Chiến thuật của Lampard đã vô dụng như thế nào trước Brighton?

Chiến thuật của Frank Lampard phản tác dụng khi Chelsea kết thúc trận đấu với Brighton bằng một thất bại dù là đội vươn lên dẫn trước.

Lampard đã có nhiều thay đổi về đội hình của Chelsea so với trận thua Real Madrid hồi giữa tuần. Nhưng bất chấp 6 thay đổi khác nhau, kết quả vẫn như nhau - trận thua thứ ba liên tiếp kể từ khi ông quay lại đội bóng.

Trong 3 trận đấu của mình, Lampard đã cắt nhỏ, thay đổi đội hình và cầu thủ và điều đó không khác gì trận đấu với Seagulls.

Bắt đầu với sơ đồ 4-3-3 trước Wolves và 3-5-2 trước Real Madrid, Lampard đã chọn sơ đồ 4-2-3-1 trong trận đấu trở lại sân nhà Stamford Bridge - bắt đầu với hai biểu ngữ lớn để vinh danh ông được giương lên bởi những người ủng hộ.

Họ trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ với Denis Zakaria đá thấp nhất cùng với Enzo Fernandez và Conor Gallagher hoạt động ở vị trí số 10, nơi anh đã chơi rất hiệu quả cho Crystal Palace mùa trước.

Chelsea khởi đầu hơi lo lắng nhưng sự điều chỉnh chiến thuật đã sớm mang lại hiệu quả. Mykhailo Mudryk bắt đầu như một ngôi nhà bốc cháy, không phải chịu trách nhiệm phòng ngự, và Gallagher xuất hiện ở một vị trí hoàn hảo để tung cú sút chệch khung thành từ bên ngoài vòng cấm - một bàn thắng mà Lampard sẽ rất tự hào.

Tuy nhiên, dù khởi đầu chói sáng nhưng hàng tiền vệ Chelsea sớm bị lép vế với những chỉ số chỉ chứng tỏ sự áp đảo của Brighton. Zakaria hoàn toàn mất hút và Enzo Fernandez trông như bị ngạt thở sau những nỗ lực hồi giữa tuần của anh ở Madrid.

Bằng cách nào đó, Zakaria chỉ hoàn thành 12 đường chuyền trong 73 phút - ít hơn Enzo 9 đường chuyền trong 20 phút nữa.

Trevoh Chalobah sẽ gặp ác mộng về Kaoru Mitoma trong một thời gian dài. Hoạt động ở vị trí hậu vệ phải, sản phẩm của lò đào tạo trẻ không thể theo kịp tuyển thủ Nhật Bản, người chủ yếu tạo ra cơ hội ghi bàn mỗi khi chạm bóng.

Sau khi ghi bàn vào khung thành Chelsea, rút ra một vài pha cứu thua xuất sắc từ đội trưởng Kepa Arrizabalaga và dứt điểm vọt xà ngang, Brighton cuối cùng cũng có được bàn gỡ hòa xứng đáng do công của Danny Welbeck ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Lampard cho các cầu thủ 10 phút sau giờ nghỉ giải lao nhưng điều đó không thể tạo ra sự khác biệt.

Thay 4 người một lúc cũng vô dụng
Huyền thoại The Blues sau đó thực hiện một sự thay người 4 người chưa từng có, đưa Reece James, Mateo Kovacic, Joao Felix và Hakim Ziyech vào thay Wesley Fofana, Fernandez, Christian Pulisic và Raheem Sterling.

Người hâm mộ đã reo hò khi có thông báo rằng Sterling sẽ bị thay ra sân, đó là do tác động hạn chế của anh đối với trận đấu.

Các cầu thủ dự bị của Lampard không cho thấy sự thay đổi về đội hình - mặc dù Chalobah được đưa vào trung lộ để giúp anh không phải đối đầu với Mitoma - nhưng cũng không thấy sự thay đổi về vận may.

James có vẻ không đạt phong độ tốt nhất và mặc dù Kovacic đã cố gắng hết sức để lên bóng nhưng hàng tiền vệ của Brighton hoàn toàn chiếm ưu thế.

Chỉ đến khi Mason Mount được tung vào sân thay Zakaria sau bàn thắng đẹp mắt của Julio Enciso, Chelsea mới chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với Mount dâng cao bên cạnh Felix.

Một lần nữa, điều đó không thực sự mang lại bất kỳ sự thay đổi nào về vận may và mặc dù Mount đã thể hiện một số pha chạm bóng đẹp mắt - pha phối hợp một hai bàn Gallagher suýt ghi bàn - Chelsea đã phải vật lộn để tạo ra bất cứ điều gì rõ ràng.

Đội khách kết thúc trận đấu với 59% thời gian kiểm soát bóng tại Stamford Bridge, 26 cú sút trong khi Chelsea chỉ có 8 quả. Họ cũng có 8 quả phạt góc so với 2 của Chelsea.

Ba trận đấu và ba đội hình, với 19 cầu thủ xuất phát khác nhau được sử dụng, Lampard dường như không tìm được một đội hình xuất phát ổn định như người tiền nhiệm Graham Potter đã làm.

Chelsea một lần nữa bị la ó tại Stamford Bridge - và giờ chỉ có hai trận thắng trong chín trận sân nhà kể từ đầu năm.

Hơn nữa, chủ sở hữu Todd Boehly được cho là có vẻ như đang tham gia vào một cuộc tranh cãi với những người ủng hộ từ khu vực khán đài VIP của mình.

Lampard nói gì?
Sau trận đấu, Lampard rõ ràng không mấy ấn tượng với màn trình diễn của các học trò: “Thật khó khăn vì tỷ số không làm hài lòng họ, lẽ ra họ có thể ghi nhiều bàn thắng hơn".

"Brighton trước hết là một đội rất tốt, họ đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài và bây giờ với huấn luyện viên, ý tưởng, năng lượng và sự kết nối trong đội rất tốt và đó là lý do tại sao họ đang ở đây. Còn chúng tôi không được như vậy".

"Để đạt được điều đó sẽ mất thời gian, nhưng có những điều cơ bản mà chúng tôi đã sai ngày hôm nay. Và điều đó không thể phù hợp với chúng tôi, chúng tôi phải giải quyết vấn đề đó thật nhanh, bởi vì đó không phải là màn trình diễn của Chelsea".

"Một số thay đổi của chúng tôi là bắt buộc, chúng tôi cần kéo dài thời gian thi đấu. Chúng tôi nên có một đội hình mà mọi người đang cố từng chút một để tạo ấn tượng. Vì vậy, chúng tôi không hề xem nhẹ điều đó. Đây là trận sân nhà đầu tiên của tôi khi trở lại vì vậy không có cách nào tôi sẽ làm điều đó. Nhưng kết quả là như vậy".

Ông nói thêm: "Chỉ có một lối thoát duy nhất và đó là hiệu quả. Bởi vì bạn gặp một đội như Brighton, những người kiểm soát bóng rất tốt nên khía cạnh công việc của trận đấu là điều quan trọng. Nhưng đối với tôi, trình độ hôm nay không đủ tốt".

"Họ lẽ ra có thể ghi nhiều bàn hơn. Kepa thật tuyệt vời. Conor Gallagher là một người khác đã cống hiến cho từng cá nhân. Nhưng về mặt tập thể, với tư cách là một tập thể, chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi phải chấp nhận những gì cần phải làm để thi đấu vì điều này câu lạc bộ và cố gắng để giành chiến thắng".

"Tôi đã ở câu lạc bộ chín ngày, tôi không thích những gì tôi thấy hôm nay. Tôi sẽ không muốn như vậy theo bất kỳ cách nào. Chúng ta phải thực sự trung thực về điều đó. Cần phải có cảm giác khi bạn chơi cho Chelsea trong niềm kiêu hãnh. Chúng ta phải làm nhiều hơn cho trận đấu tới".

"Để đạt được điều đó, cần phải có một nguồn năng lượng mới. Điều đó cần phải quay trở lại. Hiện tại, chúng tôi không ở một vị trí hoàn hảo. Trong bóng đá, bạn có thể thay đổi câu chuyện rất nhanh. Chúng tôi phải có khát khao lớn để làm được điều đó và đó sẽ là một trận đấu khác".

“Đó không phải là về câu lạc bộ mà tôi đã thi đấu, đó là một thời đại khác, ngay cả sau thời gian tôi làm huấn luyện viên, các huấn luyện viên khác đã ở đây và chứng kiến thành công".

"Đó là câu lạc bộ bóng đá Chelsea, nó lớn hơn tất cả chúng tôi. Chúng tôi không ở nơi chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi phải làm việc như thể chúng tôi muốn ở đó vào ngày mai".

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chien-thuat-cua-lampard-da-vo-dung-nhu-the-nao-truoc-brighton-a603291.html