Chồng mất vì bạo bệnh, cả nhà lao đao

Ngồi thẫn thờ trước bàn thờ nghi ngút khói nhang của chồng, chị Huỳnh Phụng Hoa (ảnh, 50 tuổi, trọ tại 22E Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TPHCM) cứ nói một câu là nước mắt lại chảy dài.

Chồng chị, anh Hồ Quang Chánh (61 tuổi), vừa qua đời vì bệnh ung thư thực quản, bỏ lại chị chênh vênh không biết làm sao để lo cho 5 đứa con bằng nghề bán vé số dạo của chị. Trước đây, cả gia đình 7 người quây quần trong căn phòng trọ hơn 10m2. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ba con trai lớn của anh chị chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ, phụ việc nhà, tìm việc mưu sinh cùng nuôi gia đình và lo cho 2 em nhỏ (đứa lớp 7, đứa lớp 1) được đến trường học chữ.

Chị Hoa chia sẻ, nhà nghèo, chị và 2 con lớn cả ngày đi làm kiếm tiền, anh Chánh sức khỏe không tốt nên ở nhà chăm con và làm việc nhà. Anh bệnh nhưng không nói ra, có lẽ vì sợ không có tiền chữa bệnh, nên không được điều trị kịp thời. Anh mất đi, khó khăn chồng chất khó khăn lên vợ con. Chị Hoa lo nhất là không kham nổi để 2 con nhỏ được tiếp tục đến trường. Năm ngoái, con trai thứ 3 (sinh năm 2007) đã phải nghỉ học trong tiếc nuối sau khi thi đậu lớp 10 vì anh chị không đủ tiền cho con đi học. Chị Hoa tâm sự, các con đều học khá, ham học mà phải nghỉ học giữa chừng, chị cũng xót xa mà gia cảnh quá bế tắc, không biết giải quyết cách nào. Chị Hoa mong được tiếp sức để con trai thứ 3 được quay trở lại trường học dù hơi muộn và 2 con nhỏ tiếp tục được học hết phổ thông.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-08.

KHÁNH ĐAN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chong-mat-vi-bao-benh-ca-nha-lao-dao-post679476.html