'Chiến thắng' bất ngờ cho Madam Pang

Madam Pang thành công xây dựng lòng tin với người hâm mộ bóng đá Thái Lan với bản hợp đồng 1360 tỷ.

Trong bối cảnh bóng đá Thái Lan rơi vào khủng hoảng, khi các câu lạc bộ ở Thai League hoài nghi về khả năng bán bản quyền truyền hình, một người phụ nữ đã âm thầm viết lại toàn bộ câu chuyện - đó chính là Madam Pang.

Không ồn ào truyền thông, không phát ngôn hùng hồn, Madam Pang hành động bằng một chiến lược thầm lặng nhưng mang lại tính hiệu quả cực cao. Theo đó, nữ tỷ phú 59 tuổi đã ký kết thành công thương vụ bạc tỷ khi bán bản quyền phát sóng Thai League trị giá khoảng 1360 tỷ đồng.

Thương vụ nghìn tỷ của Madam Pang đã khiến đông đảo người hâm mộ bóng đá Thái Lan bất ngờ.

Thương vụ nghìn tỷ của Madam Pang đã khiến đông đảo người hâm mộ bóng đá Thái Lan bất ngờ.

Trước khi thỏa thuận được công bố, giới bóng đá Thái Lan chìm trong lo lắng. Các đội bóng lớn nhỏ đều không chắc chắn liệu liên đoàn có bán được bản quyền hay không?

Theo các kênh bình luận bóng đá xứ chùa Vàng dự đoán, phi vụ mùa giải mới nếu đạt được thì giá trị cũng khó lòng cao hơn năm trước. Thậm chí, nhiều CLB Thai League 1 đã manh nha ý định tách giải, tự đứng ra đàm phán bản quyền riêng, với Buriram United và BG Pathum là những ngọn cờ đầu của làn sóng ly khai.

Trong bầu không khí đó, mọi thứ đột ngột xoay chuyển vào cuối tuần qua. FAT vui mừng công bố đã ký kết hợp đồng lịch sử với ba tập đoàn uy tín trong nước gồm Gulf Energy, AIS và JAS. Tất cả đều thống nhất hợp tác hỗ trợ Thai League trong 4 mùa giải, kèm tùy chọn gia hạn thêm 2 năm.

Điều khiến công chúng nể phục là cách Madam Pang tiến hành cuộc đàm phán. Bà đích thân đến gặp từng CEO, không phái cấp dưới, không dùng thư từ hình thức. Bằng sự chân thành, nhiệt huyết và tầm nhìn, bà kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay vực dậy bóng đá nước nhà.

Trong giới doanh nhân, việc một người đứng đầu như Madam Pang tự mình “ra trận” là điều cực kỳ hiếm. Song, bà chọn cách đó không chỉ để đạt được hợp đồng, mà quan trọng hơn là khôi phục niềm tin của các bên vào bóng đá Thái Lan.

Sau màn ký kết thành công của Madam Pang, viễn cảnh các CLB tự lập công ty quản lý riêng dường như đã không còn thiết thực. Và Thai League nay đang sống lại với hơi thở mới.

Sau màn ký kết thành công của Madam Pang, viễn cảnh các CLB tự lập công ty quản lý riêng dường như đã không còn thiết thực. Và Thai League nay đang sống lại với hơi thở mới.

Từ mùa tới, mỗi mùa giải sẽ có thêm 350 triệu baht/năm (gần 238 tỷ đồng) được rót vào các giải đấu: Thai League 1: từ 10 triệu baht lên 15 triệu/đội/năm, Thai League 2: từ 3 triệu lên 4 triệu/đội, Thai League 3: từ 1 triệu lên 1,25 triệu/đội.

Quan trọng hơn cả, các đội bóng được cam kết khoản tiền này trong suốt 4 mùa giải liên tục, không còn tình trạng phải ngồi chờ ngân sách từng năm, không còn nỗi bất an bấp bênh kéo dài qua từng mùa.

Tất cả điều đó, phải kể đến công lao của ba tập đoàn lớn đã mạnh dạn đầu tư nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, chính Madam Pang là người tạo ra bước ngoặt này.

Một người phụ nữ trong thế giới bóng đá vốn đầy khắc nghiệt đã chọn con đường chậm rãi, nhưng chắc chắn dùng trái tim để lay động lòng người.

Yến Nhi - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/chien-thang-bat-ngo-cho-madam-pang-202506221245117175.html