Chồng gửi con cho ông bà để rảnh rang đưa nhân tình về nhà trong lúc vợ đi du lịch

Nghĩ rằng được chồng tạo điều kiện cho đi chơi, tôi hạnh phúc tin anh đã thay đổi. Nào ngờ, đó chỉ là màn kịch hoàn hảo để anh rảnh tay ngoại tình.

Tháng trước, tôi than vãn với chồng rằng muốn đi chơi cùng hội bạn thân để khuây khỏa sau bao năm làm nội trợ. Bất ngờ thay, anh gật đầu đồng ý.

Tôi hơi ngạc nhiên, bởi trước giờ anh vốn không thích tôi giao du với nhóm bạn ấy. Anh thường cằn nhằn rằng phụ nữ chỉ tụ tập buôn dưa lê, nói xấu chồng. Có lần tôi chỉ muốn đi cà phê với bạn, anh cũng cản. Ban đầu tôi thấy bất công nhưng nghĩ chồng vốn gia trưởng, lại được mẹ khuyên nhủ: “Chồng con lo cho gia đình chu đáo, khó tính chút cũng không sao. Con chẳng thiếu thốn gì, nhịn đi cho yên cửa yên nhà”.

Vậy nên, khi anh không chỉ đồng ý mà còn hứa sẽ thay tôi chăm con để tôi yên tâm đi du lịch dài ngày, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi nghĩ rằng, cuối cùng sau bao kiên nhẫn và góp ý, anh đã chịu thay đổi vì tôi.

Thế nhưng, hạnh phúc ấy sụp đổ chỉ sau vài ngày. Trong lúc đang ăn tối cùng bạn, tôi nhận tin nhắn từ số điện thoại mẹ chồng, nhưng người nhắn là con trai tôi: “Mẹ ơi, bố gửi con về nhà ông bà nội rồi. Bố đi mấy hôm liền, không về nhà. Không có ai chơi với con mẹ ạ”.

Tim tôi thắt lại. Tôi gọi cho mẹ chồng, khéo léo dò hỏi và càng bàng hoàng hơn khi nghe bà kể: “Bố nó bảo đi công tác mấy ngày, con yên tâm mà đi chơi. Cũng may cháu ở đây, bà đỡ buồn”.

Người vợ chết lặng khi phát hiện chồng đưa nhân tình về chính căn nhà của mình trong lúc cô đi du lịch. Ảnh minh họa

Người vợ chết lặng khi phát hiện chồng đưa nhân tình về chính căn nhà của mình trong lúc cô đi du lịch. Ảnh minh họa

Linh cảm chẳng lành, tôi lập tức về nhà. Và rồi, khoảnh khắc mở cửa, cả thế giới trong tôi như sụp đổ: chồng tôi và nhân tình đang ở ngay trong căn nhà ấy, cười nói thân mật như thể đó là tổ ấm của họ.

Hóa ra, chuyến đi mà tôi ngỡ là món quà anh dành cho mình chỉ là cái cớ để anh rảnh rang ngoại tình. Anh không ngần ngại gửi con cho ông bà, còn biến niềm tin của tôi thành công cụ để che đậy sự phản bội.

Khoảnh khắc ấy, tôi vừa đau đớn, vừa xấu hổ – xấu hổ vì đã tin tưởng mù quáng, từng khoe khoang một người chồng bội bạc, và đau đớn vì chính con trai tôi vô tình trở thành “người đưa tin” cho sự thật tàn nhẫn.

Tôi không làm ầm ĩ. Tôi chỉ lặng lẽ đón con về nhà mẹ đẻ, cần thời gian để bình tâm. Chồng tôi sau đó thừa nhận mới quen nhân tình, thề rằng vẫn yêu thương mẹ con tôi. Anh còn biện minh rằng vì tôi đi chơi nên anh mới liều lĩnh. Nghĩa là, lỗi thuộc về tôi sao?

Bao năm nay, tôi nhịn đủ thứ: chấp nhận ở nhà nội trợ, chấp nhận bị cấm đoán gặp gỡ bạn bè… Chỉ vì tin rằng “được cái này thì mất cái kia”. Nhưng giờ, thứ quan trọng nhất – sự thủy chung – anh cũng nỡ hất đổ.

Có người khuyên tôi tha thứ, có người khuyên ly hôn. Nhưng tôi hiểu, vết thương lòng này chẳng bao giờ lành. Tôi không thể vì tiền bạc hay sự sĩ diện mà chấp nhận một cuộc hôn nhân phản bội.

Tâm sự của độc giả

Hạ Vy (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-gui-con-cho-ong-ba-de-ranh-rang-dua-nhan-tinh-ve-nha-trong-luc-vo-di-du-lich-23879.html