Christian Bale hóa thành quái vật Frankenstein, 'Star wars' trở lại với 'bom tấn' mang tên 'The Mandalorian and Grogu'

Các 'cine fan' được dịp thích thú khi liên tiếp đón nhận những tin tức 'nóng hổi' của làng điện ảnh quốc tế trong mùa phim nửa cuối năm 2025.

The Mandalorian bước lên màn ảnh rộng

Ra mắt năm 2019, The Mandalorian được đánh giá là một trong những series hay và độc đáo nhất của thương hiệu Star wars khi tập trung vào các cuộc chiến không gian, vũ khí hiện đại mà hiếm có sự xuất hiện của Thần lực hay các màn đấu kiếm ánh sáng đặc trưng.

Sau 3 mùa phim thành công vang dội, đạo diễn Jon Favreau đưa tác phẩm bước lên màn ảnh rộng với phiên bản điện ảnh The Mandalorian and Grogu để tiếp nối chuyến phiêu lưu đầy cảm xúc này.

Nội dung The Mandalorian and Grogu tiếp nối các sự kiện trong ba mùa phim The Mandalorian. Đây là series hiếm hoi thuộc vũ trụ Star wars không xoay quanh cuộc chiến của các thành viên nhà Skywalker. Thay vào đó, phim lấy bối cảnh vài năm sau Star wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983).

Phim hứa hẹn sẽ tiếp tục là một chuyến phiêu lưu hoành tráng và đầy cảm xúc cho những ai mê thương hiệu đình đám này. Đặc biệt khi ê kíp thực hiện cũng chính là những người làm nên thành công của ba mùa phim gồm đạo diễn Jon Favreau, biên kịch Dave Filoni và nhà sản xuất Kathleen Kennedy.

Trong trailer vừa ra mắt, ngoài Pedro Pascal đã quá quen mặt, The Mandalorian and Grogu gây bất ngờ khi giới thiệu hai gương mặt mới: Huyền thoại Hollywood Sigourney Weaver trong vai Đại tá Ward, một phi công kỳ cựu của New Republic và Jeremy Allen White sẽ hóa thân thành Rotta the Hutt, con trai của Jabba the Hutt.

Sigourney Weaver vốn là "huyền thoại sống" của làng phim khoa học, viễn tưởng qua các vai diễn như Ripley trong franchise Alien hay Grace Augustine trong Avatar. Sự xuất hiện của hai diễn viên hạng A này hứa hẹn mang đến chiều sâu mới mẻ cho vũ trụ Star wars, đồng thời tăng thêm sức hút cho bộ phim được mong chờ nhất năm 2026.

Bride of Frankenstein được làm mới từ góc nhìn hiện đại

Sau nhiều tác phẩm kinh điển được làm mới từ góc nhìn hiện đại, Warner Bros. tiếp tục mang đến một dự án đầy táo bạo mang tên THE BRIDE!,vớitựa Việt là CÔ DÂU!. Bộ phim được lấy cảm hứng từ huyền thoại Bride of Frankenstein với sự tham gia của cặp đôi đạt giải Oscar - Christian Bale và Jessie Buckley.

Lấy cảm hứng từ nguyên tác kinh điển Frankenstein của Mary Shelley, CÔ DÂU! không chỉ là một câu chuyện kinh dị - lãng mạn, mà còn là góc nhìn mới đầy táo bạo về hình tượng “cô dâu của quái vật”.

Trong phiên bản mới này, câu chuyện mở ra tại Chicago vào những năm của thập niên 1930, nơi một bác sĩ thiên tài đã tạo ra “người phụ nữ” phi thường nhằm chống lại quyền lực xã hội và nỗi sợ hãi về sự khác biệt.

Nhưng khi sinh vật ấy bước vào thế giới loài người, tình yêu, dục vọng và bi kịch bắt đầu đan xen, dẫn tới một hành trình đầy ám ảnh về sự sống, cái chết và ý nghĩa tồn tại. Điểm nhấn đặc biệt của phim chính là màn hóa thân của tài tử Christian Bale trong vai quái vật Frankenstein.

Vốn nổi tiếng với khả năng nhập vai khá “cực đoan”, Bale một lần nữa trải qua quá trình “thay đổi hình dáng” gây choáng ngợp khi cạo đầu, tăng cân và hóa trang để biến mình thành sinh vật quái dị bậc nhất lịch sử điện ảnh. Đây được coi là một trong những vai diễn thử thách nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của anh.

Sánh vai cùng anh là Jessie Buckley, nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ phong cách diễn xuất táo bạo trong vai nàng dâu huyền thoại, cũng là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Dưới bàn tay của đạo diễn Maggie Gyllenhaal, CÔ DÂU! không chỉ là phiên bản làm mới từ kiệt tác kinh điển năm 1935, mà còn khai thác sâu sắc hơn mối quan hệ phức tạp giữa tình yêu, sự sáng tạo và ám ảnh quyền lực.

Khán giả “vỡ òa” với trailer Wicked: Phần 2

Nối tiếp câu chuyện từ phần trước, chương cuối của câu chuyện chưa từng được kể về các phù thủy xứ Oz mở ra khi Elphaba và Glinda buộc phải đi theo hai con đường riêng biệt. Elphaba (Cynthia Erivo thủ vai) giờ bị bêu danh là "The Wicked witch of the West”, phải sống ẩn náu trong khu rừng của xứ Oz. Song cô vẫn kiên cường chiến đấu vì sự tự do của những loài thú câm lặng và tuyệt vọng tìm cách phơi bày sự thật về Pháp sư xứ Oz (Jeff Goldblum đảm nhận).

Trong khi đó, Glinda giờ đây đã trở thành biểu tượng lộng lẫy của Lương thiện, sống trong cung điện tại Thành phố Ngọc Lục Bảo, hưởng trọn ánh hào quang của danh vọng và sự ái mộ từ mọi người.

Nàng chuẩn bị bước vào lễ cưới hoành tráng cùng Hoàng tử Fiyero (Jonathan Bailey thủ diễn). Dưới sự chỉ dạy của Quý bà Morrible (do Dương Tử Quỳnh thủ vai), Glinda được giao trọng trách khích lệ niềm tin của người dân, trấn an họ rằng Oz vẫn yên bình dưới quyền cai trị của Pháp sư.

Thế nhưng, ánh hào quang càng rực rỡ thì Glinda càng day dứt về sự chia cắt với Elphaba. Dù nàng đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với người bạn cũ nhưng tình cảm hai người vẫn chẳng thể như xưa. Mọi thứ càng trở nên rối loạn khi cơn lốc xoáy mang Dorothy Gale, cô gái loài người đến từ Kansas, bất ngờ xuất hiện, làm đảo lộn vận mệnh của cả Elphaba, Glinda và xứ Oz.

Trong cơn cuồng nộ của đám đông chống lại Phù thủy Xấu xa, Glinda và Elphaba cuối cùng đã có thể gạt bỏ hiểu lầm, một lần nữa đứng về phía nhau. Tình bạn độc nhất vô nhị của họ giờ đây sẽ trở thành điểm tựa cho tương lai.

Đoạn trailer dài hơn 3 phút chiêu đãi khán giả với loạt đại cảnh cực kỳ ấn tượng: Từ cung điện xa hoa, thành phố Ngọc Lục Bảo lộng lẫy, cho tới khu rừng bí hiểm, nơi Elphaba cư ngụ, hay những trận chiến trên không, dưới mặt đất được dàn dựng công phu đến từng chi tiết. Tất cả góp phần khắc họa một thế giới Wicked vừa kỳ vĩ, vừa lộng lẫy, hứa hẹn mang đến một chương kết bùng nổ.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/christian-bale-hoa-thanh-quai-vat-frankenstein-star-wars-tro-lai-voi-bom-tan-mang-ten-the-mandalorian-and-grogu-post1780830.tpo