Chủ nhà Việt Nam tự thua, Thái Lan lại vô địch Đông Nam Á

Các nữ tuyển thủ trẻ dưới 19 tuổi của Thái Lan gây nhiều áp lực khiến chủ nhà Việt Nam gặp sai lầm với 3 bàn thua trong trận chung kết U-19 Đông Nam Á và rất nhiều cầu thủ đã rơi nước mắt trên sân Thống Nhất đêm 18-6.

Đông đảo người hâm mộ trên sân Thống Nhất đã dõi theo một đêm mà đội tuyển U-19 nữ Việt Nam mơ về vinh quang. Nhưng một lần nữa, giấc mơ ấy lại vụn vỡ khi đối thủ quen thuộc Thái Lan chứng tỏ bản lĩnh khi biết cách buộc đối phương phạm sai lầm trong một trận chung kết không khoan nhượng. Thua trận 1-3, các cô gái áo đỏ lần thứ ba liên tiếp thất bại trước người Thái ở chung kết U-19 nữ Đông Nam Á.

Cú sút chân trái hiểm hóc của Phatcharphorn sau khi tận dụng pha ói bóng của Bảo Trân ở phút 67 đào sâu cách biệt 3-1 như một dấu chấm hết lạnh lùng cho đội chủ sân Thống Nhất. Thua chung kết sân chơi lớn Đông Nam Á ba lần liên tiếp trước cùng một đối thủ thực sự là nỗi đau lớn.

Là hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á với hành trình thuyết phục ở vòng bảng toàn thắng, loạt trận bán kết chứng kiến chủ nhà Việt Nam đánh bại Indonesia 4-0 trong lúc Thái Lan đại thắng Myanmar 5-1. Tính tổng cộng sau 4 trận, U-19 Việt Nam đã ghi đến 20 bàn thắng và không để thủng lưới, còn Thái Lan có 22 bàn nhưng để thua 3 bàn.

 Đông đảo khán giả trên sân Thống Nhất ngậm ngùi với trận thua của tuyển nữ U-19 Việt Nam. Ảnh: ANH VIÊN.

Đông đảo khán giả trên sân Thống Nhất ngậm ngùi với trận thua của tuyển nữ U-19 Việt Nam. Ảnh: ANH VIÊN.

Cuộc tái ngộ giữa hai thế lực bóng đá nữ trẻ khu vực trong trận chung kết vào đêm 18-6 đã diễn ra hấp dẫn trên sân Thống Nhất với những pha đôi công sôi nổi. Tuy nhiên, U-19 Thái Lan không phạm sai lầm nhiều như chủ nhà Việt Nam.

Đầu tiên là pha khống chế bóng lỏng lẻo của trung vệ Thùy Linh từ một đường chuyền về của đồng đội lỏng lẻo không kém, đội trưởng Moondong của Thái Lan đã nhanh như chớp cướp bóng rồi tung cú sút chân trái chéo góc làm bó tay thủ môn Lê Thị Thu ở phút 27.

Phải thừa nhận hàng công của U-19 Thái Lan chơi linh hoạt và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm hơn chủ nhà Việt Nam. Trung phong to cao Limpawanich di chuyển rộng để tạo ra nhiều khoảng trống cho các vệ tinh Moodong, Taobao, Intabumrung gây áp lực về cầu môn đối phương.

 Đội trưởng Hoàng Vân chơi tốt nhất ở phía U-19 nữ Việt Nam. Ảnh: ANH VIÊN.

Đội trưởng Hoàng Vân chơi tốt nhất ở phía U-19 nữ Việt Nam. Ảnh: ANH VIÊN.

Đội chủ sân Thống Nhất không có nhiều sự hỗ trợ từ tuyến hai như thế, khi chỉ có đội trưởng Hoàng Vân thường phải đơn thương độc mã tả xung hữu đột giữa vòng vây phòng ngự của Thái Lan. Sự thiếu gắn kết giữa các tuyến khiến Hoàng Vân không có nhiều bóng hoặc rơi vào tình thế phải “tự làm tự ăn”. Hàng tiền vệ không đủ sắc để chuyền bóng thuận lợi, trong khi các vệ tinh tấn công lại thiếu độ "sát thương" khi tiếp cận vòng cấm Thái Lan.

Và cũng chính nhờ sự táo bạo và mạnh mẽ của Hoàng Vân đã làm nên chuyện cho đội chủ nhà Việt Nam. Pha đột phá lắt léo của số 9 ở phút 50 đã buộc hậu vệ đội bạn phạm lỗi. Và trên chấm phạt đền 11 mét, Thúy Nga vừa vào thay người từ hiệp hai rất lạnh lùng tung cú sút căng vào góc phải, biến pha bay người hết cỡ của thủ môn Atima làm nền cho một bàn thắng đẹp.

 Thúy Nga (22) có bàn thắng trên chấm phạt đền san bằng cách biệt nhưng chưa đủ cho đội chủ sân Thống Nhất gây sốc trước Thái Lan. Ảnh: ANH VIÊN.

Thúy Nga (22) có bàn thắng trên chấm phạt đền san bằng cách biệt nhưng chưa đủ cho đội chủ sân Thống Nhất gây sốc trước Thái Lan. Ảnh: ANH VIÊN.

Có bàn gỡ hòa, chủ nhà Việt Nam chơi hưng phấn hơn với những pha tấn công dồn dập nhưng đều không có tình huống nào gây nguy hiểm. Rất tiếc là khi cuộc chơi đang ở thế giằng co gay cấn thì sai lầm tiếp theo của chủ sân Thống Nhất khiến đội nhà bị thủng lưới.

Thảo Nguyên trong một nỗ lực cản phá bị đuối sức và ngã vào người Limpawanich đang có bóng. Nữ trọng tài người Hàn Quốc không ngại ngần chỉ tay vào chấm phạt đền và chính Limpawanich là tác giả của bàn nâng tỉ số 2-1 cho Thái Lan.

Chưa hết, thêm một sai lầm khác của Bảo Trân ở giữa hiệp hai đã khiến chủ nhà Việt Nam tiếp tục trả giá. Bị dẫn sâu 1-3 và rơi vào thế không còn gì để mất, các học trò của HLV Okiyama Masahiko người Nhật tấn công điên cuồng. Tiếc là những pha dứt điểm của các chân sút U-19 Việt Nam đều không thể gây khó khăn cho người gác đền Atima.

 U-19 nữ Thái Lan bảo vệ thành công ngôi nữ hoàng Đông Nam Á. Ảnh: ANH VIÊN.

U-19 nữ Thái Lan bảo vệ thành công ngôi nữ hoàng Đông Nam Á. Ảnh: ANH VIÊN.

Rõ ràng U-19 nữ Thái Lan không tấn công quá dồn dập nhưng hiệu quả trong từng pha xử lý. Các chân sút cho thấy sự tinh quái, biết cách tận dụng cơ hội để tạo ra khác biệt trong những thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu. Sự khác biệt còn nằm ở bản lĩnh trận mạc, nền tảng thể chất, khả năng chịu áp lực và sự tập trung xuyên suốt 90 phút, là những điều mà các cô gái trẻ Việt Nam cần tích lũy thêm cho hành trang bước vào tương lai.

Lần thứ 3 liên tiếp thua trận chung kết U-19 Đông Nam Á, đội tuyển trẻ Việt Nam vẫn chưa thể xóa đi lời nguyền về sau người Thái. Rất nhiều giọt nước mắt của cầu thủ đội chủ nhà Việt Nam đã rơi vì không thể vượt qua lỗi định mệnh.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-nha-viet-nam-tu-thua-thai-lan-lai-vo-dich-dong-nam-a-post855965.html