Chùa Phước Sơn tặng 200 phần quà cho bà con dân tộc thiểu số

Ngày 22-8, tại xã Chư Pah, tỉnh Gia Lai, Ni Sư Tịnh Tâm, trụ trì chùa Phước Sơn, cùng với đoàn Từ thiện Cái Lậy Tiền Giang đã đến thăm, chia sẻ, động viên và trao 200 suất quà tặng các hộ nghèo khó, nhất là các gia đình bà con dân tộc thiểu số địa phương và các em học sinh.

Ni Sư Tịnh Tâm, người đứng giữa cầm Micro chia sẻ với bà con và học sinh địa phương

Ni Sư Tịnh Tâm, người đứng giữa cầm Micro chia sẻ với bà con và học sinh địa phương

Chia sẻ với bà con và học sinh địa phương, Ni Sư Tịnh Tâm cho biết, thời gian qua, được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước đời sống người dân ngày một phát triển, nhưng do thời tiết chuyển biến thất thường, giá cả một số mặt hàng tăng cao, nhiều người tuổi già lại ốm đau, các cháu học sinh chuẩn bị đón Tết Trung Thu và vào năm học mới còn thiếu thốn về sách vở, đồ dừng học tập....nên trên địa bàn vẫn còn một số gia đình bà con dân tộc thiểu số vẫn còn những khó khăn nhất định.

Để mọi người, mọi nhà, nhất là số bà con nghèo ổn định, luôn có những bữa cơm no đủ; các cháu học sinh đón Tết Trung Thu và đến trường vui vẻ, chùa Phước Sơn phối hợp đồng hành cùng đoàn từ thiện Cái Lậy Tiền Giang đã đến thăm và dành tặng 200 phần quà.

Trong đó có 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000đ gồm có (10 kg gạo, mì tôm, nước tương dầu ăn, bột nêm, bánh, dầu ăn) dành cho bà con nghèo dân tộc thiểu số và 100 phần quà cho học sinh, gồm có: Cặp, vở, bánh kẹo, mỗi phần quà trị giá 100.000đ , tổng trị giá 40.000.000 đ .

Đoàn của nhà chùa và anh chị em đoàn từ thiện trao quà cho bà con địa phương

Đoàn của nhà chùa và anh chị em đoàn từ thiện trao quà cho bà con địa phương

Những phần quà này tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa và thiết thực, thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc, mà các Sư của chùa Phước Sơn cùng với các tăng ni phật tử trên địa bàn đã tích cực lao động sản xuất, tiết kiệm, cùng với sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết từ đầu năm đến nay, chùa Phước Sơn cũng đã 3 lần đồng hành với các nhà hảo tâm đến thăm và hỗ trợ lương thực, thực phẫm cho bà con địa phương, góp phần động viên, tạo điều kiện giúp các hộ nghèo trên địa bàn có cuộc sống đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Đặc biệt chùa Phước Sơn còn tổ chức xây dựng, khánh thành bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lê Văn Hiếu, thuộc diện nghèo khó, trị giá trên 100 triệu (nhà chùa hỗ trợ 70 triệu đồng, số còn lại gia đình và bà con đóng góp thêm) ở thôn Ia Xik, xã Ia Nhin, huyện Chư Pãh (cũ).

Cùng với hoạt động thăm, trao quà, tặng nhà, Ni Sư Tịnh Tâm còn là “người mẹ mặc áo Cà sa” không quản khó khăn khổ cực, nhận nuôi dưỡng, đầu tư cho ăn học trưởng thành 7 “ đứa con” bị người nhà bỏ rơi, có cháu mới 2 giờ tuổi. Một “người mẹ cao cả”, một việc làm ý nghĩa, đậm chất nhân văn, lan tỏa hương đời, hương Phật.

Các cháu học sinh vui vẻ đến nhận quà

Các cháu học sinh vui vẻ đến nhận quà

Ngoài những việc làm ý nghĩa, thiết thực trên, Ni Sư Tịnh Tâm còn gặp gỡ, động viên và vận động bà con phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, bà con địa phương “chung sức vì người nghèo” và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Một số hình ảnh trong buổi thiện nguyện hỗ trợ quà của chùa Phước Sơn:

Lê Quang Hồi

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chua-phuoc-son-tang-200-phan-qua-cho-ba-con-dan-toc-thieu-so-a29933.html