'Chú có mệt không, uống ngụm nước cho mát...'
Giữa cái nắng oi của Hà Nội trưa ngày 24-8, bà Hiền một tay quạt mát, tay kia đưa chai nước cho chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường Kim Mã, ân cần thăm hỏi: 'Chú có mệt không, uống ngụm nước cho mát'…
20h ngày 24-8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần hai Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mới diễn ra, song từ sáng cùng ngày, rất đông người dân, du khách đã đổ về các tuyến phố đoàn diễu binh đi qua để ngóng đợi.
Cùng với đó, Công an thành phố Hà Nội cử lực lượng đứng dọc các tuyến phố thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn.

Lực lượng Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai trưa ngày 24-8-2025

Đại úy Đào Duy Đạt hướng dẫn, giải đáp thông tin cho người dân
Đại úy Đào Duy Đạt (cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội) cho biết thực hiện nhiệm vụ được giao, anh cùng đồng đội có mặt trên tuyến đường Kim Mã gần nút giao Liễu Giai từ 11h45, đứng trực liền mạch đến khoảng 24h đêm, tới khi sự kiện kết.
Nhiệm vụ của đại úy Đào Duy Đạt cùng đồng đội là đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực được phân công, không để người dân tràn xuống lòng đường, lấn vào tuyến đường di chuyển của các khối diễu binh, diễu hành. Đồng thời, chú ý quan sát, ngăn chặn các trường hợp đối tượng xấu có hành vi trộm cắp, móc túi, hay xử lý trường hợp người dân xảy ra cãi vã, tranh giành chỗ ngồi… với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện và cho nhân dân.
Dưới cái nắng gắt buổi trưa Hà Nội, bà Trịnh Thị Hiền (56 tuổi, trú Sầm Sơn, Thanh Hóa) tiến lại gần, một tay quạt mát, tay kia đưa chai nước cho đại úy Đào Duy Đạt rồi ân cần: "Chú có mệt không, uống ngụm nước cho mát".
Trước tình cảm từ người dân, đại úy Đào Duy Đạt tươi cười đón nhận, rồi hỏi thăm bà Hiền cùng 13 thành viên trong đoàn.
Anh cho biết mỗi ca trực kéo dài 12 tiếng đồng hồ, thời tiết khắc nghiệt, song anh em chiến sỹ đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi được góp sức mình vào sự thành công chung của lễ kỷ niệm trọng đại, và rất vui khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của nhân dân.
"Trời nắng nên thi thoảng có bác lớn tuổi lại gần che ô, quạt mát, tặng nước, thăm hỏi. Hay khi thấy cháu bé giơ tay làm động tác chào các chú công an, bộ đội diễu hành qua, mình giúp các cháu chỉnh lại tay cho đúng động tác. Những điều giản dị xuất hiện trong lúc làm nhiệm vụ khiến anh em rất vui và xúc động, bao mệt nhọc tan biến hết", đại úy Đào Duy Đạt thổ lộ.

Bà Hiền tặng nước, thăm hỏi đại úy Đào Duy Đạt

Chai nước mát sau đó được đại úy Đào Duy Đạt tặng lại cho một cháu bé đang cùng gia đình chờ xem diễu binh
Về phần mình, bà Hiền cho biết bà cùng các thành viên gia đình, bạn bè với tổng cộng 13 người lên Hà Nội từ đêm qua, sáng nay mọi người di chuyển tới khu vực ngã tư Kim Mã – Liễu Giai từ 9h30, tìm một góc vỉa hè mát mẻ ngồi chờ xem diễu binh, diễu hành.
"Chúng tôi hẹn nhau từ đợt 30-4, rằng lễ 2-9 nhất định phải lên Hà Nội xem diễu binh. Ban đầu mọi người cũng lạ lẫm, lo sợ cả chuyện bị trộm cắp, nhưng khi thấy có lực lượng Công an thành phố Hà Nội túc trực làm nhiệm vụ tại đây thì ai nấy đều rất yên tâm. Thấy thương các chú công an đứng làm nhiệm vụ dưới trời nắng nóng nên tôi muốn hỏi han, san sẻ mệt nhọc", bà Hiền bày tỏ sau khi tặng nước cho đại úy Đào Duy Đạt.

Bà Hiền cùng 13 thành viên đoàn từ Thanh Hóa lên Hà Nội, chờ từ 9h30 để xem diễu binh, mang theo nhiều nhu yếu phẩm, và không thể thiếu là các vật phẩm có in hình cờ đỏ sao vàng, sẵn sàng chào đón các khối diễu binh, diễu hành hợp luyện vào tối cùng ngày
Cùng đi trong đoàn bà Hiền, chị Hồ Thị Thảo (29 tuổi, quê Sầm Sơn – Thanh Hóa, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội) cho biết mọi thành viên trong đoàn rất mong mỏi được lên Hà Nội xem diễu binh, vì vậy, cô cùng các thành viên đã họp bàn lên kế hoạch từ trước đó nhiều ngày.
"Đoàn di chuyển sớm đến đây để tìm chỗ đẹp, mang theo nhiều nước uống, thực phẩm, sẵn sàng 'trực chiến' tới nửa đêm để chờ được tận mắt xem các khối công an, bộ đội bằng da bằng thịt diễu binh, diễu hành trong ngày hội của đất nước", chị Thảo hồ hởi chia sẻ.
Cùng ngồi chờ dọc tuyến đường Kim Mã, bạn Phạm Hồng Nhi - sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam - cho biết đã có mặt tại đây lúc gần 10h.
Hồng Nhi chia sẻ rằng những ngày này, không khí tại trường học và nơi cô sinh sống (khu vực Hà Đông - Hà Nội), lúc nào cũng như ngày hội. Mọi người lên kế hoạch, rủ nhau đi xem diễu binh rất đông.
"Buổi hợp luyện lần 1 do bận học nên em đành bỏ lỡ, mong ngóng đến hôm nay (chủ nhật) để được xem trực tiếp. Sáng nay em cùng bạn trai đi xe máy từ Hà Đông lên đây để ngồi chờ. Dù thời tiết lúc mưa lúc nắng, thời gian chờ đợi dài, song vượt trên hết là sự háo hức", Hồng Nhi chia sẻ.

Hồng Nhi cùng bạn trai háo hức hòa mình vào không khí ngày hội của đất nước, dân tộc
Theo nữ sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, động lực để cô cùng bạn trai di chuyển quãng đường 10km, ngồi chờ hơn 10 tiếng đồng hồ để xem diễu binh là tình yêu đất nước, tự hào dân tộc, mong muốn được tận mắt thấy các khối công an, bộ đội bằng da bằng thịt diễu binh, diễu hành, cảm nhận không khí hào hùng, thiêng liêng của ngày lễ lớn.
Hồng Nhi dự định sẽ cùng bạn trai chụp chung một tấm hình bên cạnh các khối diễu binh, diễu hành để ghi dấu sự kiện lịch sử này.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chu-co-met-khong-uong-ngum-nuoc-cho-mat-post621690.antd