Cho thanh niên lạ mặt vào nhà thắp nhang, cô gái không ngờ kết cục nhận được
Sau khi cho nam thanh niên lạ mặt vào nhà để 'dẫn vong' về chùa, cô gái sinh năm 1997 đã bị lừa hơn 7 triệu đồng.
Ngày 3/9, Công an xã Krông Năng cho biết đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn (SN 1994, trú tại xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Tấn không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định giả danh thầy tu để lừa đảo. Ngày 29/8, đối tượng chuẩn bị một bộ đồ tràng phật tử, tay nải vải, nhiều thẻ nhang cùng xe máy, rồi bắt xe khách từ TP.HCM đến Đắk Lắk. Đến nơi, Tấn tự xưng là thầy tu của một ngôi chùa tại xã Phú Xuân và đi bán nhang gây quỹ.

Nguyễn Văn Thanh Tấn tại Cơ quan Công an.
Khoảng 9h30 ngày 31/8, Tấn mặc áo tràng đến nhà chị P.N.T.N. (SN 1997, trú xã Krông Năng), giới thiệu là nhà sư đi bán nhang. Sau khi chị N. mua 2 thẻ nhang, thấy chị có niềm tin tâm linh, Tấn dựng chuyện rằng chị đang bị một “vong nhi” theo và xin vào nhà thắp nhang để “dẫn vong” về chùa.
Lợi dụng lúc chị N. thắp nhang, Tấn dùng bút sáp trắng vẽ hình người trên tờ giấy, rồi yêu cầu chị N. lấy tàn nhang xoa 9 lần. Khi tro bám vào vết sáp tạo thành hình người, chị N. hoang mang thì Tấn gợi ý phải làm lễ “cúng cơm 49 ngày cho vong” và yêu cầu nộp hơn 7 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng nhanh chóng bỏ đi.
Chỉ ít phút sau, lúc 10h20 cùng ngày, Tấn tiếp tục đến tiệm hoa của chị P.T.H.N. gần đó, thực hiện chiêu trò tương tự để chiếm đoạt thêm 4,9 triệu đồng.
Hiện Công an xã Krông Năng kêu gọi những ai từng là nạn nhân của đối tượng với thủ đoạn tương tự hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.