – địa phương có khối lượng nhà ở cần xây mới và sửa chữa lớn nhất khu vực, đã hoàn thành xây dựng 254/606 căn nhà; toàn bộ 892 căn nhà bị hư hỏng đã được khắc phục xong. Các công trình còn lại đang tiếp tục triển khai theo đúng tiến độ.
Ở Đà Nẵng, cuối tháng 12/2025, căn nhà “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng) của gia đình anh Alăng Đích (thôn A Têếp, xã A Vương) do Công an TP Đà Nẵng chủ trì thi công đã trở thành ngôi nhà đầu tiên được bàn giao trong Chiến dịch Quang Trung tại địa phương.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, động viên gia đình anh Alăng Đích trong ngày nhận nhà mới. Ảnh: Đại Lâm
Chiến dịch Quang Trung được phát động trong bối cảnh các đợt “lũ chồng lũ, bão chồng bão” lịch sử cuối tháng 10 và tháng 11/2025 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản và nhà ở tại nhiều địa phương.
Trước mục tiêu sớm ổn định chỗ ở cho người dân vùng thiên tai, Chính phủ đã chỉ đạo rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nhà ở mới trước ngày 15/1/2026.

Thiếu tướng Lương Đình Chung – Chính ủy Quân khu 5 trực tiếp kiểm tra công trường, trao đổi với người dân về tiến độ xây dựng nhà ở sau thiên tai. Ảnh: Phạm Tùng
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ trực tiếp của lực lượng Quân đội, Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, Chiến dịch Quang Trung đang bước vào chặng cuối để về đích. Những mái nhà mới không chỉ giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, mà còn là điểm tựa để bà con yên tâm đón một cái Tết đủ đầy hơn sau thiên tai.
Lính đặc công vượt bùn lầy, dựng nhà cho dân ở ''rốn lũ'' Hòa Thịnh
Trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ vượt bùn lầy, thi công xuyên ngày đêm để dựng 18 căn nhà mới cho người dân thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) – nơi chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025.
Dù thời tiết khắc nghiệt, công trường vẫn duy trì nhịp thi công khẩn trương với tinh thần “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, các tổ, đội làm việc theo ca kíp khoa học để bảo đảm tiến độ.

Chiến sĩ đặc công thi công xuyên đêm, đẩy nhanh tiến độ xây nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh: Hải Dương
Theo Thượng tá Phạm Sĩ Cương, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 198, tính đến 5/1, đơn vị đã hoàn thành 5 căn nhà; các căn còn lại đang được tăng tốc để bàn giao trước ngày 10/1, giúp bà con kịp ổn định chỗ ở, đón Tết trong những mái nhà mới kiên cố.
"Đối với những người lính đặc công thì đây là cuộc chạy đua với thời gian để kịp bàn giao mái ấm cho bà con đón Tết. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị rất tự hào và xem đây là nhiệm vụ cao cả để gắn kết tình quân dân", Thượng tá Cương chia sẻ.














