Chủ kinh doanh ở bãi đá sông Hồng chật vật dọn dẹp sau lũ
Sau cơn lũ lịch sử khiến khu du lịch Bãi đá sông Hồng ngập sâu, các hộ kinh doanh đang tất bật dọn dẹp, khôi phục lại cơ sở vật chất để sớm mở cửa trở lại. Tuy nhiên, quá trình phục hồi dự kiến sẽ kéo dài hàng tháng.

Do hoàn lưu của cơn bão số 11, lũ lên cao khiến khu du lịch bãi đá sông Hồng và các hộ kinh doanh xung quanh phải chịu cảnh ngập nặng suốt nhiều ngày.

Dù nước đã rút đáng kể, ở một số điểm, nước vẫn ngập tới bắp chân, gây khó khăn cho bà con trong việc dọn dẹp.

Chiếc cầu trượt vốn là điểm đến vui chơi thu hút nhiều người, giờ vẫn đang phải “oằn mình” ngâm nước.

Nước rút để lại lớp bùn dày, đặc quánh ở khắp nơi

Nhìn đôi ủng này, có thể thấy lớp bùn dày như thế nào sau khi nước rút

Không chỉ dưới đất, tất cả đồ đạc bao gồm bàn ghế, bát đĩa,... đều được khoác thêm lớp bùn lấm lem

Chủ khu du lịch bãi đá sông Hồng cho biết công tác dọn dẹp đã diễn ra ngay sau khi nước rút. Ban đầu, công nhân tự nạo vét bùn. Song, do lượng bùn quá nhiều, ông phải huy động xe cẩu, xe thùng, xe phun nước để đẩy nhanh quá trình làm sạch

Chị Trịnh Thị Thúy Hồng - Chủ quán ăn tại khu du lịch Bãi đá sông Hồng chia sẻ: “Nước dâng ngập tới mái nhà. Sau khi nước rút, tôi đã tiến hành làm sạch quán từ 4 ngày nay. Dù không có thiệt hại quá lớn, quán ăn cũng cần được dọn dẹp kỹ lưỡng. Để hoạt động trở lại bình thường, có lẽ phải tới cuối tháng 10".

Tại khu du lịch bãi đá sông Hồng, công tác dọn đẹp đang được đặt lên hàng đầu

Mỗi người một việc, các nhân viên, công nhân đang tích cực dọn dẹp với mong muốn sớm đưa cơ sở trở lại hoạt động

Chủ kinh doanh tại bãi đá sông Hồng xót xa trước những thiệt hại của cơn lũ: “Nước lên quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay, 6 héc-ta cúc họa mi đã bị dập nát ngay trước mùa thu hoạch".

Việc dọn dẹp, tu sửa và khắc phục thiệt hại cần một thời gian dài, tốn rất nhiều công sức và chi phí. “Phải mất vài tháng, thậm chí là đầu năm 2026, cơ sở mới có thể đón khách trở lại”, chủ bãi đá ngậm ngùi chia sẻ

Một năm trước, bão Yagi cũng từng cuốn trôi công sức của người dân. Giờ đây, giữa đống ngổn ngang bùn đất, ai cũng chỉ mong nước rút nhanh, thời tiết ổn định để tiếp tục mưu sinh, phát triển công việc kinh doanh của mình.