Chùa Mía - Thành cổ Sơn Tây níu chân khách du xuân

Ngày mùng 3 Tết (tức ngày 19-2), nắng xuân nhẹ nhàng trải vàng trên những lớp ngói rêu phong, cũng là lúc chùa Mía (Sùng Nghiêm tự) tại Đường Lâm, phường Sơn Tây trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên đường làng, dòng người, xe đổ về hành hương đông vui tấp nập, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống của những ngày đầu năm mới.

Những hoạt động viết chữ thư pháp, vẽ tranh chân dung ở sân chùa Mía níu giữ chân khách đi lễ đầu năm. Ảnh: Ánh Dương

Những hoạt động viết chữ thư pháp, vẽ tranh chân dung ở sân chùa Mía níu giữ chân khách đi lễ đầu năm. Ảnh: Ánh Dương

Trong không gian bảng lảng khói hương trầm thơm ngát, những tà áo dài đa sắc màu của du khách xen lẫn nét trầm mặc ở chùa Mía, tạo nên bức tranh giao thoa tuyệt đẹp giữa truyền thống và hiện đại. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm tin và hy vọng khi thành tâm dâng hương cầu nguyện cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

Nhiều người đi lễ, vãn cảnh chùa Mía. Ảnh: Ánh Dương

Nhiều người đi lễ, vãn cảnh chùa Mía. Ảnh: Ánh Dương

Dù dòng người chen chân đông đúc, nhưng không khí linh thiêng và nét đẹp cổ kính của ngôi chùa vẫn khiến lòng người cảm thấy thư thái, an nhiên.

Thưởng thức chén trà nóng với kẹo dồi, kẹo lạc đặc sản ngay gần cổng chùa sau khi đặt lễ xong, ông Lê Việt Trung ở phường Hà Đông cho biết, hầu như năm nào ông cũng cùng gia đình đến thăm chùa Mía. Năm nay, thời tiết ngày mùng 3 Tết chỉ hơi se lạnh, nên tạo cảm giác dễ chịu cho những người đi lễ bái, vãn cảnh chùa, dù dòng người đông đúc không ngừng đổ về.

Bà Nguyễn Thị Thảo, một trong những hộ bán đồ lễ ở cổng chùa Mía cho hay: “Tôi không nghĩ là năm nay mọi người lại đi lễ sớm và đông đến thế. Chỉ riêng ngày mùng 1 Tết, từ 7h sáng đến chiều tối, đã có tới hơn 1.000 lượt người đến với chùa Mía. Các hàng quán bán đồ lễ làm sẵn, hương, hoa quả tươi bận rộn phục vụ du khách gần như xuyên Tết. Cũng từ ngày mùng 2 Tết, đã có một số quán bán hàng ăn hoạt động.

Bên ngoài chùa, nhiều hàng quán bán đồ lễ, phục vụ du khách. Ảnh: Ánh Dương

Bên ngoài chùa, nhiều hàng quán bán đồ lễ, phục vụ du khách. Ảnh: Ánh Dương

"Khách đến lễ chùa vừa có thể vãn cảnh, vừa đổi vị bữa ăn với một bát bún thịt nướng, hoặc bún mọc, bún ngan,… giá cũng chỉ từ 30.000-35.000 đồng một bát, không tăng hơn so với trước Tết. Chúng tôi dù đi bán hàng phục vụ khách đến lễ chùa xuyên Tết, nhưng cũng thấy vui và mong những ngày tuần, ngày thường trong năm sẽ được đắt hàng như những ngày Tết này"- bà Thảo hào hứng nói.

Xung quanh chùa Mía, để phục vụ du khách, đã dọn dẹp đường ngõ, sân trước nhà sạch sẽ, căng dây và bố trí người trông xe cho khách đến chùa. Chị Hòa - một người trông xe giúp chủ nhà gần chùa Mía hào hứng nói: Ngày nào cũng vậy, từ 7h sáng ngày mùng 1 Tết đến nay, khách đến chùa rất đông, lượng xe máy gửi ở các nhà xung quanh chùa nhiều không tính được. Mọi người đến, đi cũng rất ý thức, không chen lấn, không gây ồn ào…

Bên ngoài chùa, nhiều gia đình dọn dẹp sạch ngõ, căng dây trông giữ xe phục vụ du khách. Ảnh: Ánh Dương

Bên ngoài chùa, nhiều gia đình dọn dẹp sạch ngõ, căng dây trông giữ xe phục vụ du khách. Ảnh: Ánh Dương

Đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt. Cũng không chỉ là việc mỗi người cầu xin cho bản thân, gia đình điều an lành, mà còn là để học cách buông bỏ cái cũ, đón nhận cái mới với một tâm thế bao dung.

Ngoài cổng chùa Mía, một cụ già đang thong thả đứng ngắm cảnh vật xung quanh và cảm xúc ngâm một đoạn thơ: "Mùng ba lễ Phật Chùa Mía xưa/ Xứ Đoài nắng trải nhẹ đung đưa/ Mái ngói rêu phong màu tuế nguyệt/ Chuông vang thức tỉnh giấc say sưa/ Dòng người tấp nập tà áo thắm/ Hương trầm quyện gió khói đong đưa/ Cầu cho quốc thái dân an lạc/ Hạnh phúc đong đầy những sớm trưa".

Rời chùa Mía, chúng tôi theo chân du khách di chuyển đến Thành cổ Sơn Tây. Nếu chùa Mía mang lại sự an nhiên trong tâm hồn, thì khi bước chân đến Thành cổ Sơn Tây và tuyến phố đi bộ, du khách sẽ ngay lập tức bị cuốn vào một luồng sinh khí trẻ trung, rộn rã. Các trò chơi đu quay, tàu hỏa, tô tượng... thu hút nhiều gia đình đưa trẻ em đến chơi.

Các điểm vui chơi ở Thành cổ thu hút cả trẻ em và người lớn. Ảnh: Ánh Dương

Các điểm vui chơi ở Thành cổ thu hút cả trẻ em và người lớn. Ảnh: Ánh Dương

Giữa bức tường thành cổ kính đầy uy nghiêm, nhịp sống hiện đại của phố đi bộ như một bản nhạc tươi vui, gắn kết cộng đồng và làm bừng sáng cả một vùng đất di sản trong những ngày đầu năm mới. Anh Nguyễn Văn Hiếu ở tổ dân phố 1 phường Sơn Tây cho biết, hôm nay thời tiết đẹp nên đã đưa các con, cháu đi chơi và chụp ảnh xung quanh Thành cổ. Không gian phố đi bộ được bố trí các pano, trang trí hoa, linh vật ngựa... rất đẹp, khiến du khách bị cuốn vào một luồng sinh khí trẻ trung, rộn rã.

Các điểm vui chơi ven Thành cổ thu hút cả trẻ em và người lớn. Ảnh: Ánh Dương

Các điểm vui chơi ven Thành cổ thu hút cả trẻ em và người lớn. Ảnh: Ánh Dương

Ánh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chua-mia-thanh-co-son-tay-niu-chan-khach-du-xuan-734188.html