Chủ nhà đi tiếp

Lá thăm may rủi đưa 2 ứng viên vô địch Cameroon và Morocco đối đầu nhau ở tứ kết. Xuất sắc hơn đối thủ, chủ nhà Morocco đã ghi tên vào bán kết.

Có thể nhận thấy phong độ của Morocco và Cameroon đều đang rất ổn vào lúc này. Nếu như Cameroon đã thắng 4/5 trận gần nhất thì Morocco cũng bất bại ở cùng thời gian. Giờ đây, lối chơi của Cameroon dựa khá nhiều vào Bryan Mbeumo khiến họ dễ bị đối thủ bắt bài. Song không thể phủ nhận tiền đạo của Man United đang thể hiện phong độ khá tốt, và có thể gây khó dễ cho bất cứ hàng thủ nào khi đối đầu. Tuy nhiên, hành trình chuẩn bị cho giải đấu của họ không hề suôn sẻ. Cameroon trải qua nhiều biến động ngoài sân cỏ, nổi bật là việc sa thải huấn luyện viên Marc Brys vào phút chót khi mâu thuẫn quyền lực với Chủ tịch FECAFOOT Samuel Eto'o. Cộng thêm việc không giành vé dự World Cup 2026, các yếu tố này làm cho Cameroon không còn “đáng sợ” như trước đây. Tuy vậy, đến thời điểm này, “Những chú sư tử bất khuất" vẫn vượt qua tất cả khó khăn, để tiến vào tứ kết và hướng tới mục tiêu vào bán kết, dù đối thủ của họ không hề dễ nhằn là Morocco.

Về phía Morocco, đoàn quân của HLV Walid Regragui được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và đội hình đồng đều hơn, đặc biệt là khi vào lúc này, họ có sự trở lại của thủ quân xuất sắc Hakimi. Tại AFCON năm nay, Morocco không dấu diếm mục tiêu có danh hiệu AFCON đầu tiên kể từ năm 1976. Họ đến giải với chuỗi 16 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Chuỗi này khép lại bằng trận hòa ở vòng bảng gặp Mali, nhưng Maroc vẫn duy trì mạch bất bại ít nhất 22 trận trên mọi đấu trường. Gặp đối thủ cứng cựa như Cameroon, Morocco chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi lẽ, xét về đối đầu tại AFCON, chưa từng giành được chiến thắng trước Cameroon ở giải đấu này, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Dự đoán cho thấy, trận đấu sắp tới sẽ rất khó lường bởi chỉ một sai sót sẽ khiến một trong hai đội bị loại. Nhiều khả năng, Morocco sẽ giành chiến thắng trước “ Những chú sư tử bất khuất".

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Morocco nhập cuộc tốt hơn. Và đến phút 26, đội chủ nhà đá phạt góc và cú đánh đầu dội xuống của El Kaabi đã đập vào hông Brahim Diaz đi vào lưới Cameroon, mở tỉ số cho Morocco. Những phút tiếp theo của trận đấu, cả hai đội chơi “ăn miếng trả miếng”, do vậy trận đấu diễn ra khá căng thẳng. Phải đến phút 73, Morocco mới có bàn thắng gia tăng biệt 2 bàn sau khi Ezzalzouli đá phạt đưa Saibari thoát xuống và dứt điểm chân trái. Chiến thắng 2-0 trước Cameroon, đưa Morocco vào bán kết, và tràn trề hy vọng cho mục tiêu vô địch.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chu-nha-di-tiep-417378.html