Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ và thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), sáng 25-7, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Nghĩa trủng Phước Ninh và thăm tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại hai địa điểm tưởng niệm, lãnh đạo thành phố thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, nghĩa sĩ và đồng bào yêu nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động tri ân đầy ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo thành phố thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo thành phố thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ

Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương và các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Thúy và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thuẩn, cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Nghĩa trủng Phước Ninh

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Nghĩa trủng Phước Ninh

Tại nhà các Mẹ, Chủ tịch UBND thành phố ân cần thăm hỏi, chúc các Mẹ mạnh khỏe, sống vui, sống thọ bên con cháu và tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, ông cũng thành kính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại bàn thờ trong nhà, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Những mất mát, hy sinh của các gia đình liệt sĩ là vô giá, góp phần làm nên độc lập, tự do hôm nay. Thành phố mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, an bình. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đến các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Thúy

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Thúy

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Thúy (sinh năm 1931) có chồng là liệt sĩ Hồ Thăng Phúc – nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hòa Quý, tham gia cách mạng từ năm 1956, hy sinh ngày 30-12-1967 khi bị địch phục kích trong lúc đi phát động phong trào tại địa phương. Con trai của Mẹ – Hồ Thăng Cư, là du kích xã Hòa Quý, hy sinh ngày 17-11-1970 trong một trận chiến đấu. Hiện Mẹ đang sống cùng vợ chồng con gái tại nhà bên cạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thuẩn

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thuẩn

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thuẩn (sinh năm 1928) có chồng là liệt sĩ Nguyễn Hảo – nguyên Trưởng ban thông tin thôn, hy sinh ngày 2-2-1968 khi đang làm nhiệm vụ. Con gái của Mẹ – liệt sĩ Nguyễn Thị Bốn, là chiến sĩ du kích, tham gia cách mạng từ năm 1970 và hy sinh ngày 27-10-1973 trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Hiện Mẹ đang sống cùng vợ chồng con trai.

THANH HOA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chu-tich-ubnd-thanh-pho-luong-nguyen-minh-triet-dang-huong-nghia-trang-liet-si-va-tham-cac-me-viet-nam-anh-hung-post316643.html