Chơi thiếu người, Nam Định suýt ôm hận trước đội bóng Campuchia
CLB Nam Định giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Svay Rieng tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.
Tối 25/9, Nam Định có cuộc tiếp đón Svay Rieng tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 trên sân nhà Thiên Trường.
Đây là trận đấu khá quan trọng với cả Nam Định và Svay Rieng nên cả hai đều nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Nam Định chật vật hạ Svay Rieng (Ảnh: L.T).
Phút 3, Svay Rieng tổ chức phản công nhanh, Kwame đón bóng trong vòng cấm và dùng tốc độ để loại bỏ Walber Amorim nhưng may mắn thủ thành Caique đã kịp lao ra kép góc.
Không lâu sau, Nam Định có lời đáp trả nhưng ngoại binh Mahmoud lại đệm bóng hụt sau đường chuyền thuận lợi của Văn Kiên.
Càng về giữa hiệp 1, tốc độ trận đấu càng được đẩy lên cao và những cơ hội ngon ăn cũng đến nhiều hơn với hai đội.
Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút khiến cơ hội lần lượt trội qua trong những cái ôm đầu tiếc nuối của người hâm mộ.
Nhưng khi tất cả đã bắt đầu nghĩ về kịch bản hòa không bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên thì bất ngờ đã xảy ra.
Phút 36, sau pha phối hợp tấn công bài bản ở trung lộ, Văn Công bắt volley nhưng bị thủ môn của Svay Rieng bay người cản phá. Nhưng sau đó, Lâm Ti Phông đã kịp lao vào đá bồi tung lưới đội khách, đưa Nam Định vươn lên dẫn trước.
Có bàn mở tỷ số, các cầu thủ Nam Định như trút được gánh nặng tâm lý và những pha xử lý cũng mượt mà hơn.
Phút 40, Lâm Ti Phông chuyền vào trung lộ để Hansen xoay người dứt điểm đưa bóng dội cột dọc bật ra. Đang đà băng xuống, Lâm Ti Phông lao vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng thành Nam.
Trong những phút còn lại, hai đội tiếp tục có thêm những thời cơ nhưng không bên nào tận dụng được.
Sau giờ nghỉ, đội bóng Campuchia đẩy cao tốc độ tấn công. Bên kia sân, Nam Định chủ động chùng xuống để bảo vệ thành quả.

Nam Định có trận đấu khó khăn trước Svay Rieng (Ảnh: L.T).
Phút 58, Eid Mahmoud tranh bóng với đối phương gần đường biên và khi bóng ra biên anh vẫn giơ chân đá vào đối thủ đã ngã. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp khiến Nam Định phải chơi thiếu người.
Với lợi thế hơn người, Svay Rieng gần như kéo cả đội hình lên ép sân và khiến đội chủ nhà vất vả chống đỡ.
Phút 64, Roque Santos giật gót điệu nghệ để Kwame thoát xuống thực hiện pha chích mũi giày đưa bóng dội xà ngang khung thành Nam Định. Ngay sau đó, Monteiro thực hiện quả đá bồi đưa bóng đi vọt xà.
Càng về cuối trận, Svay Rieng càng gia tăng sức ép và sau nhiều nỗ lực họ cũng đã có được điều mình cần.
Phút 81, Monteiro đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút ở cự ly chừng 20m đưa bóng khẽ chạm người Lucas Alves bay thẳng vào góc cao khung thành Nam Định khiến thủ môn Caique chôn chân đứng nhìn.
Phút 86, Odawara thoát xuống nhận bóng nhưng trước khi anh kịp dứt điểm, thủ môn của Nam Định đã kịp lao ra cản phá.
Trong thời gian còn lại, Svay Rieng ra sức tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 1-2 trên sân Nam Định.
Đội hình xuất phát
Nam Định: Caique, Lucas Alves, Walber Amorim, Văn Kiên, Mitchell Dijks, Trần Văn Công, A Mít, Lâm Ti Phông, Hansen, Percy Tau, Eid Mahmoud
Svay Rieng: Dara Vireak, Takashi Odawara, Faris Hammouti, Monteiro, Krya Saret, Sosidan Nhean, Visal Soeuy, Ryo Fujii, Ratanak Min, Roque Santos, Kwame Peprah