Chủ trung tâm dạy thêm 'nhận thấy lỗi lầm' khi ép học sinh tự tát mặt, rồi đánh em này giữa lớp
Mới đây, chủ trung tâm dạy thêm yêu cầu nam sinh tự tát 10 cái vào mặt chỉ vì con có 'thái độ không vui'. Sau đó, cô tiếp tục yêu cầu học sinh này tát lại do chưa đủ mạnh và đã tự tay tát em làm mẫu cho lần sau.

Hình ảnh bà Hải Yến tát nam sinh ngay giữa lớp học. Ảnh: Cắt từ video
Đoạn video ghi lại tại một lớp học của trung tâm thuộc Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Hoàng Yến – do bà Hoàng Thị Hải Yến làm đại diện pháp luật (phường Móng Cái 2, Tỉnh Quảng Ninh).
Theo đoạn video chia sẻ: Ngày 22/10/2025, một nam sinh đi học thêm tại trung tâm trên. Trong giờ học, cô giáo H. giao bài tập về nhà và hứa sẽ thưởng "phiếu đôla" đổi quà cho những học sinh hoàn thành sớm.
Do muốn nhận được nhiều phiếu đổi quà nên nam sinh đã làm và nộp bài luôn. Cô H. không chấp nhận và còn nói sẽ trừ phiếu đổi quà, con đi xuống chỗ ngồi và tỏ vẻ không vui sau đó dùng 2 tay đập bàn 1 cái.
Cô H. đã quát và hỏi con thái độ gì đấy. Nam sinh lẩm bẩm "cô này kiểu gì". Cô H. đã báo lại cho bà Hải Yến – chủ trung tâm.
Sau buổi học, bà Hoàng Thị Hải Yến yêu cầu học sinh ở lại và bắt "tự tát vào mặt 10 cái".
Khi học sinh tát nhẹ, bà Hải Yến tiếp tục yêu cầu làm lại mạnh hơn, thậm chí còn trực tiếp cầm cằm, tát mạnh con một cái trước lớp. Điều đó khiến nam sinh hoảng sợ và xấu hổ không dám đi học tiếp.
Điều đáng nói là vụ việc diễn ra ngay trong phòng học và trước mặt rất đông học sinh.

Nam sinh liên tục tự vả vào mặt mình trước sự chứng kiến của các bạn trong lớp và bà Hải Yến. Ảnh: Cắt từ video.
"Về nhà, con kể lại mà tôi không tin. Chỉ khi yêu cầu trung tâm mở camera, tôi mới bàng hoàng. Tưởng con đến lớp để học hành, ai ngờ bị làm nhục công khai như thế", phụ huynh bức xúc chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, sáng 24/10, bà Hoàng Thị Hải Yến – đại diện pháp luật của Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Hoàng Yến xác nhận, hai bên đã làm việc và đã hòa giải xong.
"Gia đình hai bên đã làm việc với công an phường, mọi khúc mắc được giải quyết. Tôi nhận thấy lỗi lầm của mình, rất mong sự việc khép lại trong êm đẹp, để có cơ hội sửa sai và không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của học trò," bà Yến chia sẻ.
Sau khi sự việc bị phản ánh, gia đình cũng trình báo và cơ quan công an đã vào cuộc xác minh. Đến nay, hai bên gia đình đã làm việc xong, thống nhất hòa giải. Phía trung tâm cũng cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc, không để xảy ra tình huống tương tự.
"Bao năm tâm huyết với nghề, chỉ một phút nóng nảy khiến tôi ân hận. Tôi mong được tha thứ, được sửa sai để tiếp tục cống hiến và không làm tổn thương thêm bất kỳ học trò nào," bà Yến chia sẻ thêm.
Phụ huynh N.Đ.L bình luận: "Một đứa trẻ chỉ vì muốn nhận được phiếu đổi quà mà làm bài tập về nhà luôn nhưng giáo viên làm vậy trước mặt những đứa trẻ khác. Sao giáo viên lại có thể hành xử như vậy? Nếu con mắc lỗi nghiêm trọng cần nhắc nhở và trao đổi đưa ra hình thức kỷ luật giáo dục tích cực. Ở đây cô giáo lại phạt con bằng hình thức tát và tát rất mạnh trước mặt bao đứa trẻ khác".
Đồng quan điểm với phụ huynh N.Đ.L, phụ huynh T.A.H cho rằng giáo viên trong vụ việc trên đáng trách và cần suy ngẫm lại về hành động của mình không đơn giản chỉ là xin lỗi học sinh: "Phụ huynh chúng tôi đã gửi gắm con cho thầy cô hy vọng các con có cơ hội học tập trong môi trường tốt. Ngoài học văn hóa các con cần nhận được sự tôn trọng chứ không phải là những tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần như vậy. Dù học sinh có thái độ như thế nào thì giáo viên nên nói chuyện lại với phụ huynh để cùng nhau giáo dục con. Xem xong đoạn clip này tôi cảm thấy buồn và có phần phẫn nộ vì hành vi của cô giáo".











